Olympic 2012: Tây Ban Nha gục ngã trước Nhật Bản

       Cú sốc đầu tiên đã diễn ra ở môn bóng đá nam Olympic London 2012, khi Tây Ban Nha – ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch – gục ngã với tỉ số 0-1 trước Nhật Bản.

Nhật Bản đã tạo ra cơn địa chấn đầu tiên ở Olympic 2012

Sau khi đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2012 rồi ngay sau đó, đội U19 đăng quang tại giải Châu Âu, đội Olympic của nước này đầy khát khao lên ngôi ở Thế vận hội London 2012 để hoàn tất “mùa hè đại thắng” cho “Xứ sở bò tót”. Olympic Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam.

Trong trận ra quân của D diễn ra tối 26.7, Tây Ban Nha chỉ phải gặp Nhật Bản, một đối thủ hoàn toàn dưới cơ. Với lực lượng vượt trội, trong đó có De Gea – thủ thành số 1 của Man United và hai tuyển thủ vừa dự EURO 2012 là Javi Martinez và Juan Mata, sau những phút khởi đầu có phần chệch choạc, Tây Ban Nha dần nắm thế chủ động trước Nhật Bản.

Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra ở phút 34, khi từ một tình huống phạt góc, các hậu vệ Tây Ban Nha đã lơi lỏng, để Otsu thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành De Gea, đưa Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ Nhật Bản còn suýt nữa dội thêm cho Tây Ban Nha gáo nước lạnh nữa, tiếc là Kiyotake lại không tận dụng được cơ hội vàng trong tình huống đối mặt với thủ thành đối phương.

Vừa gặp bất lợi về tỉ số, đến phút 42, Tây Ban Nha tiếp tục gặp khó về quân số, khi Inigo Martínez dính thẻ đỏ.

Tây Ban Nha chỉ còn 10 người sau khi Inigo Martínez dính thẻ đỏ

Chỉ với 10 người trên sân, Tây Ban Nha chơi khá bị động trong cả hiệp 2. Tây Ban Nha tỏ ra bế tắc trong tấn công, trong khi hàng thủ liên tiếp gặp bị khuấy đảo trước những pha lên bóng sắc nét của Nhật Bản. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc của De Gea mới giúp Tây Ban Nha không thua thêm sau những cú sút của Nagai, Kiyotake.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản. Đây là cú sốc đầu tiên tại Olympic 2012. Ở trận đấu còn lại của bảng D, Honduras hòa Morocco 2-2.