TBN và Croatia, sạch thì có sạch …

       TBN và Croatia đã không bắt tay nhau hòa 2-2 để giết người Ý. Họ làm đúng như những gì đã nói, ra sân để thắng. Họ không làm hỏng bóng-đá nhưng có lẽ họ đã làm hư một đêm thức coi đá bóng đẹp.

Croatia chọn lối chơi rắn khi gặp TBN và phải lãnh tổng cộng sáu thẻ vàng -
Ảnh: Reuters

Hi Lạp - kẻ để trận đấu chảy máu đến chết, theo như lời HLV Dick Advocaat có lẽ đã truyền cảm hứng cho Croatia vào trận với TBN. Tình thế của Croatia cũng giống như Hi Lạp, họ chỉ cần thắng 1-0 trước đội mạnh hơn là nghiễm nhiên đi tiếp, bất chấp mọi kết quả khác. Vậy thì, tại sao không thủ rồi chờ cơ hội “đâm” một nhát để “bò mộng” gục ngã.

Tây Ban Nha, rút kinh nghiệm sâu sắc từ Nga. Tại sao phải tấn công để hở sườn, thủng lưới, bị thua rồi bị loại? Ờ thì, anh không đá, tôi cũng không đá. Vậy là trận đấu cù nhầy. TBN vẫn kiểm soát bóng đến 64% có 14 cú sút về phía khung thành Pletikosa với chín lần trúng đích. Nhưng không có lần nào là cơ hội thực sự. Đó đều là những cú sút từ góc hẹp nên chỉ cần không chủ quan, chủ động khép góc, Pletikosa dễ dàng cản phá.

Việc Ý dẫn bàn Ireland, giật vé từ tay Croatia cũng không đủ tiếp adrenaline cho Croatia. Bởi vì cái đầu lạnh vẫn giữ cho Croatia tiếp tục chơi chậm, một dạng như Đan Mạch trong trận gặp Đức ngày hôm qua. Đó là, muốn thắng, muốn ghi bàn nhưng chơi như thể chấp nhận cúi đầu rời giải để rồi lựa thời cơ bất ngờ tăng tốc.

Hôm qua, bằng một lối chơi “giấu lửa” này, Đan Mạch đã suýt làm điều kỳ diệu khi sút trúng cột dọc Đức lúc tỷ số 1-1. Nếu Poulsen ghi bàn đó, khả năng Đức bị loại là rất cao. Hôm nay, với hai bài học từ Hi Lạp và Đan Mạch, Croatia cũng suýt làm nên chuyện bằng pha bóng “thọc sườn” bò tót.

Modric thoát xuống cánh phải, gặt qua Alba, xấn vào trung lộ vẫy má ngoài loại bỏ hàng thủ TBN. Chú bò mộng TBN trân mình chờ nhát kiếm quyết định. Rakitic thoát xuống, thoải mái, bật cao đánh đầu. Nhưng nhát kiếm quyết định quá hiền, không đủ lực để kết liễu TBN. Casillas bay người cản cú đánh đầu. TBN thở phào. Mặt Casillas thất thần.

Có lẽ Croatia là một học trò dở của Hi Lạp bởi vì với lối chơi “chờ sung rụng” như vậy thì khi sung đã rụng mà chưa bắt được, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Tại Euro 2012, Hi Lạp có bốn cơ hội, họ ghi ba bàn. Hi Lạp có mặt ở tứ kết. Còn Croatia, Đan Mạch không thể ghi bàn khi cơ hội vào tay, nên họ rời giải là điều đương nhiên.

Bỏ trôi qua cơ hội gần như bắt buộc phải ghi bàn, Croatia như khiến TBN cảnh giác hơn và cũng vì vậy, HLV Del Bosque thay người đầu tiên. Navas vào sân thay Torres rồi sau đó Fabregas thay Silva đã xuống sức, với mục đích sáu tiền vệ của họ sẽ cầm bóng để chờ thời gian hết hiệp. Còn Croatia vội vã tung tiền đạo vào. Nhưng tiền đạo nhiều mà làm chi khi bóng trong chân TBN?

Càng về cuối, Croatia càng vô vọng còn TBN càng thoải mái, chính tâm lý bình tĩnh hơn đã giúp TBN ghi bàn trong pha phản công nhanh từ bộ ba Fabregas, Iniesta, Navas với người kết thúc cuối cùng là Navas.

Bàn thua vô nghĩa với Croatia nhưng nó giúp TBN đứng đầu bảng C để ít nhất không phải gặp Đức sớm ở bán kết, dĩ nhiên trong trường hợp cả hai thắng ở tứ kết. Có nghĩa là, nếu gặp nhau, TBN và Đức chỉ gặp nhau ở chung kết.

Đội

Thắng

Hòa

Thua

HS

Điểm

1 - Tây Ban Nha

2

1

0

6/1

7

2 - Ý

1

2

0

4/2

5

3 - Croatia

1

1

1

4/3

4

4 - CH Ỉeland

0

0

3

1/9

0