Nỗi đau người ở lại…

(THTG) Sáng ngày 20/11, tại chùa Vĩnh Tràng – TP. Mỹ Tho, UBMTTQVN tỉnh phối hợp cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm những nạn nhân đã tử vong do mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tính đến ngày 19/11, Tiền Giang  có 23.481 người mắc Covid-19, trong đó có 464 trường hợp tử vong. Từ khi dịch bùng phát, lãnh đạo tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, sâu sát cho công tác phòng chống dịch, công tác xét nghiệm, truy vết phát hiện F0 nhanh chóng,  thành lập các bệnh viện dã chiến, khu hồi sức cấp cứu phục vụ công tác chữa trị, tiêm vaccine đã được phủ hơn 87% mũi 1 cho người dân trong độ tuổi… Tuy nhiên, với những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, Covid vẫn cướp đi 464 người là ông, là bà, là cha, mẹ.. của những gia đình không may trong đại dịch Covid-19  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

206058864_1587154064815808_8025975261408268436_n

Bv-da-chien-11-700x408

Tiem-vacxin-TTCTXH-4-700x408

Công tác xét nghiệm truy vết, chữa trị và tiêm vaccine được tiến hành nhanh chóng, kịp thời…

Tại Lễ cầu siêu tưởng niệm những nạn nhân đã tử vong do mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngoài sự có mặt của lãnh đạo các cấp, ban ngành, còn có người thân của những nạn nhân đã tử vong. Ai nấy mang trong mình một nỗi đau, day dứt khó tả khi người thân ra đi trong đột ngột, không kịp có lời trăn trối, không có được tang lễ theo đúng phong tục tập quán…

5

4

6

Tham dự Lễ cầu siêu ngoài lãnh đạo các cấp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo, Chư Tăng còn có thân nhân của nạn nhân tử vong do mắc Covid-19…

8

Ông Huỳnh Văn Hải – Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã có bài phát biểu xúc động tại buổi lễ. 

10

9

12

14

Trong không khí trang nghiêm, tưởng nhớ, các chư tôn đức tăng và thân nhân thực hiện nghi lễ  mặc niệm và đọc kinh cầu siêu tưởng niệm  đồng bào qua đời do dịch Covid-19. 

15

19

17

Tất cả như lặng đi vì nỗi đau quá lớn…

18

Việc tổ chức Lễ cầu siêu theo nghi thức Phật giáo cho đồng bào không may nhiễm bệnh và qua đời  do Covid-19, nhằm xoa dịu nỗi đau của thân nhân, động viên người ở lại cố gắng vượt qua nỗi đau, đồng thời lan tỏa tình yêu thương giữa người với người trong cơn hoạn nạn.

3

Mỗi cá nhân chúng ta hãy cùng ý thức, chung tay cảnh giác, từng bước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, tiếp tục  cuộc sống bình thường mới với sự an toàn cao nhất, hạn chế thấp nhất những nỗi đau do dịch bệnh gây ra…

Bài và ảnh: Hải Bình