Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề

Do thời tiết thay đổi thất thường khiến nhiều cánh đồng hoa ly tại Tây Tựu (Hà Nội) nở sớm trước Tết

Những ngày này, rất nhiều cánh đồng hoa ly tại làng Tây Tựu (Hà Nội) bung nở khiến người trồng hoa rơi vào cảnh “khóc dở mếu dở”. Theo một số hộ trồng hoa cho biết, năm nay, thời tiết thay đổi thất thường cộng thêm việc giống hoa ly nhập khẩu từ Hà Lan không đảm bảo là nguyên nhân chính khiến hoa ly nở sớm.

Đang cắt nốt số ly vàng đem bán, anh Nguyễn Văn Nam – một hộ trồng hoa tại làng Tây Tựu chia sẻ, năm nay, gia đình anh trồng gần 3.000 gốc ly. Chỉ tính tiền mua củ giống cũng đã “ngốn” gần 300 triệu đồng.

“Số hoa ly này tôi dự định thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Giờ hoa nở sớm chỉ còn cách cắt đem bán. Giá mỗi cành là 10.000 đồng. May ra chỉ đủ tiền mua giống. Còn tiền điện, phân bón, công chăm sóc,… coi như uổng phí”, anh Nam chia sẻ.

Ngồi chọn số ly vàng đã nở để bán cho các hộ kinh doanh hoa tươi, chị Thủy cho biết, cách đây 1 tuần gia đình chị phải thu hoạch ly sớm, bán với giá rẻ. Số ly còn lại không bán kịp, giờ chỉ còn cách phân loại bán cho các hộ kinh doanh hoa tươi và làm vòng hoa đám hiếu.

“Giờ vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Chứ hoa nở hết rồi, bỏ đi uổng phí công lắm. Chỉ hy vọng hòa vốn mua giống hoa, chứ “nằm mơ” cũng chả dám nghĩ tới lãi”, chị Thủy nói.

Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 1
Ly nở sớm khiến không ít hộ trồng hoa tại Tây Tựu (Hà Nội) chịu cảnh “hoa cười người khóc”.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 2
Áp dụng đủ biện pháp như dùng bao lưới, cho hoa vào nhà lạnh,… nhưng hoa ly tại đây vẫn tiếp tục nở rộ.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 3
Nếu số hoa ly này thu hoạch vào dịp Tết sẽ được bán với giá từ 250 – 350.000 đồng/10 cành. Thời điểm này hoa được bán với giá 100.000 đồng/10 cành.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 4
Nguyên nhân hoa nở là do thời tiết thay đổi thất thường và giống hoa nhập về đợt này không đảm bảo.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 5
Hoa ly bung nở khiến nhiều hộ dân lo mất tết.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 6
Hầu hết các hộ trồng hoa chỉ hy vọng “hòa vốn”.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 7
Tương tự ly hồng, rất nhiều ly vàng tại Tây Tựu bung nở.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 8
Các hộ trồng hoa phải “thu hoạch vội” và lo hoa nở không kịp bán.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 9
Hình ảnh ly vứt bên lề đường, trên bãi rác… không hiếm gặp tại Tây Tựu thời điểm này.
Nghịch cảnh “hoa cười người khóc” khi Tết cận kề - ảnh 10
Số hoa ly còn “sử dụng” được sẽ bán cho các hộ kinh doanh hoa tươi và làm vòng hoa đám hiếu

Nguồn Tổ quốc