Man City đánh bại MU .

 
(VnMedia) - Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ họ không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.      -->

 Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ thế lực mới mà họ đang tạo ra không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.
 

Ảnh minh họa

Man “xanh” đã có một chiến thắng lịch sử


Kết cục bi thảm của Nhà ĐKVĐ
 
Kịch bản hấp dẫn nhất của Premier League mùa này đã xảy ra vào một đêm cuối tháng Tư mà với những ai yêu mến Man Utd, đó chẳng khác nào nỗi đau, sự cay đắng đã dâng trào tới đỉnh điểm. Trận hòa tệ hại trước Everton vòng đấu trước vẫn giúp thầy trò Sir Alex chiếm lợi thế 3 điểm trước người hàng xóm áo xanh.

Nhưng nó đã gián tiếp tạo nên động lực cho dàn sao The Citizens ở trận cầu đáng nhớ đêm qua mà mọi người đều biết, đó là trận đấu quyết định cả mùa giải.
 
Màn tranh cãi nảy lửa giữa Fergie và Mancio ngoài đường pitch đêm qua đã ít nhiều nói lên sự bất lực của các Nhà ĐKVĐ. Có thể hiểu được chiến thuật mà Sir Alex đã áp dụng trong trận cầu đêm qua. Với lợi thế về mặt điểm số, Man Utd chủ trương làm hỏng trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đội hình gồm 5 tiền vệ đã cho thấy rõ ý đồ chơi phòng ngự của Ông già gân. Song cái cách mà họ phòng ngự thì không đẹp mắt và hiệu quả chút nào.
 
Dường như trong suốt cả trận đấu, các cầu thủ Man Utd chỉ biết cắt người ra để chạy theo bóng. Không hề có dấu ấn của lối chơi phòng ngự có tổ chức, điều đã từng khiến họ phải nhận thất bại thảm hại 1-6 ở trận lượt đi. Sau cùng, NHM bóng đá Anh lại có cái cớ để đặt sự nghi ngờ vào bản lĩnh của thầy trò Sir Alex ở mùa giải này.

Thay vì bung sức cho trận chiến vì niềm kiêu hãnh, tự hào, các chàng trai áo đỏ lại ra sân với tâm lí cầu hòa mà Sir Alex thừa biết hàng phòng ngự của họ chưa bao giờ được đánh giá cao.
 
Và hệ quả tất yếu, họ phải nhận thất bại. Thủ quân Vincent Kompany trở thành lá cờ tiên phong phá toang cánh cửa tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau gần nửa thế kỉ chờ đợi. Mùa giải vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa, nhưng xem ra cơ hội đã chấm dứt với thầy trò Sir Alex.

Thua trong trận cầu quyết định, Quỷ đỏ không còn cơ hội tự định đoạt số phận của mình trong 2 vòng đấu cuối. Một mùa giải trắng tay chính là viễn cảnh thê thảm nhất mà các Manucian đang phải đối mặt.
 
Bản lĩnh Man City: Đâu chỉ có sức mạnh đồng tiền
 
Phải thừa nhận ở mùa giải này, Man City có được sự hậu thuẫn khá lớn từ những thùng dầu mỏ. Nếu như Man Utd chỉ bỏ ra 50 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng thì con số này bên phía người hàng xóm áo xanh là 83 triệu bảng.

Và thực tế, sự đầu tư này đã mang lại hiệu quả khi họ dẫn đầu Premier League trong phần lớn thời gian của mùa giải. Tuy nhiên, để trở thành tân vương của bóng đá Anh, thầy trò Mancio phải chứng tỏ bản lĩnh. Và ở trận cầu đêm qua, người ta đã thấy được điều đó trong cách chơi và lối suy nghĩ của dàn sao The Citizens.
 
44 năm dường như là khoảng thời gian quá lớn để Man City đặt mục tiêu số 1 ở mùa giải này: vô địch Premier League. Nếu nói về tham vọng và sự đầu tư, Chelsea không hề thua kém. Tuy nhiên, đại diện thủ đô London vẫn tỏ ra yếu bóng vía trong những trận cầu quyết định.

Còn Man City thì khác! ở trận thư hùng đêm qua, các chàng trai áo xanh đã chiến đấu với tinh thần quả cảm bởi họ biết rằng, 1 chiến thắng sẽ mở toang chặng đường tiến tới chức vô địch bóng đá Anh, điều mà cách đây 2 tuần, đó chỉ là một giấc mơ hoang tưởng.
 
Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với đoàn quân áo xanh. Nó giúp Man City tự định đoạt được số phận của mình trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Hai đối thủ trước mắt là Newcastle và QPR được xem là nặng đô hơn Swansea và Sunderland của Man Utd rất nhiều.

Song một khi đã biết trở lại từ cõi chết (san bằng cách biệt 8 điểm), và hạ gục đối thủ trực tiếp trên thế hoàn toàn áp đảo, Man City hoàn toàn xứng đáng nếu như tên tuổi họ được xướng lên trong lễ hạ màn vào ngày 13/5.
 
City đã nấp sau lưng người hàng xóm trong một thời gian quá dài. Với sự trợ giúp đắc lực của những thùng dầu Ả Rập, Man City đã biết thắp lên ngọn lửa quyết tâm và tham vọng. Cho dù danh hiệu chưa chính thức thuộc về đội bóng áo xanh, nhưng đến lúc này, có thể khẳng định rằng họ đã vượt qua đối phương về nhiều mặt. Trong đó, điển hình là tinh thần quả cảm khi bắt đầu cuộc chơi.
 
Có cảm giác rằng Man Utd đã tự cho mình cái quyền hài lòng khi vượt qua người hàng xóm áo xanh. Trong khi đó, thầy trò Roberto Mancini lại luôn chiến đấu với khát khao cao nhất. Trong cả 2 cuộc đối đầu, dàn sao The Citizens đều giành chiến thắng thuyết phục.

Cú ngã ở giao lộ Emirates xem ra chỉ là cú hích về mặt tinh thần giúp thầy trò Mancio bung sức trong giai đoạn nước rút. Khác với cuộc chiến của Barca và Real ở La Liga, Man City đã tạo nên cuộc lật đổ và điều đó xứng đáng với sự đầu tư và khát khao xưng bá của một thế lực mới đang trỗi dậy ở đảo quốc Sương mù…


 
(VnMedia) - Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ họ không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.      -->

(VnMedia) - Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ thế lực mới mà họ đang tạo ra không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.
 

Ảnh minh họa

Man “xanh” đã có một chiến thắng lịch sử


Kết cục bi thảm của Nhà ĐKVĐ
 
Kịch bản hấp dẫn nhất của Premier League mùa này đã xảy ra vào một đêm cuối tháng Tư mà với những ai yêu mến Man Utd, đó chẳng khác nào nỗi đau, sự cay đắng đã dâng trào tới đỉnh điểm. Trận hòa tệ hại trước Everton vòng đấu trước vẫn giúp thầy trò Sir Alex chiếm lợi thế 3 điểm trước người hàng xóm áo xanh.

Nhưng nó đã gián tiếp tạo nên động lực cho dàn sao The Citizens ở trận cầu đáng nhớ đêm qua mà mọi người đều biết, đó là trận đấu quyết định cả mùa giải.
 
Màn tranh cãi nảy lửa giữa Fergie và Mancio ngoài đường pitch đêm qua đã ít nhiều nói lên sự bất lực của các Nhà ĐKVĐ. Có thể hiểu được chiến thuật mà Sir Alex đã áp dụng trong trận cầu đêm qua. Với lợi thế về mặt điểm số, Man Utd chủ trương làm hỏng trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đội hình gồm 5 tiền vệ đã cho thấy rõ ý đồ chơi phòng ngự của Ông già gân. Song cái cách mà họ phòng ngự thì không đẹp mắt và hiệu quả chút nào.
 
Dường như trong suốt cả trận đấu, các cầu thủ Man Utd chỉ biết cắt người ra để chạy theo bóng. Không hề có dấu ấn của lối chơi phòng ngự có tổ chức, điều đã từng khiến họ phải nhận thất bại thảm hại 1-6 ở trận lượt đi. Sau cùng, NHM bóng đá Anh lại có cái cớ để đặt sự nghi ngờ vào bản lĩnh của thầy trò Sir Alex ở mùa giải này.

Thay vì bung sức cho trận chiến vì niềm kiêu hãnh, tự hào, các chàng trai áo đỏ lại ra sân với tâm lí cầu hòa mà Sir Alex thừa biết hàng phòng ngự của họ chưa bao giờ được đánh giá cao.
 
Và hệ quả tất yếu, họ phải nhận thất bại. Thủ quân Vincent Kompany trở thành lá cờ tiên phong phá toang cánh cửa tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau gần nửa thế kỉ chờ đợi. Mùa giải vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa, nhưng xem ra cơ hội đã chấm dứt với thầy trò Sir Alex.

Thua trong trận cầu quyết định, Quỷ đỏ không còn cơ hội tự định đoạt số phận của mình trong 2 vòng đấu cuối. Một mùa giải trắng tay chính là viễn cảnh thê thảm nhất mà các Manucian đang phải đối mặt.
 
Bản lĩnh Man City: Đâu chỉ có sức mạnh đồng tiền
 
Phải thừa nhận ở mùa giải này, Man City có được sự hậu thuẫn khá lớn từ những thùng dầu mỏ. Nếu như Man Utd chỉ bỏ ra 50 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng thì con số này bên phía người hàng xóm áo xanh là 83 triệu bảng.

Và thực tế, sự đầu tư này đã mang lại hiệu quả khi họ dẫn đầu Premier League trong phần lớn thời gian của mùa giải. Tuy nhiên, để trở thành tân vương của bóng đá Anh, thầy trò Mancio phải chứng tỏ bản lĩnh. Và ở trận cầu đêm qua, người ta đã thấy được điều đó trong cách chơi và lối suy nghĩ của dàn sao The Citizens.
 
44 năm dường như là khoảng thời gian quá lớn để Man City đặt mục tiêu số 1 ở mùa giải này: vô địch Premier League. Nếu nói về tham vọng và sự đầu tư, Chelsea không hề thua kém. Tuy nhiên, đại diện thủ đô London vẫn tỏ ra yếu bóng vía trong những trận cầu quyết định.

Còn Man City thì khác! ở trận thư hùng đêm qua, các chàng trai áo xanh đã chiến đấu với tinh thần quả cảm bởi họ biết rằng, 1 chiến thắng sẽ mở toang chặng đường tiến tới chức vô địch bóng đá Anh, điều mà cách đây 2 tuần, đó chỉ là một giấc mơ hoang tưởng.
 
Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với đoàn quân áo xanh. Nó giúp Man City tự định đoạt được số phận của mình trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Hai đối thủ trước mắt là Newcastle và QPR được xem là nặng đô hơn Swansea và Sunderland của Man Utd rất nhiều.

Song một khi đã biết trở lại từ cõi chết (san bằng cách biệt 8 điểm), và hạ gục đối thủ trực tiếp trên thế hoàn toàn áp đảo, Man City hoàn toàn xứng đáng nếu như tên tuổi họ được xướng lên trong lễ hạ màn vào ngày 13/5.
 
City đã nấp sau lưng người hàng xóm trong một thời gian quá dài. Với sự trợ giúp đắc lực của những thùng dầu Ả Rập, Man City đã biết thắp lên ngọn lửa quyết tâm và tham vọng. Cho dù danh hiệu chưa chính thức thuộc về đội bóng áo xanh, nhưng đến lúc này, có thể khẳng định rằng họ đã vượt qua đối phương về nhiều mặt. Trong đó, điển hình là tinh thần quả cảm khi bắt đầu cuộc chơi.
 
Có cảm giác rằng Man Utd đã tự cho mình cái quyền hài lòng khi vượt qua người hàng xóm áo xanh. Trong khi đó, thầy trò Roberto Mancini lại luôn chiến đấu với khát khao cao nhất. Trong cả 2 cuộc đối đầu, dàn sao The Citizens đều giành chiến thắng thuyết phục.

Cú ngã ở giao lộ Emirates xem ra chỉ là cú hích về mặt tinh thần giúp thầy trò Mancio bung sức trong giai đoạn nước rút. Khác với cuộc chiến của Barca và Real ở La Liga, Man City đã tạo nên cuộc lật đổ và điều đó xứng đáng với sự đầu tư và khát khao xưng bá của một thế lực mới đang trỗi dậy ở đảo quốc Sương mù…


 
(VnMedia) - Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ họ không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.      -->

(VnMedia) - Đánh bại MU trong trận cầu quyết định, Man City đã chứng tỏ thế lực mới mà họ đang tạo ra không chỉ có sự hậu thuẫn từ những đồng đô la dầu mỏ. Mà quan trọng hơn, ở đó có khát khao của một đội bóng gần nửa thế kỉ qua chưa một lần VĐ Premier League.
 

Ảnh minh họa

Man “xanh” đã có một chiến thắng lịch sử


Kết cục bi thảm của Nhà ĐKVĐ
 
Kịch bản hấp dẫn nhất của Premier League mùa này đã xảy ra vào một đêm cuối tháng Tư mà với những ai yêu mến Man Utd, đó chẳng khác nào nỗi đau, sự cay đắng đã dâng trào tới đỉnh điểm. Trận hòa tệ hại trước Everton vòng đấu trước vẫn giúp thầy trò Sir Alex chiếm lợi thế 3 điểm trước người hàng xóm áo xanh.

Nhưng nó đã gián tiếp tạo nên động lực cho dàn sao The Citizens ở trận cầu đáng nhớ đêm qua mà mọi người đều biết, đó là trận đấu quyết định cả mùa giải.
 
Màn tranh cãi nảy lửa giữa Fergie và Mancio ngoài đường pitch đêm qua đã ít nhiều nói lên sự bất lực của các Nhà ĐKVĐ. Có thể hiểu được chiến thuật mà Sir Alex đã áp dụng trong trận cầu đêm qua. Với lợi thế về mặt điểm số, Man Utd chủ trương làm hỏng trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Đội hình gồm 5 tiền vệ đã cho thấy rõ ý đồ chơi phòng ngự của Ông già gân. Song cái cách mà họ phòng ngự thì không đẹp mắt và hiệu quả chút nào.
 
Dường như trong suốt cả trận đấu, các cầu thủ Man Utd chỉ biết cắt người ra để chạy theo bóng. Không hề có dấu ấn của lối chơi phòng ngự có tổ chức, điều đã từng khiến họ phải nhận thất bại thảm hại 1-6 ở trận lượt đi. Sau cùng, NHM bóng đá Anh lại có cái cớ để đặt sự nghi ngờ vào bản lĩnh của thầy trò Sir Alex ở mùa giải này.

Thay vì bung sức cho trận chiến vì niềm kiêu hãnh, tự hào, các chàng trai áo đỏ lại ra sân với tâm lí cầu hòa mà Sir Alex thừa biết hàng phòng ngự của họ chưa bao giờ được đánh giá cao.
 
Và hệ quả tất yếu, họ phải nhận thất bại. Thủ quân Vincent Kompany trở thành lá cờ tiên phong phá toang cánh cửa tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau gần nửa thế kỉ chờ đợi. Mùa giải vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa, nhưng xem ra cơ hội đã chấm dứt với thầy trò Sir Alex.

Thua trong trận cầu quyết định, Quỷ đỏ không còn cơ hội tự định đoạt số phận của mình trong 2 vòng đấu cuối. Một mùa giải trắng tay chính là viễn cảnh thê thảm nhất mà các Manucian đang phải đối mặt.
 
Bản lĩnh Man City: Đâu chỉ có sức mạnh đồng tiền
 
Phải thừa nhận ở mùa giải này, Man City có được sự hậu thuẫn khá lớn từ những thùng dầu mỏ. Nếu như Man Utd chỉ bỏ ra 50 triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng thì con số này bên phía người hàng xóm áo xanh là 83 triệu bảng.

Và thực tế, sự đầu tư này đã mang lại hiệu quả khi họ dẫn đầu Premier League trong phần lớn thời gian của mùa giải. Tuy nhiên, để trở thành tân vương của bóng đá Anh, thầy trò Mancio phải chứng tỏ bản lĩnh. Và ở trận cầu đêm qua, người ta đã thấy được điều đó trong cách chơi và lối suy nghĩ của dàn sao The Citizens.
 
44 năm dường như là khoảng thời gian quá lớn để Man City đặt mục tiêu số 1 ở mùa giải này: vô địch Premier League. Nếu nói về tham vọng và sự đầu tư, Chelsea không hề thua kém. Tuy nhiên, đại diện thủ đô London vẫn tỏ ra yếu bóng vía trong những trận cầu quyết định.

Còn Man City thì khác! ở trận thư hùng đêm qua, các chàng trai áo xanh đã chiến đấu với tinh thần quả cảm bởi họ biết rằng, 1 chiến thắng sẽ mở toang chặng đường tiến tới chức vô địch bóng đá Anh, điều mà cách đây 2 tuần, đó chỉ là một giấc mơ hoang tưởng.
 
Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa với đoàn quân áo xanh. Nó giúp Man City tự định đoạt được số phận của mình trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Hai đối thủ trước mắt là Newcastle và QPR được xem là nặng đô hơn Swansea và Sunderland của Man Utd rất nhiều.

Song một khi đã biết trở lại từ cõi chết (san bằng cách biệt 8 điểm), và hạ gục đối thủ trực tiếp trên thế hoàn toàn áp đảo, Man City hoàn toàn xứng đáng nếu như tên tuổi họ được xướng lên trong lễ hạ màn vào ngày 13/5.
 
City đã nấp sau lưng người hàng xóm trong một thời gian quá dài. Với sự trợ giúp đắc lực của những thùng dầu Ả Rập, Man City đã biết thắp lên ngọn lửa quyết tâm và tham vọng. Cho dù danh hiệu chưa chính thức thuộc về đội bóng áo xanh, nhưng đến lúc này, có thể khẳng định rằng họ đã vượt qua đối phương về nhiều mặt. Trong đó, điển hình là tinh thần quả cảm khi bắt đầu cuộc chơi.
 
Có cảm giác rằng Man Utd đã tự cho mình cái quyền hài lòng khi vượt qua người hàng xóm áo xanh. Trong khi đó, thầy trò Roberto Mancini lại luôn chiến đấu với khát khao cao nhất. Trong cả 2 cuộc đối đầu, dàn sao The Citizens đều giành chiến thắng thuyết phục.

Cú ngã ở giao lộ Emirates xem ra chỉ là cú hích về mặt tinh thần giúp thầy trò Mancio bung sức trong giai đoạn nước rút. Khác với cuộc chiến của Barca và Real ở La Liga, Man City đã tạo nên cuộc lật đổ và điều đó xứng đáng với sự đầu tư và khát khao xưng bá của một thế lực mới đang trỗi dậy ở đảo quốc Sương mù…