Nhiều tiếc nuối cho tuyển nữ Việt Nam

Tuy nhiên, đa số giới chuyên môn và cổ động viên đều nhận định: Thái Lan đã có một chiến thắng xứng đáng.

Thất bại 1-2 trước tuyển Thái Lan trong trận đấu tranh chiếc vé thứ 5 tham dự World Cup bóng đá nữ Thế giới đã làm hàng chục ngàn cổ động viên Việt Nam trên sân Thống Nhất không khỏi thất vọng và buồn bã. Tuy nhiên, đa số giới chuyên môn và cổ động viên đều nhận định: Thái Lan đã có một chiến thắng xứng đáng.

Các tuyển thủ nữ của chúng ta đã thi đấu hết sức cố gắng (Ảnh: Vinh Quang)

 

Thua trận trước kình địch Thái Lan đã làm tan vỡ giấc mơ của người Việt Nam về lần đầu tiên có được chiếc vé tham dự Vòng chung kết World Cup. Sau trận đấu, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đứng ngẩn ngơ trên hàng ghế sân vận động Thống Nhất hàng chục phút sau khi trọng tài thổi còi báo hiệu đã kết thúc 90 phút thi đấu chính thức và 3 phút bù giờ.

Anh Trần Quốc Ngọc, ở quận 1, TPHCM nhận xét: “Các cô gái Việt Nam đã trình bày lối chơi hết sức đẹp mắt. Nhưng phần thắng đã thuộc về đội bạn. Chúng ta đã không tận dụng được lợi thế sân nhà. Đó là điều không may mắn. Xin chia vui với các tuyển thủ Thái Lan và tiếp tục cổ vũ cho các cô gái vàng của chúng ta”.

Một số ý kiến khác cho rằng các tuyển thủ nữ của chúng ta đã thi đấu hết sức cố gắng. Dù thể lực sa sút, nhưng các cầu thủ đã liên tục tổ chức các pha tấn công. Và phút thứ 85 của trận đấu, bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan đã làm sân vận động Thống Nhất nổ tung.

Ngay sau đó, được tiếp thêm động lực nhưng các cô gái chúng ta đã tỏ ra kém duyên trong việc ghi bàn. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho các tuyển thủ nữ Việt Nam, vì sẽ còn khá lâu Việt Nam mới có lại cơ hội này. Bởi khi vào kỳ giải sau tuyển nữ Triều Tiên sẽ quay lại với giải đấu và chiếc vé thứ 5 của châu Á sẽ còn rất ít cơ hội cho các tuyển nữ của khu vực Đông Nam Á.

Anh Lê Thế Tân, một người dân TPHCM nói: “Đội Việt Nam cũng đã chơi rất cố gắng rồi. Đội Thái Lan thi đấu rất là hợp lý, nhất là về kỹ thuật cá nhân. Tôi thấy xứng đáng cho Thái Lan. Theo tôi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên đào tạo những người trẻ mới hơn kỹ thuật tốt hơn, sức khỏe tốt hơn để thay thế cho đàn chị”.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Huấn luyện viên Trần Vân Phát gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên nước nhà. Ông Phát nhận định, tuyển nữ Thái Lan hơn hẳn Việt Nam nhiều thứ, đặc biệt là có thời gian tập trung dài hạn. Riêng đội Việt Nam chúng ta còn rất nhiều vấn đề như: xây dựng một thế hệ cầu thủ vững chắc về mọi mặt, vấn đề tâm lý luôn là điểm yếu của các tuyển thủ Việt Nam. Để làm được điều này sẽ cần rất nhiều thời gian. Trong thời gian tới ban huấn luyện sẽ báo cáo Liên đoàn bóng đá Việt Nam để có những chiến lược tốt hơn cho đội tuyển.

Ngược lại, niềm vui chuyển sang đội tuyển Thái Lan khi họ là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á có mặt ở một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất thế giới. World Cup vẫn là giấc mơ với bóng đá Việt Nam và cả người Việt Nam. Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam tiến gần tới vòng World Cup thế giới như thế này. Có những giọt nước mắt đã rơi kèm nhiều tiếc nuối trên sân vận động Thống Nhất bởi sẽ còn khá lâu Việt Nam mới có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ có mặt trong giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh./.

Nguồn VOV