- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford

Ronaldo trở lại đội hình chính Man United sau hai trận vắng mặt vì chấn thương nhưng bộ ba tiền đạo trẻ Elanga, Greenwood và Rashford mới tạo được điểm nhấn trong chuyến làm khách của “Quỷ đỏ” trên sân Brentford.

Cần chiến thắng hơn bao giờ hết để sớm trở lại với cuộc đua Top 4, Man United đã thể hiện quyết tâm rất cao khi ra sân Community Middlesex ngày giữa tuần, đấu bù vòng 17. Đây được xem là các cơ hội bằng vàng cho các đội bóng lăm le nhòm ngó một suất trong Top 4 cuối mùa.
Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 1.

Ronaldo trong pha vây hãm cầu môn Brentford

Hẳn nhiên, chủ nhà Brentford cũng cho thấy họ xứng đáng có được thứ hạng tốt hơn ngay ở mùa đầu tiên trở lại đấu trường Ngoại hạng. Nhìn cách đoàn quân của HLV Thomas Frank dồn ép bầy “Quỷ đỏ” ở phần lớn thời gian hiệp một, có thể thấy Brentford hoàn toàn thừa khả năng giành quyền trụ hạng. Thực hiện đến 8 cú dứt điểm trúng đích, nhiều gấp đôi so với Man United, chỉ tiếc là Brentford lại không thể biến được những cơ hội quý giá ấy thành bàn, nhất là tiền vệ Jensen, người có 2 cơ hội đối mặt với thủ môn De Gea nhưng đều không khai thác thành công.

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 2.

Jensen hai phen đối mặt thủ môn De Gea nhưng không ghi nổi bàn thắng

Phải đến sau giờ nghỉ, những điều chỉnh về mặt chiến thuật của HLV Ralf Rangnick mới giúp Man United thi đấu khởi sắc hơn, tất nhiên, thành quả là vô cùng mỹ mãn. Phút 55, từ đường chuyền thuận lợi của Fred, tiền đạo trẻ Anthony Elanga băng vào hãm bóng rồi tiếp tục đánh đầu thành công, mở tỉ số trận đấu.

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 3.

Anthony Elanga đối mặt với thủ môn Lossl…

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 4.

… và dũng mãnh ghi bàn

Nút thắt tâm lý được tháo bỏ, Man United càng thi đấu càng hay và liên tiếp có thêm những bàn thắng. Phút 62, Ronaldo chuyền bóng cực khéo để đồng hương Bruno Fernandes có cơ hội đi bóng về phía khung thành Brentford. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đeo băng thủ quân Man United trận này thay vì dứt điểm lại quyết định chuyền ngang cho Mason Greenwood ở vị trí tốt hơn ung dung đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt.

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 5.

Mason Greenwood nhân đôi cách biệt cho Man United

Vào sân thay cho Mason Greenwood ở phút 71, chỉ cần sáu phút có mặt trên sân, Marcus Rashford đã kịp tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, xuất phát từ pha kiến tạo của thủ quân Bruno Fernandes. Chủ nhà Brentford có được bàn gỡ danh dự ở phút 85 nhờ công của Ivan Toney.

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 6.

Marcus Rashford đào sâu cách biệt thành 3-0 cho “Quỷ đỏ”…

Sao trẻ tỏa sáng, Man United bùng nổ hạ chủ nhà Brentford - Ảnh 7.

… trước khi Ian Toney gỡ bàn danh dự cho Brentford

Thắng chung cuộc 3-1 trên sân khách, Man United thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ tư là West Ham xuống còn 6 điểm và còn trong tay một trận chưa đấu, dù vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*