- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mbappe sút hỏng luân lưu 11m, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro 2020

Cú sốc lớn nhất Euro 2020 đã diễn ra: Dù có lúc dẫn trước Thụy Sĩ 3-1 nhưng Pháp đã chủ quan, tạo điều kiện để đối thủ gỡ hòa 3-3 trước khi gục ngã 4-5 trên chấm luân lưu 11 m vì tình huống sút hỏng của Mbappe

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 1.

Seferovic đánh đầu mở tỉ số cho Thụy Sĩ ngay phút 15

Chưa từng thua Thụy Sĩ ở những giải đấu chính thức nên tuyển Pháp nhập cuộc cực kì tự tin trên sân Arena Bucharest ở Romania. Tuy nhiên ngay ở phút 15, Seferovic đã dội gáo nước lạnh với pha bật cao đánh đầu vào lưới thủ thành Hugo Lloris của Pháp.

Bàn thua của Pháp cho thấy HLV Didier Deschamps đã quá mạo hiểm khi sử dụng sơ đồ 3-4-3, trong đó giao vị trí tiền vệ trung tâm cho Clement Lenglet. Chính trung vệ lần đầu tiên được ra sân kể từ tháng 5 đã không thể kèm được Seferovic trong tình huống đánh đầu ghi bàn cho Thụy Sĩ.

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 2.

Nếu thủ môn Hugo Lloris không cản phá thành công cú sút 11 mét của Rodriguez, mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều cho Pháp

Trong khi hàng phòng ngự mắc sai lầm thì hàng công của Pháp cũng không thực sự để lại ấn tuọng ở hiệp 1. Bộ ba tiền đạo Griezmann, Mbappe và Benzema bị trung vệ Manuel Akanji liên tục đánh chặn, khiến các tình huống tấn công của Pháp trở nên bế tắc.

Mọi chuyện tưởng như đã tồi tệ hơn nữa cho Pháp ở phút 55, khi trọng tài Fernando Rapallini cho Thụy Sĩ hưởng 11 mét sau khi xem lại VAR tình huống truy cản của Varane với Zuber. Rất may là thủ môn Lloris đã trở thành người hùng của tuyển Pháp với pha cản phá chính xác cú sút của Ricardo Rodriguez.

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 3.

Benzema gỡ hòa 1-1 cho Pháp chỉ 2 phút sau khi Lloris cản phá 11 mét thành công

Chỉ hai phút sau khi thoát thua, Pháp đã hoàn toàn lột xác với hai bàn thắng liên tiếp ghi chỉ trong 2 phút do công của Karim Benzema. Lần lượt Mbappe và Griezmann kiến tạo để Benzema hai lần đánh bại thủ thành Sommer.

Hưng phấn sau hai bàn thắng liên tiếp, hàng công Pháp liên tục phô diễn lối chơi tấn công đẹp mặt. Phút 75, Paul Pogba đã lập siêu phẩm từ khoảng cách hơn 25 mét để giúp Pháp vươn lên dẫn trước 3-1.

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 4.

Paul Pogba nâng tỉ số lên 3-1 với một siêu phẩm sút xa

Những tưởng khoảng cách hai bàn đã chắc chắn giúp Pháp vào tứ kết thì giống với kịch bản của trận Tây Ban Nha – Croatia trước đó ít giờ, Thụy Sĩ đã thi đấu kiên cường trước khi ghi liên tiếp hai bàn nhờ công của Seferovic và Mario Gavranovic ở các phút 81 và 90.

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 5.

Mario Gavranovic gỡ hòa 3-3 cho Thụy Sĩ trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Hòa nhau 3-3 sau 90 phút so tài và tiếp tục không ghi được bàn thắng nào ở 2 hiệp phụ, Pháp và Thụy Sĩ phải đưa nhau vào loạt đá luân lưu may rủi. Chính tiền đạo trẻ Kylian Mbappe là người duy nhất thực hiện hỏng 11 mét, khiến Pháp ngậm ngùi chia tay Euro 2020 sau một trận đấu có quá nhiều cảm xúc trái ngược.

Mbappe sút hỏng luân lưu, Pháp ngậm ngùi chia tay Euro - Ảnh 6.

Mbappe cay đắng đi vào trong đường hầm sau khi sút hỏng cú sút quyết định, khiến Pháp phải nói lời chia tay Euro 2020

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia

Trải qua 120 phút thi đấu kịch tính với những màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, Tây Ban Nha đã tự làm khó mình trong trận ngược dòng thắng Croatia 5-3 ở vòng 1/8 Euro 2020 rạng sáng 29-6.

Với đội hình đang trong giai đoạn trẻ hóa, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tuyển Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis Enrique tham dự Euro 2020 được ví như những chú bò tót chưa mọc sừng, tự làm khó chính mình rồi tự mò mẫm, tìm cách giải quyết một cách hoàn hảo đến khó tin.

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 1.

Luka Modric…

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 2.

…không thể cản bước Morata

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 3.

…và các chân sút Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết

Trong cuộc chạm trán đương kim á quân World Cup Croatia ở vòng 1/8 Euro 2020, Tây Ban Nha đã dâng hiến bàn mở tỉ số cho đối thủ bằng pha phản lưới nhà ở phút 20 rồi nhanh chóng gỡ hòa, dẫn ngược lại Croatia với tỉ số 3-1.

Thay vì giảm “nhiệt” trận đấu, kéo giãn đội hình và thi đấu phòng ngự chặt chẽ khi có lợi thế dẫn bàn, những chú “bò tót” Tây Ban Nha vẫn “hăng máu” tràn đội hình tấn công đối phương. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa khép lại, đoàn quân của HLV Luis Enrique thể hiện sự non kém về kinh nghiệm, rơi vào bẫy phản công và để đối thủ “già giơ” gỡ hòa 3-3, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng hai hiệp phụ.

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 4.
Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 5.
Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 6.

Trong tình thế khó khăn, các nhân tố chủ lực của “Bò tót” đã tận dụng triệt để lợi thế về mặt thể lực và thể hiện bản lĩnh bằng nhưng pha tấn công biên sắc bén, ấn định chiến thắng chung cuộc 5-3 sau 120 phút “nghẹt thở”.

Chứng kiến màn ngược dòng thắng ấn tượng của các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) – ông Luis Rubiales phải thốt lên: “Đây là một trận cầu giàu cảm xúc và đáng kinh ngạc tại Euro 2020. Đã có lúc chúng tôi nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ thất bại nhưng Morata bùng nổ và lập công ở thời khắc quyết định. Bàn thắng tuyệt đẹp này chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp Tây Ban Nha đánh bại Croatia – nhà đương kim á quân thế giới”.

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 7.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Morata chính là bước ngoặt của trận đấu

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 8.
Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 9.

Đội trưởng Sergio Busquets được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất

Trong khi đó, HLV Dalić của Croatia phát biểu ở cuộc họp báo sau trận rằng: “Croatia đã cống hiến hơn 100% sức lực và phong độ ở trận cầu khó khăn này. Chúng tôi thiếu vắng hai trụ cột quan trọng là trung vệ Lovren, tiền đạo Perišić nhưng vẫn có thế trận ngang ngửa trước Tây Ban Nha và có thời điểm tưởng chừng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Sức lực bị bào mòn và cạn kiệt trong khoảng thời gian hiệp phụ khiến Croatia thua chung cuộc khá đáng tiếc. Dù không thể vượt qua Tây Ban Nha song chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng Euro 2020”.

Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 10.
Rượt đuổi tỉ số kịch tính, Tây Ban Nha ngược dòng thắng ngoạn mục Croatia - Ảnh 11.

“Tây Ban Nha nắm giữ thế trận trong 60 phút đầu và chủ động tấn công chúng tôi. Sau khi có bàn thắng mở tỉ số trận đấu, đội hình Croatia lùi quá sâu ở phần sân nhà và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Điều đó là nguyên nhân giúp Tây Ban Nha có 3 bàn thắng liên tiếp. Chúng tôi đã vùng lên và gỡ hòa ngoạn mục nhờ bản lĩnh cộng kinh nghiệm trận mạc nhưng không còn đủ sức thi đấu khi tiếp tục bị đối thủ dẫn tiếp với cách biệt 2 bàn ở hiệp phụ” – tiền vệ đội trưởng Croatia Luka Modric cho biết.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở tứ kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Sĩ. Thế nhưng đội trưởng Sergio Busquets, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng Croatia, phát biểu: “Các cầu thủ Tây Ban Nha đã thể hiện sự đoàn kết, thi đấu nhiệt huyết và không gục ngã sau bàn thua vì sai lầm của thủ thành Unai Simon. Chúng tôi không e ngại bất kỳ đối thủ nào nếu duy trình được tinh thần và ý chí thi đấu như ngày hôm nay”.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*