- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund

Siêu sao người Pháp ra sân sau khi các đồng đội đàn anh Neymar và Bernat đã thay nhau lập công, đưa đội bóng nhà giàu PSG vào vòng tứ kết Champions League.

Tiếp đón Dortmund với áp lực cực lớn từ thất bại 1-2 ở trận lượt đi ba tuần trước, PSG ra sân trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm xen lẫn lo lắng. Cầu trường Parc des Princes gần 50.000 chỗ ngồi không một bóng khán giả còn trên sân, đội hình xuất phát của PSG không có tên thủ quân Thiago Silva. Tiền đạo Kylian Mbappe xem ra chỉ được đăng ký cho… vui khi bản thân chân sút này chưa chắc hoàn hồn sau vụ nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.
Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 1.

Cầu trường Parc des Primces vắng bóng khán giả

Tuy vậy, PSG không phải lo lắng quá lâu bởi dẫu sao trong tay HLV Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều hảo thủ mà nhiều người trong số họ thừa sức xoay chuyển tình thế. Từ pha phạt góc của Di Maria phút 28, Neymar khéo léo di chuyển cắt mặt “cái bóng” Achraf Hakimi và lao người đánh đầu cực kỳ dũng mãnh, đưa bóng nằm gọn trong mành lưới Dortmund do Roman Burki trấn giữ, khai thông bế tắc trận đấu.

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 2.

Pha lao người đánh đầu mở ti số của Neymar

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 3.

Chia vui cùng đồng hương Marquinhos

Tinh thần thi đấu hưng phấn hẳn, PSG thực sự thăng hoa trong lối chơi để rồi đúng vào phút bù giờ hiệp 1, Pablo Sarabia có pha căng ngang để Juan Bernat đệm bóng nhân đôi cách biệt. Đây là trận đấu mà hàng thủ PSG đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những ngôi sao tấn công bên phía Dortmund như Thorgan Hazard, Jadon Sancho hay Erling Haaland được trao không ít cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công trong việc tìm đường vào mành lưới của thủ môn Keylor Navas.

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 4.

Juan Bernat vui mừng sau bàn nhân đôi cách biệt

Đối mặt với đội bóng cũ, HLV Thomas Tuchel ở cuộc tái đấu đã có những quyết định khá hợp lý. Ở hiệp 2, ông tung thêm Kylian Mbappe vào sân nhằm tăng cường sức ép tấn công, cũng là để đối chọi với đồng nghiệp HLV Lucien Favre phía Dortmund, người lần lượt sử dụng hết quyền thay người để đưa Julian Brandt, Giovani Reyna và Mario Goetze vào sân chơi tấn công.

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 5.

Kylian Mbappe vào sân từ phút 64

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 6.

Erling Haaland bị Marquinhos vô hiệu hóa hoàn toàn trong trận

Không thể ghi bàn vào lưới chủ nhà PSG, đội bóng Bundesliga còn phải chơi thiếu người khi Emre Can lao vào xô xát với các thành viên ban huấn luyện đội chủ nhà, phải nhận thẻ đỏ rời sân phút 89. Tỉ số 2-0 được duy trì đến hết trận và PSG giành quyền lọt tiếp vào tứ kết Champions League với thắng lợi chung cuộc 3-2 sau hai lượt đấu.

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 7.

Emre Can xô xát với Ban huấn luyện PSG

Mbappe ra sân sau nghi án Covid-19, PSG thắng tưng bừng Dortmund - Ảnh 8.

… và nhận thẻ đỏ rời sân cuối trận

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid

Hai chân sút dự bị Marcos Llorente và Alvaro Morata ba lần nổ súng trong hiệp phụ để giúp Atletico Madrid lật ngược thế trận, biến chủ nhà Liverpool thành cựu vô địch châu Âu ngay từ vòng 1/8 Champions League.

 Màn đại chiến trên sân Anfield xem ra chỉ thực sự bắt đầu từ… hiệp phụ bởi trong 90 phút của hai hiệp đấu chính, thế trận gần như đều do Liverpool kiểm soát. Với lợi thế từ bàn thắng duy nhất có được trong trận lượt đi cách đây 3 tuần trên sân Metropolitano, đội khách Atletico Madrid càng có lý do để triển khai lối chơi phòng ngự phản công, thậm chí dựng cả “chiếc xe bus hai tầng” phía trước khung thành. Hàng phòng ngự được chỉ huy bởi thủ môn Jan Oblak đã chơi một trận cực hay, hóa giải gần như toàn bộ mọi pha bóng tấn công của đội chủ nhà.
Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 1.

Màn trình diễn xuất sắc của Jan Oblak làm nản lòng các chân sút chủ nhà

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, lại được sự trợ giúp tích cực của xà ngang lẫn cột dọc, Jan Oblak thực sự đã làm nản lòng các siêu sao tiền đạo như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino… Anh chỉ một lần bó tay trước pha đánh đầu bật đất bay thẳng vào lưới phút 43 của Georginio Wijnaldum, xuất phát từ đường chuyền hết sức thuận lợi của Oxlade-Chamberlain.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 2.

Georginio Wijnaldum mở tỉ số cho Liverpool cuối hiệp 1

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 3.

Tiền vệ người Hà Lan bùng nổ sau cả hiệp đấu dồn ép đối phương

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết 90 phút đã là một thành công của Atletico Madrid khi họ buộc được đội chủ nhà phải bước vào tranh tài ở hai hiệp phụ. Đã căng sức tấn công trong vô vọng suốt hai hiệp chính nhưng vẫn phải đấu thêm 30 phút nữa chắc chắn không phải là điều các cầu thủ chủ nhà mong muốn, cho dù Liverpool tiếp tục có thêm bàn thắng thứ nhì, lần này là pha đá bồi cận thành thành công của Firmino sau khi pha đánh đầu của chính anh ngay trước đó bị thủ thành Jan Oblak cản phá.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 4.

Roberto Firmino (9) nhân đôi cách biệt cho Liverpool ở đầu hiệp phụ

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 5.

Firmino hân hoan trước viễn cảnh đội nhà đi tiếp

Nếu trận đấu kết thúc ngay thời điểm phút 94 này, Liverpool sẽ nghiễm nhiên đi tiếp khi tổng tỉ số hai lượt đấu đã 2-1 nghiêng về cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước với cả Liverpool lẫn Atletico Madrid. Pha phát bóng bằng chân sai địa chỉ của thủ thành Adrian – thay thế Alisson Becker trong khung gỗ trận này – tìm đến vị trí của Joao Felix gần giữa sân và tài năng trẻ của Atletico Madrid lập tức chuyền bóng cho đồng đội Marcos Llorente ghi bàn.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 6.

Diego Costa bực dọc khi bị thay bởi Marcos Llorente

Cựu tiền đạo Real Madrid trước đó được tung vào sân thay cho Diego Costa ở phút 56, điều khiến cho đồng đội của anh vô cùng bực dọc, vung chân hoa tay trút giận vào mọi thứ trên đường trở vào khu kỹ thuật đội khách.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 7.

… nhưng Marcos Llorente lại mang về điều kỳ diệu với bàn gỡ 1-2

Tuy nhiên, quyết định thay người của HLV Diego Simeone trận này là hoàn toàn đúng đắn, kể cả khi ông tung Alvaro Morata vào thay Joao Felix ở phút 103. Marcos Llorente không ghi bàn một lần mà còn là cú đúp khi đến phút 105, chính Morata là người kiến tạo cơ hội cho anh đánh bại thủ môn đồng hương Adrian lần thứ nhì trong trận.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 8.

Llorente ghi cú đúp trong trận

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 9.

… hoàn thành xuất sắc trọng trách thế vai

Liverpool vỡ trận từ đây và đến phút 120+1, bộ đôi Llorente và Morata lại phối hợp cùng nhau trong pha phản công nhanh để Morata ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho Atletico Madrid.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 10.

Alvaro Morata nhấn chìm tham vọng của Liverpool

Thắng chung cuộc hai lượt trận với tổng tỉ số 4-2, Atletico Madrid giành quyền đi tiếp vào tứ kết Champions League, đồng thời dập tắt ước mơ của Liverpool muốn trở thành đội bóng Anh đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch châu Âu. Tám ngày bị loại khỏi hai mặt trận (tính thêm League Cup hồi đầu mùa là 3), mùa giải như vậy đã không kết thúc trọn vẹn cho Liverpool dù họ đã hoàn thành tâm nguyện giành được chiếc cúp Ngoại hạng Anh đã chờ đợi đến 28 năm.

Rượt đuổi nghẹt thở ở Anfield, Liverpool thua thảm trước Atletico Madrid - Ảnh 11.

Diego Simeone và Atletico Madrid làm nên kỳ tích

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*