- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở “thánh địa” Old Trafford

Dẫn bàn suốt hơn 60 phút nhưng chỉ một thoáng sơ sẩy, Man United đã để Southampton gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6, tan vỡ giấc mơ góp mặt ở Top 3.

Một vòng đấu kỳ lạ với cuộc đua “tam mã” giữa Chelsea, Leicester và Man United khi hai đội bóng thất trận vẫn giữ nguyên thứ hạng còn đội thứ ba dù có điểm nhưng vẫn ngậm ngùi dậm chân tại chỗ, không thể chen chân vào Top 3 như dự báo. Nắm trong tay rất nhiều cơ hội để cải thiện thứ hạng, Man United chỉ nên trách chính mình bằng trận hòa như thua ngay tại sân nhà Old Trafford.

Ra sân muộn nhất ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Man United như “ngư ông đắc lợi” khi hai đối thủ cạnh tranh là Chelsea và Leicester rủ nhau cùng bại trận, tạo cơ hội cực lớn cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer “bay” thẳng vào Top 3 nếu đánh bại được đối thủ khó chịu Southampton. Việc Man City kháng án thành công lệnh cấm thi đấu cúp châu Âu của UEFA vừa là áp lực vừa là động lực để Man United phải tự quyết số phận thay vì chờ hưởng lợi từ “nỗi đau” của người khác.

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 2.

Paul Pogba bị chỉ trích vì màn biểu diễn dưới sức

Tỉ số tưởng chừng được mở ngay ở phút thứ 9 khi Anthony Martial cướp bóng trong chân hậu vệ Southampton rồi băng nhanh vào vòng cấm. Chỉ tiếc là chân sút người Pháp lại không thắng nổi phản xạ tay cực nhanh của thủ thành McCarthy. Ba phút sau, đồng hương và đồng đội của Martial là Paul Pogba mắc sai lầm tương tự, để Nathan Redmond chuyền bóng cho Stuart Armstrong đánh bại thủ môn De Gea bằng cú dứt điểm cận thành trong tư thế đối mặt.

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 3.

Stuart Armstrong mở tỉ số cho Southampton sau sai sót của Pogba

Với thế trận vượt trội, đội chủ nhà không phải chờ đợi lâu để có bàn gỡ hòa. Sau khi bị trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Marcus Rashford chỉ mất vài chục giây để có cơ hội ăn mừng pha lập công ở phút 20. Chính là Paul Pogba tạt bóng chính xác cho Martial xoay sở trong vòng cấm rồi tạo điều kiện để Rashford dứt điểm vào góc xa cầu môn của thủ thành McCarthy.

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 4.

Marcus Rashford khiến thủ môn McCarthy thất vọng

Phút 24, nhận đường chuyền thuận lợi từ Bruno Fernandes, Martial tăng tốc và bó vào trung lộ, dứt điểm cực mạnh không cho thủ môn McCarthy có cơ hội cản phá. 2-1 cho Man United và đội chủ nhà còn đến hơn 60 phút phía trước để hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 5.

Anthony Martial ghi bàn thứ nhì cho Man United…

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 6.

… được Bruno Fernandes chia vui

Kiểm soát trận đấu nhưng không thể ghi thêm được bàn thắng, Man United thậm chí còn rơi vào thế bất lợi chỉ chơi với 10 cầu thủ khi Brandon Williams chấn thương phải rời sân còn đội đã hết quyền thay người ở cuối trận. Chính ở những phút bù giờ, Southampton đã vùng lên có bàn gỡ hòa ở phút 90+6 nhờ công của cầu thủ vào thay người Obafemi.

Mất điểm phút 90+6, Man United vỡ mộng ở thánh địa Old Trafford - Ảnh 7.

Michael Obafemi gỡ hòa phút 90+6 cho đội khách

Buộc phải chia điểm trong trận cầu có đến 4 bàn thắng, Man United dậm chân ở vị trí thứ 5, bằng điểm với Leicester nhưng kém hiệu số bàn thắng bại và cả hai đều ít hơn đội xếp thứ ba là Chelsea đúng 1 điểm. Cuộc đua Top 4 vì thế hứa hẹn sẽ còn gay cấn và hấp dẫn cho đến tận vòng đấu cuối.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*