Man City khiến Chelsea nhận thất bại kinh hoàng nhất sau 28 năm

Mười ngày sau thất bại tủi hổ 0-4 dưới tay Bournemouth, Chelsea nhận tiếp trận thua thê thảm nhất kể từ khi tham dự giải đấu hàng đầu nước Anh với tỉ số của một ván tennis trên sân nhà đương kim vô địch Man City.

“Xấu hổ”, “Tệ hại”, “Thảm họa”… là những cụm từ mà báo chí Anh đã dùng đến khi tường thuật lại trận đại chiến đêm cuối tuần giữa Man City và đội khách Chelsea. Thay vì gắng gượng chiến đấu sau cú sốc 10 ngày trước trên sân Vitality của Bournemouth, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri đã phơi bày tất cả sự yếu kém của mình trước chủ nhà Man City, biến trận cầu “Super Sunday” thành trận chiến một chiều và buộc ông thầy người Ý đã phải cúi đầu rời sân, không đủ can đảm để bắt tay đồng nghiệp Pep Guardiola sau trận đấu.

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 2.

HLV Sarri bắt đầu lo lắng cho số phận đội bóng và chính ông

Maurizio Sarri có băn khoăn cho tương lai của chính mình sau thảm họa mang tên Etihad hay không, đó vẫn còn là chuyện của tương lai. Thế nhưng nhà cầm quân đáng kính này sẵn sàng bày tỏ sự lo lắng về màn trình diễn “trên cả tệ hại” của Chelsea khi đội bóng của ông sẽ còn đối đầu với Man United – đội bóng vừa soán vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của chính Chelsea – tại vòng 5 FA Cup, còn gặp Malmo ở hai lượt trận Europa League và sẽ tái ngộ chính… Man City ở trận chung kết League Cup, tất cả đều ngay trong tháng 2 này!

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 3.

Tan tác Chelsea ở trận thua thảm họa

Trở lại với trận đấu kết thúc rạng sáng 11-2… Mọi háo hức của người hâm mộ nước Anh, sự hồi hộp của các fan Man United, sự lo lắng của các CĐV Liverpool nhanh chóng bị đảo chiều bởi những diễn biến trong vòng 25 phút đầu trận đã khiến tất cả phải sững sờ.

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 4.

Raheem Sterling đóng góp vào 3 bàn thắng

Raheem Sterling chỉ mất 4 phút để mở tỉ số trận đại chiến tại sân Etihad sau khi Bernardo Silva tung đường chuyền cực khéo trong vòng cấm sau một thoáng lơ đãng của cả hàng thủ Chelsea, tạo cơ hội cho đồng đội tung cú sút trái phá thành bàn. Sergio Aguero có pha bỏ lỡ khó tin ngay sau đó nhưng kịp chuộc lỗi bằng cú cứa lòng siêu phẩm, đánh bại thủ thành Kepa ở phút 13.

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 5.

Sergio Aguero có hai cú hat-trick trong vòng 1 tuần

Thảm họa chưa dừng lại ở đó cho Chelsea. Phút 19, Ross Barkley có một pha đánh đầu trả bóng về vô cùng ngớ ngẩn, biếu không cơ hội cho Sergio Aguero gẩy bóng vào lưới ngay trước mặt thủ môn Kepa. Điều không ai ngờ đã đến bởi tới phút 25, tỷ số đã là 4-0 cho Man City khi Ilkay Gundogan tung cú sút xa, bóng đi xoáy khiến thủ môn Kepa hoàn toàn bất lực. Cả hàng phòng ngự Chelsea trước thời điểm này đã rất khổ sở để đối phó hết Sterling đến Aguero.

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 6.

Chelsea hoàn toàn bất lực trước sự kiểm soát toàn diện của đội chủ nhà

Chelsea sau đó đã cầm bóng nhiều hơn khi Man City chủ động lùi sâu hơn để đá an toàn. Tân binh Gonzalo Higuain suýt để lại dấu ấn với có một cú giật gót đẹp mắt cho Pedro và một cú đỡ ngực bắt vôlê ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Ederson đã xuất sắc cứu thua cả 2 tình huống này.
Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 7.

Pha đi bóng đem về quả phạt đền của Sterling

Sang hiệp 2, tình thế càng thêm bi đát cho Chelsea khi đội khách gần như bế tắc hoàn toàn ở khâu tấn công. Không những thế, phút 56, “The Blues” phải nhận thêm bàn thua, lần này Sergio Aguero sút phạt thành công quả phạt đền sau khi Sterling bị Azpilicueta kéo ngã trong vòng cấm. Đây đã là cú hat-trick thứ hai trong vòng 1 tuần của chân sút người Argentina sau khi anh ghi cả 3 bàn vào lưới Arsenal. Aguero cũng vươn lên vị trí số 1 trong danh sách những tay ghi bàn hay nhất trong lịch sử Man City với 260 pha lập công.

Man City tung hoành ở Etihad, tan tác Chelsea - Ảnh 8.

Aguero tỏa sáng, tan nát Chelsea

Pep Guardiola bắt đầu rút dần các cầu thủ trụ cột nhưng Man City vẫn kịp ghi thêm bàn nữa ở phút 80 khi Sterling đón pha căng ngang của Zinchenko để đệm bóng cận thành. Thắng đậm 6-0, Man City trở lại ngôi đầu bảng chỉ sau 24 giờ khi bằng điểm với Liverpool nhưng hiệu số tốt hơn dù đã đá nhiều hơn 1 trận.

Nguồn NLĐ