Man.United – Chelsea 2-0: Đẳng cấp Mourinho

Chelsea đã trải qua một hiệp đầu kinh hoàng về mọi nghĩa. Mãi đến cuối hiệp, họ mới tung ra được cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ thành De Gea. Mà thực ra, đó chỉ là một cú sút cho thỏa cơn tức giận của Diego Costa từ ngoài 30m. Cú sút hoàn toàn vô hại.

Thắng bằng đội hình dự bị

Ibra đột nhiên đổ bệnh ngay trước trận đấu dù anh vẫn ra sân khởi động, ngồi dự bị. Dù có sự trở lại của thủ thành De Gea thì có thể nói Man.United đã buộc phải khởi đầu trận đấu với đội hình 2 của mình. Những người thường phải ngồi dự bị như Lingard, Rashford, Darmian, Young phải đảm đương nhiệm vụ trong một trận đấu mà Man.United phải thắng cho danh dự và cả những hy vọng mong manh về một chỗ trong tốp 4 khi trước đó cả Liverpool lẫn Man.City đều có chiến thắng. Trong khi đó, dù bất ngờ thiếu Marcos Alonso do chấn thương trong lúc khởi động buộc HLV Conte phải thay bằng Zouma thì có thể nói Chelsea vẫn có đội hình mạnh nhất của mình.

Trong 1 cuộc chiến với muôn vàn bất lợi từ tâm lý đến lực lượng, vậy mà Man.United lại có 1 trong những trận đấu tuyệt vời nhất của họ kể từ sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế. Các con số thống kê đã nói lên tất cả: Man.United giữ bóng đến 60% thời gian trong 60 phút đầu. 2/3 thời gian của hiệp 1, bóng lăn trên phần sân của Chelsea. Họ chỉ tung có 4 cú sút, trong đó có 1 lần trúng đích nhưng lại đem đến bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Rashford. Nói cách khác, cho dù bị bất lợi về đội hình nhưng Man.United lại tiếp cận trận đấu cực kỳ chủ động và thực hiện đúng những gì mà họ muốn.

Mourinho khiến Conte lu mờ

Một bình luận viên của BBC còn nói rằng: Mou đã dạy Conte một bài học về chiến thuật. Với việc bố trí đến 4 tiền vệ thuộc mẫu “công nhân đá bóng” là Fellaini – Herrera – Pogba – Young, Mourinho đã dựng nên một thành lũy vững như bàn thạch ở giữa sân. Trong bộ tứ đó, Pogba là người có xu hướng tấn công nhất nhưng suốt cả trận đấu người ta không hề thấy cầu thủ này tiến sát đến vòng cấm của Chelsea, thay vào đó là Young và Fellaini. Mourinho bố trí Herrera theo Hazard như hình với bóng và nhạc trưởng của Chelsea gần như biến mất khỏi trận đấu.

Không chỉ là yếu tố con người, đây là trận đấu mà Man.United hạn chế tối đa các đường chuyền dài. Họ kiểm soát bóng theo kiểu đá khu vực của dân Italia chính hiệu, luôn có 3-4 cầu thủ đứng gần nhau để chuyền bóng, buộc các tiền vệ của Chelsea phải lao vào các cuộc tranh chấp trong vô vọng. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1 Chelsea phạm 10 lỗi, gấp đôi Man.United, riêng tiền vệ Kante mắc đến 5 lỗi khi tranh chấp với những tiền vệ của đội chủ nhà. Nếu người ta cho rằng, cách duy nhất để phá lối chơi 3 hậu vệ của Chelsea là các quả chuyền dài thì Mourinho lại chỉ ra một cách khác, buộc Chelsea phải đá theo cách của mình.

Chính sự lao động cật lực ở khu trung tuyến đã đem đến bàn thắng thứ nhất, khi Fellaini tranh chấp tốt để Herrera có bóng phản công. Tiền vệ này tung ra 1 đường chuyền đẹp như tranh vẽ, vừa đủ để Rashford đè David Luis trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Begorvic. Rồi chính Herrera là người nâng tỷ số lên 2-0 khi hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, với một pha nã đại bác ngay sát rìa vòng cấm.

Bàn thắng thứ 2 đã đánh gục hoàn toàn Chelsea mặc dù họ có nhiều cú sút hơn trong hiệp 2 và tăng cường khả năng tấn công bằng việc đưa Fabregas vào sân. HLV Conte hầu như không có giải pháp chiến thuật nào để giải thế trận vừa chắc chắn mà vô cùng nguy hiểm của Man.United. Hãy nhìn những gì mà tiền đạo duy nhất của Man.United là Rashford đã làm: Một mình anh ta đã tung đến 3 cú sút, ghi 1 bàn thắng, chưa kể 3 lần khác khiến thủ thành và các hậu vệ của Chelsea phải khốn đốn cứu nguy. Những gì mà Rashford làm trong thời gian có mặt trên sân trước khi được thay bởi Ibra ở phút 83 nhiều gấp 3 lần toàn bộ hệ thống tấn công có lúc lên đến 5 người của Chelsea thực hiện trong toàn bộ trận đấu. Đội bóng đã thắng đến 23 trận trong 26 trận gần nhất đã không có nổi một cú sút trúng đích…Giờ đây, ngay cả ngôi đầu bảng của họ cũng bị lung lay khi Tottenham chỉ còn cách 4 điểm.

Nguồn SGGP