Sau vòng 2 La Liga: Lộ diện ứng cử viên thứ 3

        Với chiến thắng 5-0 của Atletico Madrid trước Valladolid, đội chủ sân Vicente Calderon đã cho thấy họ sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch La Liga mùa này cùng với Real Madrid và Barcelona.
 
Đối đầu với Rayo Vallecano, Atletico Madrid tràn đầy tự tin để tiếp tục có được 3 điểm ở vòng 2 La Liga. Sau hiệp 1, Atletico Madrid đã dẫn Vallecano tới 3-0 và hai pha lập công của Tiago và Raul Garcia trong hiệp 2 đã giúp cho họ có được chiến thắng 5 sao. Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Simeone hoàn toàn có thể hài lòng với các học trò của mình. Không có Falcao, Atletico Madrid vẫn sống tốt.
 

Ảnh minh họa

Atletico Madrid là đội bóng có chiến thắng ấn tượng nhất tại vòng 2 La Liga


Trong khi đó, Barcelona dù có được chiến thắng 1-0 trước Malaga nhờ pha lập công duy nhất của Adriano nhưng huấn luyện viên Martino cũng không lấy gì vui vẻ khi chính hậu vệ này dính chấn thương sau trận đấu. Hàng phòng ngự của Barca trong những vòng đấu tới đã mỏng lại càng gặp thêm nhiều khó khăn hơn.
 
Điều ngạc nhiên là huấn luyện viên Martino quyết định không ghi tên Neymar trong đội hình xuất phát cho dù Messi dính chấn thương và không thể ra sân. Có lẽ, Martino muốn giữ sức cho Neymar trước trận đấu tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt về gặp Atletico Madrid sắp tới. Có thể thấy được Martino đang rất tin tưởng vào hàng công của Barca với cặp Alexis Sanchez và Pedro.
 
Thống kê cho thấy, trong 3 trận đấu chính thức đầu tiên với Barca, chỉ có 6 cầu thủ mà Martino chưa đụng đến là Victor Valdes, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jordi Alba, Xavi, Alexis Sanchez và Pedro. Messi đã từng hai lần được thay ra. Trong khi đó, Iniesta đã phải ngồi ghế dự bị. Tương tự trường hợp của Iniesta là Busquets, tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải nhường vị trí cho Aex Song. Dường như huấn luyện viên Martino vẫn đang thử nghiệm đội hình của Barca để tìm ra những nhân tốt tốt nhất.
 
Chính sách xoay vòng của Martino giúp các cầu thủ của ông có thời gian để duy trì thể lực cho các cầu thủ khi lịch thi đấu ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ muốn chứng kiến sau 2 vòng đấu La Liga là sự kết hợp đỉnh cao giữa Messi và Neymar trên hàng công của Barcelona thì vẫn chưa thấy.
 
Với chiến thắng 1-0 trước Granada, Real Madrid vẫn cho thấy họ chẳng khác gì dưới triều đại huấn luyện viên Mourinho. Dường như Ancelotti vẫn chưa có gì sáng tạo trong chiến thuật thi đấu của Real Madrid. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Granada, Carlo Ancelotti vẫn lựa chọn Diego Lopez. Với việc giữ sạch lưới sau hai trận đấu vừa qua, Ancelotti vẫn tin tưởng thủ thành Diego Lopez hơn Iker Casillas.
 
Real Madrid đã chơi không thật tốt trước Granada và tỷ số 1-0 chưa cho thấy sức mạnh thực sự của thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Benzema đã có được hai bàn thắng và cho thấy anh không còn áp lực cạnh tranh với vị trí cùng Higuain như mùa giải trước. Dù không có sự góp mặt của Xabi Alonso nhưng Modric đã cho thấy anh có thể cân bằng được sức mạnh ở tuyến giữa của Real Madrid.
 
Sau 2 vòng đấu tại La Liga, không phải C.Ronaldo hay Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Tây Ban Nha mà chính là Diego Costa của Atletico Madrid với 3 bàn thắng. Valencia đã trở lại mặt đất sau thất bại 1-3 trước Espanyol. Trong khi đó, Villareal cho thấy ngay trở lại La Liga của mình bằng chiến thắng 2-1 trước Valladolid để có được 2 chiến thắng liên tiếp và góp mặt ở top đầu bảng xếp hạng.