Ngẩn ngơ ban trắng khoe sắc giữa núi rừng Điện Biên

Năm nào cũng vậy, cứ tới tháng 2 âm lịch, núi rừng Điện Biên lại khoác lên mình tấm áo mới, ấy là màu trắng của hoa ban. Sắc ban không rực rỡ, không kiêu sa nhưng lại phủ lên miền cao Tổ quốc một vẻ đẹp thuần khiết làm mê đắm lòng người.
.

 

Những ngày này, ở bất kỳ nơi đâu trên vùng Điện Biên, ta đều dễ dàng
bắt gặp những sắc hoa ban – hoa của tình yêu đang nở rộ.

Hoa ban, theo tiếng của dân tộc Thái có nghĩa là hoa ngọt. Lúc nở rộ,
trông cây ban như chỉ có hoa mà không có lá. Bà con vùng cao coi hoa ban
như thể nông lịch của mình. Họ phát nương vào lúc hoa nở và tra hạt vào lúc
 hoa tàn
.

Hoa ban đã nở thì nở hết mình, để một cây trắng sắc hoa.
Cho nên, hoa ban được gắn với câu chuyện tình yêu
của người Thái: viên mãn, lung linh, đẹp đẽ.

Mùa này, hoa ban nở khắp nơi, trong lòng thung, khe suối, bên đường, trên núi đá
và dường như đất càng cằn cỗi bao nhiêu thì cây càng có sức sống mãnh liệt.

Trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo vòng eo núi,
những cây ban bung nở điểm vào bức tranh tuyệt mỹ của miền sơn cước.

Theo ĐCSVN