Man.City – Chelsea 3-0: Đương kim vô địch bị vùi dập

Bàn mở tỷ số ở phút 39 của Sergio Aguero là quá trễ. Hàng phòng ngự của Chelsea xứng đáng bị trừng phạt sớm hơn và nặng nề hơn chứ không phải đợi đến tình huống mà Aguero phải dùng hết kỹ năng săn bàn đáng sợ của mình để đánh bại thủ thành Begovic.

Còn đâu hàng thủ danh tiếng

Ngay từ phút đầu tiên, Aguero đã suýt có bàn thắng sau một pha tuôn xuống như cơn lốc loại bỏ hàng phòng ngự của Chelsea nhưng không thắng được Begovic. Sau đó, cứ đều đặn vài phút một lần, Aguero lại tung những cú sút có độ sát thương cực cao về phía khung thành của Chelsea và nếu không có một Begovic đạt phong độ cao trong khung thành thì mọi thứ đã được định đoạt trong hiệp 1.

Sergio Aguero dứt điểm mở tỷ số giữa hàng phòng ngự Chelsea.

Điều đáng nói 5 cú sút nguy hiểm trong đó có 4 lần bóng đi trúng hướng của Aguero đều được thực hiện trong vùng cấm địa. Cặp trung vệ Cahill-Terry đầy kinh nghiệm bị mất liên lạc nghiêm trọng như thể họ vừa mới đá cùng nhau trận đầu. John Terry xoay trở khá chậm, trong các tình huống Aguero sút bóng, anh đều là người cuối cùng cản phá nhưng luôn bị chậm hơn 1 nhịp. Chuyện gì đến cũng đã đến, chính Terry là người bị Aguero dùng một cú ngoặc bóng để vượt qua trước khi đệm lòng cận thành đánh bại Begovic trong khoảng cách 7m trước khung thành.

Nhưng Terry không phải là tội nhân duy nhất. Để bộ đôi trung vệ phải chống đỡ đến mệt nhoài còn có lỗi của các cầu thủ đá biên phải của Chelsea là Ramires và Ivanovic. HLV Pellegrini đã có lý khi gần như toàn bộ thời gian của trận đấu, hướng tấn công chính của Man.City tập trung vào cánh trái với sự khéo léo của David Silva và tốc độ của Sterling. Mức độ nguy hiểm ngày một tăng lên nhưng HLV Mourinho không tìm ra được giải pháp khả dĩ nào sau khi ông đã không thể có sự phục vụ của Oscar vì chấn thương. Với một đội bóng lấy phòng ngự làm nền tảng để tiếp cận trận đấu như Chelsea thì một hàng phòng thủ dễ bị tổn thương đã khiến mọi ý đồ chiến thuật của Mourinho trong hiệp một hầu như phá sản. Bàn thua trước còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Thất bại không thể tránh khỏi

Lần đầu tiên kể từ năm 2013 và là lần đầu tiên sau 177 trận dưới thời Mourinho, đội trưởng John Terry đã bị thay ra sau hiệp một. Nhưng nếu HLV Mourinho phải làm điều đó để trám lại lỗ rò ở cặp trung vệ bằng việc đưa Zouma vào đá thay cho Terry thì ông lại không thể làm gì để khả năng tấn công của Chelsea tốt hơn dù tỷ lệ kiểm soát bóng thậm chí tròn trội hơn đội chủ sân Etihad. Sự sa sút phong độ của Fabregas cùng sự vắng mặt của Oscar khiến tuyến giữa của Chelsea mất hoàn toàn khả năng giữ nhịp và sự sáng tạo cần thiết trong trận đấu mà họ phải đá dưới áp lực tấn công của đội chủ nhà. Thống kê cho thấy Chelsea không có một pha sút bóng đúng hướng nào. Tiền đạo Costa không có lấy một cú sút còn những đường đi bóng của Hazard bị chặn đứng rất dễ dàng trong một ngày mà hàng phòng ngự của Man.City chơi một trận hoàn hảo. Phải đến phút 70, Chelsea mới có cơ hội đầu tiên trong một tình huống phản công. Đường chuyền trả ngược của Costa tạo cơ hội để Hazard sút bóng nhưng Joe Hart làm tốt công việc của mình.

Nhưng đó là tất cả những gì mà Chelsea có thể làm. Bị buộc phải tấn công nhưng lại không có gì để tạo nên sự khác biệt, Chelsea đã nhận liên tiếp 2 bàn thua trong vòng 6 phút cũng từ các lỗi lầm trong phòng thủ. Người thay Terry làm đội trưởng là Ivanovic đã mắc 2 sai lầm tai hại. Đầu tiên là không kèm được Kompany đánh đầu ghi bàn từ một pha đá phạt góc ở phút 79, kế đến là cú phá bóng lên cẩu thả để bóng dội vào một cầu thủ Man.City tạo điều kiện để Fernaldinho tung cú sút chéo với tốc độ ngang với một quả rocket vừa rời nòng để hạ gục Begovic. 

Chelsea đã thật sự bị chôn vùi tại Etihad khi họ đã đánh mất toàn bộ những yếu tố làm nên chức vô địch ở mùa giải năm ngoái. Một thất bại không thể tránh khỏi ở thời điểm hiện nay khi mà Chelsea chưa chịu làm gì trên thị trường chuyển nhượng.

Nguồn SGGP