Mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam: Vận rủi?

12 năm sau SEA Games 2001, U23 Việt Nam mới bị “đá văng” khỏi vòng bán kết bóng đá nam SEA Games.

13 bàn thắng, 3 bàn thua. U23 Việt Nam là đội bóng có hàng công tàn sát khủng khiếp nhất ở vòng bảng SEA Games 27. Nhưng con số ấn tượng ấy không đánh đổi lấy được sự thật: U23 Việt Nam bị đá văng khỏi vòng bán kết.

Có người ví von: U23 Việt Nam như anh chàng học tài, thi phận! Cái tài ấy chỉ phát lộ trong hành trình chuẩn bị đẹp như mơ (chỉ thua 2/15 trận đấu), hay cái cách vùi dập Brunei, Lào bằng những tỉ số không tưởng. Nói cách khác, nếu thầy trò Hoàng Văn Phúc được “chơi”, đội bóng ấy là vô đối. Nhưng khi họ đi thi, tất cả biến thành cơn ác mộng.

Hai trận thua Singapore, Malaysia có cùng kịch bản: say đòn, bắn phá và bị đối thủ phản đòn đánh gục. U23 Việt Nam rõ ràng thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết, tìm thấy sự lạnh lùng để vượt qua những bài thi khắc nghiệt. U23 Việt Nam chết vì đã không kết liễu được đối thủ trong thời điểm mà chúng ta có được sự hưng phấn nhất, có thể đánh gục đối thủ nhất.

Văn Quyết bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận U23 Việt Nam – U23 Malaysia (ảnh: Hoàng Hà)

Hãy đặt giả định: pha dứt điểm của Văn Quyết ở cuối hiệp 1 không đi trúng vị trí của thủ thành Malaysia, kịch bản của trận đấu quyết định đã rẽ theo hướng nào? Có thể là 1 kết cục như mơ cho U23 Việt Nam, chứ không phải là bi kịch như những gì chúng ta đang chịu đựng. Chỉ có điều, đấy là giấc mơ chứ không phải sự thật. Còn lúc này, nỗi đau và sự gặm nhấm thất bại đang tràn trề.

Thật ra chuyện may rủi chỉ có giá trị nhất định. Đúng là U23 Việt Nam đã gặp hạn khi giờ chót, chốt chặn Dương Thanh Hào bị chấn thương, đá văng khỏi SEA Games 27. Hay trước trận quyết định với Malaysia, hậu vệ Sầm Ngọc Đức tự loại mình khỏi trận đấu vì chiếc thẻ vàng lãng xẹt. Tuy nhiên, đấy chỉ là những lý do để người ta chia sẻ phần nào cho thầy trò Hoàng Văn Phúc, chứ không phải là điểm mấu chốt, biện bạch cho thất bại.

U23 Việt Nam bại trận trước U23 Malaysia là xứng đáng? (ảnh: Hoàng Hà)

U23 Việt Nam đã bị đá văng khỏi bán kết SEA Games 27. Đây là lần đầu sau 12 năm, U23 Việt Nam mới rơi vào trạng thái bi kịch như vậy. Trong khi đó, éo le ở chỗ, U23 Việt Nam đã đến Myanmar bằng khí thế của một ứng viên vô địch. Đối thủ tôn trọng U23 Việt Nam, thầy trò tự tin, trừ việc CĐV Việt Nam tỏ ra lạnh nhạt với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc.

Chắc chắn là có rất nhiều giả thiết đặt ra về thất bại của U23 Việt Nam. Nhưng cũng cần nhắc lại, nếu nhìn vào bình diện chung ở SEA Games 27 lần này, việc U23 Việt Nam bị rớt khỏi bán kết SEA Games 27 là đã vứt đi cơ hội vàng.

Indonesia, Singapore, thậm chí cả Malaysia không mạnh. Ngay cả Thái Lan cũng chỉ nhỉnh hơn đối thủ chút ít, chứ không có độ sắc sảo, trên phân như nhiều kỳ SEA Games trước. Tức là U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ mộng nếu chơi đúng sức. Nhưng…

Nỗi đau thua trận ở SEA Games 27 có lẽ chỉ làm day dứt trong khoảng thời gian ngắn. Vì chính CĐV Việt Nam đã tỏ ra thờ ơ, thiếu niềm tin với thầy trò Hoàng Văn Phúc ngay khi họ bước vào hành trình. Nhưng sâu xa hơn, phía trước bóng đá Việt Nam còn cả một hành trình dài, như cuộc phục thù ở AFF Cup 2014 chẳng hạn. U23 Việt Nam lần này không thể xem là những rường cột trong tương lai, trong khi bóng đá Việt Nam đã lùi hết cỡ trên bình diện khu vực. Chỉ cần một bước lùi nữa, bóng đá Việt Nam sẽ không chạm đáy.

Thua một ván bài, không tiếc (vì không đặt nhiều kỳ vọng), nhưng thật hãi hùng nếu nhìn về tương lai phía trước./.

Minh Huy/vov.vn