Ngoạn mục cùng lướt ván trên sông

“Cưỡi ngựa” dưới nước

Chiếc ca nô 200 sức ngựa bắt đầu nổ máy lao lên, kéo theo phía sau là anh Uy Trường, thành viên kỳ cựu của CLB Lướt ván Proland (TP.HCM). Đúng 2 giây, những màn “cưỡi” sóng ngoạn mục cùng chiếc ván lướt bắt đầu.

Anh Trường bám chặt dây kéo nối với với ca nô rồi tha hồ “đánh võng” trên chiếc wakeboard (ván trượt đơn).

Ca nô lướt băng băng trên sóng với tốc độ 50 km/giờ do anh Bùi Thanh Long điều khiển, luôn cố “vẽ” nên thật nhiều đường uốn lượn điệu nghệ trên mặt nước để tạo những cuộn sóng đủ lớn, giúp anh Trường phía sau có cơ hội thực hiện các cú nhảy sóng ngoạn mục.

 
Anh Trường đang thực hiện cú “dựng tường sóng” đẹp mắt - Ảnh: Trí Quang

Cũng cầm “dây cương” và cũng khom người thực hiện những cú “phi nước đại” chinh phục những ngọn sóng lắc lư thách thức, trò lướt ván tốc độ độc đáo vào táo bạo giống hệt như cưỡi ngựa trên… mặt nước.

Sau 3 năm thành lập, CLB Lướt ván Proland hiện có gần 10 thành viên và cùng nhau tập luyện đều đặn vào mỗi chủ nhật hằng tuần, tại khúc sông bên hông CLB TDTT Thanh Đa, Q.Bình Thạnh.

“Thời gian đầu, CLB không có ca nô riêng như bây giờ để chơi mà phải thuê ca nô kéo với giá 22.000 đồng/phút, tốn kém lắm. Thậm chí ban đầu, nhóm phải ra nước ngoài để mua phụ tùng như ván, dây kéo, áo phao… để chơi chứ trong nước không có bán”, anh Bùi Thanh Long, chủ nhiệm CLB vừa cầm lái ca nô vừa cho biết.

 
Trò lướt ván giống như cưỡi ngựa trên sông - Ảnh: Trí Quang

 Anh Long kể, bộ môn lướt ván đã có từ khá lâu ở TP.HCM nhưng bị gián đoạn một thời gian dài. Cách đây 3 năm, anh vô tình gặp được một cựu thành viên của CLB Lướt ván Thanh Đa, hoạt động vào những năm 1980.

Thế là sau nhiều ngày làm quen với trò lướt ván dưới sự chỉ dẫn của cựu thành viên nói trên, anh Long “mê tít” và bắt đầu gầy nhóm, tập luyện xuyên suốt cho đến nay.

Ôm một vòng cua đẹp mắt tránh đám lục bình trôi, anh Long liền ra hiệu cho người lướt ván phía sau rẽ sóng né sang một bên. Gió sông kèm những làn hơi nước mát lạnh táp vào mặt từng hồi…

Già, trẻ đều lướt tốt

Sau màn phô diễn các kỹ thuật “tung cánh”, “dựng tường sóng” ấn tượng, anh Trường ra phía trước ca nô để điều khiển cho thành viên khác “cưỡi” sóng.

 
Nhảy sóng là một trong những động tác khó - Ảnh: Trí Quang

“Trong 3 năm qua, có rất nhiều người từng tham gia nhưng rồi cũng bỏ cuộc nửa chừng. Môn lướt ván này cũng khá kén người, vì đòi hỏi người chơi phải có điều kiện về thời gian, sức khỏe, tài chính và đặc biệt là lòng đam mê”, vừa dứt lời, anh Trường nhảy phóc lên trước vô lăng rồi nhấn ga lao đi.

Lần này đến lượt Paul, phi công người Đài Loan, đang làm việc cho Vietnam Airlines, trổ tài chinh phục những ngọn sóng “đỏng đảnh”.

 
Paul thực hiện cú nhảy sở trường bằng wakeboard - Ảnh: Trí Quang

Tham gia CLB được khoảng 1 năm nay, Paul là một trong số ít các thành viên có khả năng thực hiện các cú nhảy và nhào lộn mạo hiểm trên mặt nước.

“Thời gian mình nghỉ ngơi không nhiều nên đây là một trong những trò để mình thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi”, Paul nói.

CLB Porland còn có 2 thành viên nhí mới kết nạp là Thúy Hiền và Ngân Hà. Cả hai đều mới học lớp 4 nhưng đã lướt ván rất điệu nghệ. Mỗi ngày cuối tuần, Hiền và Hà phải chơi 3 vòng mới… ngủ ngon.

 
Ngân Hà (phải) và Thúy Hiền đã có thể lướt ván điệu nghệ dù chỉ mới tham gia CLB vài tháng - Ảnh: Trí Quang

Tuy mới biết chơi nhưng Thúy Hiền đã có thể thực hiện các pha biểu diễn “chồng tháp”, tức đứng trên vai nhau để cùng lướt trên sóng.

“Cảm giác rất là sướng như được bay trên mặt nước vậy. Tụi cháu mới tập được vài tháng thôi nhưng bây giờ đã “nghiện” lắm rồi. Chủ nhật nào không được lướt thì bứt rứt trong người lắm!”, Hiền nói.

Anh Sơn Khê, 55 tuổi, là bố của Ngân Hà cũng rất mê môn chơi gần như ít được biết đến này. Anh nói: “Trò này không phân biệt già trẻ, gái trai gì cả. Cả nhà tôi ai cũng chơi. Hễ lướt xong một vòng trên sông là mọi muộn phiền, căng thẳng, lo âu hay giận hờn đều tan biến hết”.

Tuy nhiên, lướt ván thật sự là một trò chơi mạo hiểm.

 
Nếu không tập trung, người chơi dễ bị “đo ván” trên sông - Ảnh: Trí Quang

“Nếu thiếu tập trung, hoặc thực hiện những động tác khó, người chơi rất dễ bị “vùi dập” trên mặt nước hàng chục mét và đương nhiên là bạn sẽ biết mùi vị nước sông ngọt hay chua, và có thể sẽ gặp vài chấn thương nho nhỏ”, chủ nhiệm CLB Lướt ván Proland cười nói.

Mỗi ngày chủ nhật, cả nhóm lướt ván chơi từ sáng đến chiều tối và xài trung bình hết 120 lít xăng, cùng 3 lít nhớt.

 
Môn chơi này phù hợp với cả người lớn tuổi và trẻ em có sức khỏe tốt - Ảnh: Trí Quang

“Mỗi người một tháng chi từ 3 đến 4 triệu đồng để chơi trò này. Còn đối với những người mới vào thì cũng tốn kém hơn một chút vì phải mua thêm đồ nghề”, anh Long cho biết.

Theo anh Long, CLB Lướt ván Proland đang nỗ lực từng bước để chuyển dần lên mô hình chuyên nghiệp.

“Trước mắt, CLB sẽ cử 2 thành viên sang Singapore để học lấy bằng huấn luyện viên lướt ván chuyên nghiệp. Hiện tại, chúng tôi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận sự tham gia của tất cả mọi người yêu thích môn chơi này”, chủ nhiệm CLB Lướt ván Proland khẳng định.