Rực rỡ sắc màu Cuba

Nhà thám hiểm Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân tới Cuba đã phải thốt lên: “Đây là mảnh đất đẹp nhất mà mắt người nhìn thấy”

Nếu bạn đang nghĩ về một chuyến du lịch độc đáo và mới lạ, hãy đến Cuba. Chuyến đi cho bạn những cơ hội tuyệt vời để khám phá nền văn hóa đa sắc màu, thiên nhiên đẹp mê hoặc và con người Cuba nồng nhiệt, mến khách.

Thiên nhiên trên cả tuyệt vời

Nhà thám hiểm Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân tới Cuba đã phải thốt lên: “Đây là mảnh đất đẹp nhất mà mắt người nhìn thấy”. Những bãi biển với hàng dừa, hàng cọ cong cong cùng sự góp mặt đầy màu sắc của con người càng tăng thêm vẻ đẹp cho thiên nhiên Cuba.

Biển Cuba xanh mướt. Những làn sóng dạt vào bờ cát trắng tinh. Khí hậu cận nhiệt đới đã cho những bờ biển nơi đây sự dễ chịu tuyệt vời. Nhiệt độ trung bình tại đây từ 24-270C. Dòng nước ấm áp cùng làn gió mát lạnh khiến Cuba được ca ngợi là thiên đường.

Cảm giác thiên đường ở Cuba đến với bạn không chỉ bằng đôi mắt mà bằng chính cảm xúc rạo rực trong tim. Những hoạt động sôi nổi và sự chào đón nồng nhiệt của người địa phương khiến bạn không thể nào từ chối. Bạn cũng có thể đi bộ dọc bãi diển Cuba hàng giờ đồng hồ mà không phải phiền lòng vì bất cứ điều gì.

Cuộc sống dâng tràn cảm hứng

Nhiều người nghĩ rằng đất nước Cuba còn khá nghèo. Nhưng cuộc sống nơi đây luôn sôi nổi và đầy nhiệt huyết.

Âm nhạc cùng những vũ khúc vui tươi có lẽ là những gì tuyệt vời nhất tạo nên niềm vui và sức mạnh tinh thần cho họ. Nhắc đến Cuba là nghĩ ngay đến rất nhiều vũ điệu từ Salsa,Cha-cha-cha, Mambo tới Rumba… Cuba luôn có chính sách khuyến khích người dân họcâm nhạc và nghệ thuật. Cuộc sống của họ trở nên thật hào hứng khi có âm nhạc. Trẻ em ở Cuba vui vẻ khi thấy cha mẹ mình khiêu vũ, những bạn trẻ gần gũi hơn khi tay trong taymê say theo điệu nhạc còn khách du lịch cảm thấy cực kỳ ấn tượng với nét văn hóa này của Cuba.

Không chỉ có thế, xì gà, rượu rum và xe hơi cổ điển cũng là nét đặc trưng tạo nên sắc màu Cuba rực rỡ. Một trong những việc làm phổ biến của khách du lịch đến Cuba là hút thử một điều xì gà được làm thủ công, phả ra làn khói mê hoặc và nói câu: “I am Cuban” – “Tôi là người Cuba”.

Du lịch Cuba là ngắm nhìn những đường phố rực rỡ sắc màu, ghé thăm một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới ở Varadero, tham gia lớp nhảy Caribbean, đến bảo tàng rượu rum nếm thử hương vị rượu truyền thống. Bạn cũng đừng bỏ qua trại cá sấu Guama cùng nhiều địa danh hấp dẫn khác.

Hãy đến Cuba một lần, mở rộng trái tim và hòa chung vào cuộc sống của họ. Bạn sẽ bất ngờ nhận ra mình yêu Cuba nhanh đến mức nào. Khi đã yêu rồi thì khó lòng mà quên hòn ngọc Cuba rực rỡ ấy.

 

Anh Thư/VOV.VN