Mittinh trọng thể kỷ niệm 45 năm chiến thắng Ba Rài

Đêm 14-9, tại khu di tích chiến thắng Ba Rài, xã Cẩm Sơn (Cai Lậy), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức mittinh kỷ niệm 45 năm chiến thắng Ba Rài.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Minh Điều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các tướng lĩnh, sĩ quan Quân khu 9; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, các mẹ Việt Nam anh hùng, tập thể cán bộ - chiến sĩ Tiểu đoàn 263 và hơn 1.500 bà con nhân dân các xã Hội Xuân, Cẩm Sơn, Thanh Hòa đã về dự.

          
Phó Chủ tịch
Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng, nêu bật ý nghĩa có tính chiến lược của chiến thắng Ba Rài. Ảnh: L.H

Tại lễ mittinh, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng và ý nghĩa có tính chiến lược của chiến thắng Ba Rài.

Bà Trần Kim Mai nhấn mạnh: Trước thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đầu năm 1967, Lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 Mỹ đổ quân xây dựng căn cứ Đồng Tâm và thử nghiệm chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông”, đánh thọc sâu vào vùng căn cứ cách mạng nhằm thực hiện kế hoạch “tìm diệt” phục vụ cho “bình định” ở vùng ĐBSCL.

Từ tháng 5 đến tháng 9-1967, Mỹ đã triển khai nhiều cuộc càn quét ở Cẩm Sơn, Long Tiên, Long Khánh, Long Trung… gây cho ta không ít khó khăn, tổn thất.

Ngày 15-9, Tiểu đoàn 263, trong thế trận chiến tranh nhân dân, đã bẻ gãy cuộc càn mang tên Cohart của lữ đoàn 2 sư đoàn 9 Mỹ trên đoạn sông Ba Rài.

Trong trận Ba Rài, quân và dân ta đã bắn chìm, cháy 16 tàu chiến các loại; bắn cháy, hư 9 xe thiết giáp M.113; bắn rơi 1 máy bay phản lực ném bom F.100; diệt hơn 200 lính Mỹ.

Đây là trận đầu tiên quân Mỹ bị thiệt hại lớn nhất cả về quân số và phương tiện chiến tranh trong một trận đánh ở vùng ĐBSCL; làm thất bại chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông”, báo hiệu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

Với chiến thắng Ba Rài, quân và dân Mỹ Tho - Tiền Giang đã đóng góp xứng đáng vào công cuộc cách mạng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trải qua 45 năm, chiến thắng Ba Rài vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn cách mạng mới - giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp.

          
Ảnh Lê Huỳnh
Đông đảo đại biểu và bà con nhân dân cùng dự lễ mittinh. Ảnh: L.H

Trong không khí hân hoan, mang đậm ý nghĩa lịch sử trọng đại, Trung tá Nguyễn Thành Điểu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội phòng không thuộc Tiểu đoàn 263 tham gia trận Ba Rài bồi hồi, xúc động khi nhớ về trận đánh năm xưa.

Ông Điểu nói: “Bằng sự mưu trí, sáng tạo trong cách đánh của quân và dân ta, cán bộ - chiến sĩ Tiểu đoàn 263 đã cùng với quân và dân Cai Lậy đã làm nên trận Ba Rài dậy sóng, nhấn chìm chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông”. Hôm nay, kỷ niệm 45 năm chiến thắng Ba Rài, chúng ta nhắc lại chuyện xưa để thêm tự hào vể quá khứ hào hùng của vùng đất Tiền Giang cũng như của cả dân tộc”.

Phát biểu tại lễ mittinh, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: Phát huy giá trị truyền thống hào hùng của chiến thắng Ba Rài, ngày nay chính quyền và nhân dân Cẩm Sơn đã chung sức, chung lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương Ba Rài thay da đổi thịt.

Cụ thể: Cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao; văn hóa - xã hội nhiều mặt ổn định và phát triển. Năm 2003, Cẩm Sơn được công nhận là xã văn hóa và ngày nay, Cẩm Sơn đang trên bước đường xây dựng xã nông thôn mới…

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ và bắn pháo hoa nghệ thuật trên sông Ba Rài, nơi từng diễn ra chiến thắng lịch sử.