Ngọc Tú bất ngờ có vé đến London

      Dù chỉ xếp thứ hai châu Á ở hạng cân dưới 48kg, “nữ hoàng judo” VN Văn Ngọc Tú vẫn được Liên đoàn Judo quốc tế công nhận một suất chính thức tham dự Olympic 2012 tại London.

Thảm đấu London 2012 đang chờ đón Văn Ngọc Tú (áo sậm) - Ảnh: H.L.

Theo quy định của Liên đoàn Judo quốc tế (IJF), 14 võ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng thế giới mỗi hạng cân (mỗi quốc gia chỉ lấy một người có thứ hạng cao nhất) sẽ được tham gia thi đấu tại Olympic 2012. Còn lại, mỗi châu lục được cử một võ sĩ xuất sắc của mỗi hạng cân (không tính những võ sĩ đã có suất và đồng hương của những võ sĩ này).

Chiến dịch tìm vé đến Olympic London của Ngọc Tú bắt đầu từ hơn hai năm trước. Sau khi để vuột mất suất dự Olympic Bắc Kinh 2008 vì bệnh, Ngọc Tú đã tập trung cao độ cho chiến dịch giành vé đến Olympic London 2012. Suốt quá trình thi đấu tích lũy điểm, từng có thời điểm Ngọc Tú dẫn dầu châu Á ở hạng cân -48kg nữ với 160 điểm. Tuy nhiên, với nhiều giải đấu liên tục bị loại hồi giữa năm khiến Ngọc Tú bị Podryadova (Kazakhstan) qua mặt hồi tháng 9 vừa qua. Chuỗi thất vọng kéo dài với thất bại nặng nề tại SEA Games 26, khi Ngọc Tú bị đối thủ ít tên tuổi người Thái Lan Muenjit Wanwisa đánh bại sau 16 giây.

Theo cách tính của IJF, Ngọc Tú hiện xếp hạng 49 thế giới và thứ hai châu Á với 120 điểm, sau Podryadova (hạng 44 thế giới, hạng nhất châu Á với 156 điểm). Khoảng cách 36 điểm đó không phải dễ san lấp. Đúng lúc khó khăn nhất, may mắn đã mỉm cười với cô gái quê Sóc Trăng này và judo VN. Do mỗi nước chỉ được chọn một VĐV nên Liên đoàn Judo Kazakhstan quyết định gạch tên Podryadova để tập trung cho hạng cân 78kg - hạng cân có khả năng đoạt huy chương cao hơn.

Đây là lần đầu tiên judo VN giành suất chính thức tham dự Olympic. Trước đó, “cô gái vàng” Cao Ngọc Phương Trinh từng tham dự Olympic 1996 tại Mỹ bằng suất đặc cách.

Ngọc Tú trao đổi với Tuổi Trẻ: “Khi biết tin mình được một suất dự Olympic 2012, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dù có một chút may mắn nhưng đó là công sức và nỗ lực tôi đã bỏ ra trong hơn hai năm qua”. Giải thích về việc tụt hạng của mình, Ngọc Tú nói: “Tại các giải quốc tế, tôi không may mắn trong bốc thăm khi gặp toàn đối thủ sừng sỏ ở những vòng đầu tiên. Trong khi đó, Podryadova rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn nhiều. Sau SEA Games 26, tôi chỉ nghỉ đúng một ngày là lao vào tập luyện trở lại như một cách để khỏa lấp nỗi buồn”.

Dù giành được vé đến London nhưng việc để đấu trường này không trở thành chuyến “du lịch” là chuyện rất khó khăn đối với Ngọc Tú và judo VN. HLV Lê Duy Hải cho biết: “Việc Ngọc Tú có được suất chính thức là điều bất ngờ. Đầu năm 2012, tùy kinh phí được cấp là bao nhiêu, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho những chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế để tập trung cho Olympic London”.

Trước mắt, Ngọc Tú vẫn theo kế hoạch sẽ tham dự Giải Grand Prix diễn ra tại Thanh Đảo, Trung Quốc từ ngày 16 đến 18-12. Đây là giải đấu có chất lượng rất cao khi quy tụ nhiều võ sĩ hàng đầu thế giới và có tiền thưởng lên đến 3.000 USD cho mỗi HCV.