“Người hùng” Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid

Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ hai lần từ chối cho Bayern Munich được hưởng phạt đền ở trận lượt về tại Bernabeu và đội bóng Đức lần thứ tư liên tiếp lỗi hẹn với trận chung kết Champions League.

 10 trận đấu gần nhất do trọng tài Cuneyt Cakir bắt chính, Real Madrid thắng đến 6, hòa 2 và đó là lý do khiến HLV Jupp Heynckes phải bày tỏ nỗi nghi ngại đội bóng của ông có thể bị xử ép trước giờ bóng lăn. Diễn biến 90 phút trận bán kết lượt về tại Bernabeu rạng sáng 2-5 cho thấy “ông vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là mối thảm họa cho Bayern Munich.
Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 1.

Các cầu thủ Bayern phản ứng trọng tài Cakir sau pha chơi bóng bằng tay của Marcelo

Ở khoảng thời gian bù giờ của hiệp 1, Joshua Kimmich tạt bóng vào vòng cấm địa Real Madrid và Marcelo dường như đã cố tình dùng tay cản phá. Mọi ánh nhìn trên sân đều nhìn thấy rõ tình huống này, trừ Cuneyt Cakir và các trợ lý của ông. Tỉ số lúc ấy đang là 1-1 và nếu Bayern được hưởng quả phạt đền này, tình thế có thể đã khác đi rất nhiều ở nửa sau trận đấu.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 2.

Lewandowski bị Sergio Ramos phạm lỗi trong vòng cấm

Trước đó, trọng tài Cuneyt Cakir cũng đã một lần từ chối thổi phạt 11 mét sau pha truy cản thô bạo của trung vệ chủ nhà Sergio Ramos đối với tiền đạo Robert Lewandowski trong vòng cấm địa. Nhiều lần trong trận, Ban huấn luyện và cầu thủ Bayern Munich nổi nóng với cách xử lý của các trọng tài nhưng chẳng thay đổi được gì.

Mùa thứ tư liên tiếp, Bayern Munich đều phải dừng chân sớm ở Champions League khi đối mặt cùng các đội bóng Tây Ban Nha. Đẳng cấp không phải điều đáng bàn đối với đội bóng số 1 nước Đức nhưng lối chơi có phần ngây thơ của “Hùm xám” đã khiến họ phải trả giá trước một đội bóng nổi tiếng mưu mẹo, chơi bóng đầy tiểu xảo như Real Madrid, chưa kể đối thủ luôn có được sự trợ giúp cực kỳ quan trọng từ các trọng tài!

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 3.

Joshua Kimmich mở tỉ số từ phút thứ 3 cho đội khách

Thất bại 1-2 trên sân nhà cách đây một tuần buộc Bayern Munich phải đầy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trận lượt về. Quyết tâm cao độ của người Đức sớm có được kết quả khi ngay từ phút thứ 3, hậu vệ Joshua Kimmich tận dụng pha phá bóng hỏng của Sergio Ramos trong vòng cấm để ghi bàn.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 4.

Benzema xuất thần với bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đánh đầu cận thành

Bàn thua khiến “Kền kền trắng” nổi giận và chỉ vài phút sau đó, đội chủ nhà đã san bằng cách biệt 1-1. Sau ba đường bóng tấn công, Marcelo tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Karim Benzema bật cao đánh đầu góc hẹp, đánh bại thủ thành Sven Ulreich ở phút 11. Những pha phản công khó chịu của Real Madrid nhiều phen khiến CĐV Bayern hú vía nhưng lần lượt Marcelo, Ronaldo hay Benzema đều bỏ lỡ các cơ hội treo trước mũi giày.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 5.

Benzema hoàn tất cú đúp từ sai sót của hàng thủ Bayern

Chưa hết ấm ức khi bị từ chối quả phạt đền rõ ràng cuối hiệp 1, Bayern Munich tiếp tục nhận thêm cú sốc đầu hiệp 2. Pha chuyền bóng về hết sức bất cẩn của Corentin Tolisso khiến thủ thành Ulreich xử lý vô cùng lóng ngóng, tạo cơ hội cho Benzema thoát xuống dứt điểm vào khung thành bỏ trống. “Cú đúp” hoàn hảo trong trận chính là câu trả lời xứng đáng mà Benzema dành cho sự tin tưởng của HLV Zidane.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 6.

James Rodriguez ghi bàn gỡ hòa 2-2 phút 63 cho Bayern Munich

Không tận dụng thành công các cơ hội được tạo ra trước một Bayern Munich chơi phòng ngự khá lỏng lẻo, Real Madrid phải trả giá bằng bàn thua phút 63 mà tác giả không ai khác hơn James Rodriguez, cầu thủ đang thi đấu ở Bayern Munich theo dạng cho mượn.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 7.

Thủ môn Keylor Navas thi đấu xuất sắc ở cuối trận

Đến lúc này, Real Madrid thực sự lo sợ khi chỉ cần để thủng lưới một lần nữa, Bayern Munich mới là đội giành được quyền đi tiếp. Gần 30 phút cuối trận, các CĐV chủ nhà như ngồi trên lửa nhưng nỗi sợ hãi may mắn không thành hiện thực. Các chân sút Bayern Munich quá kém duyên trong khi hàng thủ Real Madrid, đặc biệt là thủ thành Keylor Navas thi đấu quá hay, giữ nguyên kết quả hòa 2-2 đến hết trận.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 8.

Ronaldo không ghi bàn trận thứ nhì liên tiếp

Thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt đấu, Real Madrid giành quyền góp mặt ở trận chung kết Champions League mùa thứ ba liên tiếp, tràn trề cơ hội tiếp bước chính Bayern Munich sau hơn 40 năm với chiến tích 3 lần liên tiếp bước lên bục chiến thắng cao nhất ở đấu trường châu Âu.

Người hùng Cuneyt Cakir trao vé chung kết cho Real Madrid - Ảnh 9.

Real Madrid ba lần liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League

Nguồn NLĐ