Real Madrid – Bayern: Thử thách cực đại

Với Carlo Ancelotti, Bayern Munich là thử thách cực đại để ông hướng tới sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ La Decima. Còn với “Hùm xám”, Real cũng không phải thách thức dễ dàng trên con đường bảo vệ ngai vàng Champions League…

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Pep Guardiola, Giám đốc điều hành Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge đã nói vui rằng “Tôi không kì vọng nhiều ở Pep Guardiola. Chỉ mong ông ấy làm được điều tương tự như Jupp Heynckes ở mùa giải vừa qua”.

Lời bông đùa của Rummenigge nghe có vẻ đơn giản nhưng kì thực lại là hòn đá tảng ném thẳng lên vai Pep Guardiola. Không hẳn đó là nhiệm vụ song Pep phải thể hiện mình không hề kém Jupp Heynckes. Ít nhất, Pep đang nắm giữ đội hình khá hoàn hảo của bóng đá châu Âu. Ngoài Ribery, Robben và hàng loạt ngôi sao tên tuổi, ông còn có thêm 2 nhân tố mới là Gotze và cậu học trò cũ từ Barca, Thiago Alcantara.

Với dàn nhân lực ấy, việc giành chức vô địch Bundesliga chẳng phải nhiệm vụ khó khăn với Pep Guardiola. Thực tế, ông đã sở hữu chiếc Đĩa bạc đầu tiên, thậm chí còn phá vỡ kỉ lục của Heynckes khi đăng quang trước 7 vòng đấu. Sứ mệnh của Pep cao hơn thế là giúp Bayern trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng Champions League.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trận chung kết sớm của Champions League mùa này

Thực tế, kể từ khi Champions League đổi tên tới nay, chưa đội bóng nào đăng quang 2 mùa giải liên tiếp dù lực lượng có mạnh tới đâu. Pep đã từng nếm trải cảm giác thất bại ở mùa giải 2009-10 (trước Inter Milan) và 2011-12 (trước Chelsea). Đó là lời nguyền khó lí giải mà Bayern hiện tại là đội bóng có khả năng phá vỡ cao nhất.

Tuy vậy, trước ngưỡng cửa tới Da Luz tham dự trận chung kết, “Hùm xám” lại phải đối mặt thử thách cực đại mang tên Real Madrid, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho ngôi vô địch. Nói như thủ quân Philipp Lahm (Bayern), đây là trận chung kết trong mơ của Champions League mùa này.

Thực ra, Real Madrid chẳng phải đối thủ xa lạ với Pep Guardiola. Trong thời gian làm việc ở Barca, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 15 lần đụng độ “Kền kền” trong những trận Siêu kinh điển. Kết quả cho thấy Pep luôn thắng thế (thắng 9, hòa 4, thua 2). Đó là con số quá chênh lệch để khẳng định rằng Pep quá hiểu Real và Bernabeu.

Thậm chí, trong 7 lần ghé thăm Bernabeu, Pep chưa từng biết thua (thắng 5, hòa 2). Đây chính là cơ sở để Bayern tin rằng họ sẽ không đi theo vết xe đổ của Dortmund ở Champions League mùa này (thua 0-3 ở Bernabeu).

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại. Real Madrid vào thời điểm này đã khác, nhất là sau khi HLV Carlo Ancelotti lên nắm quyền. Nhà cầm quân người Italia đã sẵn sàng phá bỏ sở đồ 4-2-3-1 cũ kĩ của Mourinho để áp dụng lối chơi mới, dựa trên bộ khung 4-3-3. Nếu như Bayern của Pep có Ribery – Robben thì Carletto cũng có thể vỗ ngực tự hào để khoe mẽ cặp đôi Ronaldo – Gareth Bale, 2 ngôi sao đắt giá nhất thế giới.

So với Bayern, Real Madrid ở thế bất lợi khi phải chơi trận lượt về trên sân Allianz Arena. Điều đó có nghĩa rằng “Kền kền” sẽ phải thể hiện tối đa khả năng ở Bernabeu đêm nay. Biết đâu, đây lại là ưu thế giúp thầy trò Ancelotti tạo nên 1 khoảng cách an toàn như họ từng làm được trước Dortmund ở vòng tứ kết (thắng 3-0). Hay như ở bán kết Champions League mùa trước, Bayern cũng đã từng chấm dứt hi vọng của Barca ngay ở trận lượt đi với tỉ số 4-0.

Nhiệm vụ của Real sẽ khó hơn bởi Bayern đang trong giai đoạn đỉnh cao, lại khá an nhàn sau khi đã đăng quang Bundesliga. Tại Bernabeu đêm nay, chắc chắn HLV Pep Guardiola sẽ lại thúc học trò thể hiện khả năng cầm bóng để phá đấu pháp của Real. Với lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả ấy, “Hùm xám” đã từng vượt qua nhiều đối thủ gan góc ở Champions League mùa này một cách nhẹ nhàng.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách đây 2 năm, Real đã để thua Bayern ở bán kết trên chấm 11m 

Vấn đề đáng nói là Pep chưa giải quyết triệt để nhiều điểm yếu của Bayern Munich. Còn nhớ, hồi 12/4 vừa qua, “Hùm xám” đã bị Dortmund đè bẹp 3-0 ngay tại Allianz Arena trong trận đấu mà họ giữ tỉ lệ cầm bóng lên tới 71%. Bayern quá tệ khi chống phản công, nhất là khi họ phải đối mặt với những ngôi sao có tốc độ và thể lực.

Điều tuyệt vời với Ancelotti vào thời điểm này là ông đang sở hữu những ngôi sao chạy cánh đạt mức hoàn hảo của bóng đá thế giới. Đó là Cristiano Ronaldo, người đã bình phục chấn thương, và Gareth Bale, cầu thủ vừa có 1 siêu phẩm solo tốc độ vào lưới Barca ở chung kết cúp Nhà Vua. Nên nhớ, đây cũng là trận đấu mà Real chơi phòng ngự phản công cực hay trước đối thủ có xu hướng cầm bóng.

Nếu nhìn lại lịch sử, cán cân đang nghiêng về phía Bayern Munich. Trong lịch sử Champions League (và Cúp C1 trước đây), 2 đội đã 20 lần chạm trán nhau. Bayern đang chiếm ưu thế khi thắng 11, hòa 2 và thua 7 trận. Trong 20 lần gặp nhau giữa hai đội, có tới 18 lần ở vòng loại trực tiếp và tất cả đều diễn ra hết sức căng thẳng, hấp dẫn. Đáng nói, có tới 5 lần hai đội đụng độ nhau tại vòng bán kết. Trong 10 lượt trận (cả đi lẫn về) ấy, Bayern thắng 6, hòa 1, thua 3 và 4 lần giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng.

Quá khứ gọi tên Bayern nhưng hiện tại lại đứng về Real Madrid. Với lợi thế sân nhà và sự trở lại của Cristiano Ronaldo, “Kền kền” đã nghĩ tới chuyện giành chiến thắng để tạo đà cho chuyến viếng thăm Allianz Arena. Với Ancelotti, đây là thử thách cực đại nhưng cũng là liều thuốc thử cần thiết để hướng tới sứ mệnh chinh phục giấc mơ La Decima…

Nguồn Vnmedia