Man City bị Wigan đá văng khỏi cúp FA

Trong loạt trận tứ kết FA Cup diễn ra đêm 9/3 (theo giờ Việt Nam), CLB Wigan đã gây ra bất ngờ khi đánh bại Man City 2 – 1.

Aguero dù cố gắng nhưng không một lần chọc thủng lưới đối phương (Ảnh: Getty Images).

Sau khi giành cúp Liên đoàn, Man City đặt mục tiêu thâu tóm toàn bộ danh hiệu quốc hội và cúp FA là cái đích tiếp theo của họ. Gặp Wigan tại vòng 6 là cơ hội dễ dàng cho Pellegrini và các học trò, hơn nữa chính đối thủ lại là đội đã đánh bại Man City ở trận chung kết năm ngoái, vì vây đội chủ sân Etihad càng muốn “trả thủ”.

Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất với cặp tiền đạo Negredo, Aguero nhưng Man City lại không thể dồn ép được đối phương. Hàng phòng ngự của đội bóng ĐKVĐ của giải đấu chơi rất hay và bịt mọi lối vào khung thành của thủ môn Carson.

Không chỉ hay về phòng ngự Wigan còn phản công rất hiệu quả và ngay phút 27 họ đã có bàn mở tỷ số. Trung vệ Demichelis tiếp tục là lỗ hổng chết người ở hàng phòng ngự Man xanh khi anh cản ngã Fortune một cách lộ liễu trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Jordi Gomez thực hiện chính xác giúp Wigan vượt lên dẫn trước.

Tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của Wigan (Ảnh: Getty Images).

Việc Pellegrini tung ra những ngôi sao tấn công không ngoài mục đích phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên bàn thua khiến Man City càng chơi bế tắc hơn. Một phần lối chơi của Man xanh không hiệu quả bởi tiền vệ trung tâm Yaya Toure đã có một trận đấu tệ hơn thường lệ.

Bàn thua thứ 2 của Man City dường như là một kết quả tất yếu của một lối chơi rời rạc và thiếu hiệu quả. Phút 46, Jame Perch nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng một pha dứt điểm ở cự ly gần.

Choáng váng, đó là cảm giác chung của tất cả các cầu thủ Man City có mặt trân sân và HLV Manuel Pellegrini. Nhà cầm quân người Chile đã tung bộ ba tấn công Edin Dzeko, James Milner, David Silva được tung vào sân nhằm cải thiện tình hình.

Sự có mặt của Silva đúng là giúp Man City cải thiện đôi chút về lối chơi khi họ có thêm được sự đột biến. Điều này giúp Man xanh có được một thế trận tốt hơn hiệp đầu và bàn thắng đến với họ ở phút 68 nhờ công của Nasri.

Tình huống dẫn tới bàn thắng của Nasri (Ảnh: Getty Images).

Những phút còn lại, Man City thắp lên hy vọng gỡ hoà tuy nhiên trong một ngày thi đấu quá xuất sắc, Wigan không để thủng lưới thêm lần nào và rời sân Etihad với thắng lợi 2 – 1.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Man City để Wigan đánh bại ở cúp FA trước đó là trận chung kết năm ngoái. Việc để đội bóng hạng dưới đánh bại thật sự là một điều khó chấp nhận được của đội chủ sân Etihad bởi đây là nỗi đau tinh thần không nhỏ. Trước mắt họ còn thử thách Barcelona rất lớn phải vượt qua ở Champions League và cả cuộc đua tại Premier League.

Còn đối với Wigan, đây thật sự là một trận đấu đáng nể phục của họ. Đối thủ tiếp theo của Wigan sẽ là một đội bóng rất mạnh khác – Arsenal. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Hull City và Sheffield Utd. Các trận bán kết Cúp FA sẽ được tổ chức tại sân vận động Wembley vào các ngày 12 và 13/4./.

Lê Minh/vov.vn