Người dân xin cho đội U19 vào viếng Tướng Giáp

11h đêm 10/10, khi ngôi nhà 30 Hoàng Diệu đã đóng cửa vào viếng, đội tuyển U19 Việt Nam mới kịp đặt chân đến Hà Nội.

MNA3938-8136-1381444218.jpg
Ban đầu, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự định mở cửa cho nhân dân vào viếng đến hết ngày 11/10. Dựa trên lịch trình đó, đội tuyển U19 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, lên kế hoạch hội quân tại Hà Nội vào đêm 10/10 và sáng hôm sau sẽ đến sớm xếp hàng vào viếng vị tướng.

Tuy nhiên, khi thời gian viếng tại nhà riêng rút ngắn lại một ngày, U19 Việt Nam cũng thay đổi kế hoạch. Sau khi từ nhiều miền đất nước bay tới Nội Bài vào gần 22h ngày 10/10, cả đội lập tức tập trung và hướng thẳng tới địa chỉ 30 Hoàng Diệu.

Đã sau giờ đóng cửa một tiếng đồng hồ, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đầu không cho phép U19 vào viếng do lực lượng bảo vệ, cảnh vệ mỏng và bà con tập trung quá đông trước cửa. Người dân đã đồng thanh hứa là sẽ không ùn đẩy, chen lấn để vào và xin gia đình mở cửa để U19 có thể vào viếng.

Trong ảnh, HLV Guillaume Graechen (người Pháp) và các học trò xếp hàng chuẩn bị vào nhà.

MNA3898-7768-1381444219.jpg
Các cầu thủ U19 quỳ trước cổng mặc niệm trước khi vào viếng.
MNA3924-7849-1381444219.jpg
Họ vừa trở về từ Malaysia, sau khi giành chiến thắng cả ba trận vòng loại Giải vô địch U19 Châu Á, đoạt vé vào vòng chung kết. Trong trận thắng U19 Australia 5-1 hôm 7/10, họ đeo băng tang và dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
MNA3812-8872-1381444223.jpg
“Running Man” Vũ Xuân Tiến cũng đến viếng cùng đội U19.
MNA3963-9270-1381444222.jpg
Sau khi trở ra, ông Dương Nghiệp Khôi (phải) – Trưởng đoàn U19 – thay mặt toàn đội cảm ơn bà con đã tạo điều kiện cho đội tuyển được vào viếng Đại tướng. Ông phát biểu: “Cả đội tuyển sẽ nhớ mãi người anh hùng của dân tộc. Người sẽ mãi mãi sống trong lòng nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới và tất cả chúng con – những người làm bóng đá. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng tiếp tục làm rạng danh nền thể thao nước nhà”.

Ông Hoàng Nghĩa Dương, bác sĩ của đội tuyển, chia sẻ: “Bác Giáp mất là một tổn thất lớn với toàn thể người dân Việt Nam. Bác như một người cha, người ông trong mỗi gia đình chúng ta nên khi nghe tin bác mất tôi cũng cảm giác như mất đi một người thân yêu, ruột thịt. Tôi và toàn thể đội tuyển đều vô cùng xúc động. Tại Malaysia, chúng tôi đã cố gắng thi đấu thật tốt để mang vinh quang về dâng lên Đại tướng. Ai cũng mong sớm được trở về nước để thắp nén nhang cho Người”.

MNA3983-7313-1381444223.jpg
Các cầu thủ lên xe ra về sau khi tưởng niệm Đại tướng.
MNA3985-2780-1381444223.jpg
Gương mặt trung vệ Văn Khánh vẫn đầy ưu tư, xúc động.

Nguồn Vnexpress