Philippe Coutinho – vị cứu tinh của Selecao

Một lần nữa Philippe Coutinho lại sắm vai người hùng của Selecao khi ghi bàn phá vỡ thế bế tắc. Ngôi sao nhỏ đang làm chuyện lớn trên đất Nga khi anh một lần nữa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở đấu trường World Cup.

Coutinho (10, Brazil) băng vào ghi bàn mở tỷ số.

Coutinho (10, Brazil) băng vào ghi bàn mở tỷ số.

Kép phụ lấn át kép chính
Khi Coutinho tỏa sáng bằng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Thụy Sĩ, người ta vẫn chờ đợi điều kỳ diệu từ Neymar. Và hôm nay, khi Neymar liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Coutinho từ vai trò kiến tạo đã băng lên sắm vai người hùng với bàn mở tỷ số làm vỡ hòa niềm hạnh phúc của đoàn quân Selecao – đấy cũng là lúc kép phụ vươn mình làm kép chính. Đến giờ, Coutinho đã ghi dấu ấn trong 4 bàn thắng gần đây của tuyển Brazil (ghi 3 bàn và kiến tạo 1), cũng nhiều như 14 trận trước đó cho Selecao. Rõ ràng, anh là nhân tố không thể thiếu ở binh đoàn Samba lần này.
Khi nhận Giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Coutinho nói: “Đây là một trận đấu khó khăn, đúng như mong đợi, nhưng chúng tôi muốn nhắm tới chiến thắng ngay từ phút đầu tiên. Rồi chúng tôi thể hiện nhiều kiên nhẫn cho đến khi kết thúc trận đấu và được thưởng 2 bàn thắng đó. Costa Rica là một đội sở hữu đội hình rất chất lượng, rất mạnh ở hàng phòng ngự và hàng tiền vệ. Nhưng điều quan trọng nhất đối với Brazil là không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Đó là điều mà “giáo sư” Tite luôn nhấn mạnh – tinh thần mạnh mẽ cho đến tận cùng”.
Brazil luôn phải đá để thắng
HLV tuyển Brazil Tite nói: “Hiệp đầu thật khó khăn. Nhưng trong hiệp 2, chúng tôi không thể dừng lại được nữa. Nếu chúng tôi phải vất vả trong 2 trận đấu đầu tiên này, đơn giản chỉ vì đây là World Cup. Biên độ cho những sai lầm trong giải là rất nhỏ nhoi”.
“Nếu nhìn vào các trận đấu hôm qua, và dõi theo các ứng viên vô địch cho đến nay, bạn sẽ thấy là họ hoặc là thua trận hoặc họ đang đối mặt với khó khăn và nếu có thắng thì chỉ là 1-0. Hôm nay, chúng tôi đã chơi để giành chiến thắng và có kết quả đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ chơi theo cách tương tự với Serbia, tìm kiếm một màn trình diễn tốt và luôn là nỗ lực giành chiến thắng”.
Los Ticos không thể làm gì khác hơn
HLV Oscar Ramirez của Costa Rica bày tỏ về chiến thuật phòng ngự của mình: “Tôi không biết mình phải làm điều gì khác nữa. Những gì chúng tôi thể hiện tôi nghĩ là hoàn hảo. Bạn phải nghĩ rằng chúng tôi đang đấu với đội bóng mạnh thứ hai trên thế giới. Họ có những cầu thủ tuyệt vời. Xem xét những gì tôi có trong đội ngũ của mình và những gì Brazil sở hữu, tôi nghĩ rằng điều chúng tôi làm là hợp lý”.

Ở 2 trận đấu còn lại, “siêu đại bàng” Nigeria đã có chiến thắng 2-0 trước Iceland và người hùng của trận đấu là cái tên mới mẻ Ahmed Musa, giúp Nigeria có 3 điểm quý giá sau 2 vòng đấu, đồng thời cũng mở ra cơ hội cho Argentina ở lượt trận thứ 3. Điều này cũng đồng nghĩa với  Messi và các đồng đội có thể tự quyết định số phận của mình khi gặp Nigeria. Argentina chỉ cần thắng Nigeria  trong lúc Iceland không thắng được Croatia là đoạt vé đi tiếp. Thứ hạng trong bảng hiện như sau: 1.Croatia 6 điểm, 2.Nigeria 3 điểm, 3.Iceland 1 điểm (1-3), 4.Argentina 1 điểm (1-4).

Ahmed Musa tỏa sáng vơi 2 bàn thắng ở hiệp 2.

Ahmed Musa tỏa sáng vơi 2 bàn thắng ở hiệp 2.

Trong khi đó Thụy Sĩ đã lội ngược dòng ấn tượng trước Serbia, với chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ màn trình diễn xuất sắc của tiền vệ Xherdan Shaqiri. Với chiến thắng này, cục diện của bảng E sau 2 lượt trận đã có những biến động nhất định khi Brazil từ vị trí thứ 3 đã vươn lên chiếm ngôi đầu, trong khi Serbia tụt xuống vị trí thứ 3. Điều này đồng nghĩa ở lượt đấu cuối vào lúc 1 giờ ngày 28-6, Brazil và Serbia buộc phải quyết đấu, trong khi Thụy Sĩ chỉ cần hòa đội bóng đã bị loại là Costa Rica thì sẽ đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp mà không cần phải quan tâm đến trận đấu còn lại.

tsi-vs-ser-21-15297166276271830508995

Kết quả sau lượt trận thứ 2: 1. Brazil (4 điểm, 3/1), 2.Thụy Sĩ (4 điểm, 3/2), 3.Serbia (3 điểm, 2/2), 4.Costa Rica (0 điểm, 0/3).

Nguồn SGGP