Man.City – Arsenal 3-1: Cái chết không bất ngờ

HLV Arsene Wenger từng nói, Arsenal là đội bóng mạnh nhất Premier League vào thời điểm này, cho nên cũng chỉ có Pháo thủ mới hy vọng cản bước được Man.City. Thế nhưng sau 90 phút, kết cục ngược lại…

De Bruyne (xanh) ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Getty Images

De Bruyne (xanh) ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Getty Images

Lấn lướt hoàn toàn

“Cả nước Anh trông chờ vào Arsenal” là khái niệm được nói trước cuộc đối đầu với Man.City. Trông chờ là phải, khi nếu Pháo thủ trắng tay, còn ai có thể hy vọng cản bước Man xanh vào lúc này. Có phải như thế, đội chủ sân Etihad có khác gì chiếc F1 lao nhanh về đích.

Tuy nhiên, có vẻ khái niệm gán ghép vào Arsenal bị phù phiếm bởi quá khứ hơi mộng mị. Vào mùa 2014-2015, Arsenal thi đấu trên sân Etihad và giành chiến thắng 2-0, đấy là trận đấu đoàn quân HLV Wenger chỉ kiểm soát bóng đúng 35%, tung ra 2 pha dứt điểm đều thành bàn.

Nhưng với Man.City bây giờ, hy vọng quá khứ ấy cũng bằng thừa. Vẫn sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Man xanh dễ dàng thiết lập thế trận trước đội khách. Ngoài thực hiện những pha ban bật quen thuộc để khiến Arsenal bị cuốn vào lối chơi vạch ra, đoàn quân HLV Pep Guardiola cũng rất chịu khó áp sát mỗi khi mất bóng. Điều này khiến cho Arsenal gặp khó tấn công, hầu như mọi qua triển khai bóng luôn bị dập tắt ở khu vực giữ sân cho đến 1/2 phần sân Man.City.

Cách chơi như như vậy, Pháo thủ đâu khác gì lọt vào “mê hồn trận”. Nói cách khác, đội khách chỉ biết chạy theo bóng theo kiểu “vô hồn vô thức”. Và sự ung dung triển khai tấn công từ đội chủ nhà càng khiến cho Arsenal cùng quẫn hơn bao giờ hết.

Hệ lụy cho việc này đến phút 19, Pháo thủ phải nhận bàn thua sau hàng loạt pha uy hiếp trước khi Kevin De Bruyne cụ thể hóa với pha lập công. Sau bàn mở tỉ số, Man.City tiếp tục áp đặt thế trận. Nếu 2 tình huống căng ngang của David Silva và Raheem Sterling sau đó tìm đến đúng đồng đội, Man xanh có lẽ đã nâng tỉ số lên 3-0. Ngược lại, những gì Arsenal làm được trong 4 pha dứt điểm cả hiệp một là tình huống kết thúc đầy nguy hiểm từ Aaron Ramsey vào thời gian cuối.

Wenger đã làm hết sức có thể

Man.City - Arsenal 3-1: Cái chết không bất ngờ ảnh 1Aguero (xanh) nhân đôi cách biệt từ chấm 11m. Ảnh: Getty Images 

Bị lấn lươt suốt hiệp một, lỗi lớn thuộc về HLV Wenger. Chiến lược gia người Pháp dường như quá thận trọng trước Man.City khi dù chơi với sơ đồ 3-4-2-1, vẫn phải phòng ngự hơn tấn công. Thậm chí vấn đề này được duy trì đến phút 50 sau khi phải nhận thêm bàn thua từ chấm 11m bởi Sergio Aguero.

Từ mốc thời gian này trở đi, HLV Wenger mới thực hiện sự thay đổi. Ngoài việc chỉ đạo các học trò dâng cao sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” để tìm kiếm bàn thắng, tung Alexandre Lacazette vào sân cũng được xem là quyết định đúng. Kết cục, chính tiền đạo người Pháp ghi bàn rút ngắn xuống còn 2-1 cho đội khách chỉ 10 phút có mặt trên sân.

Bàn thắng thắp lên hy vọng có điểm cho Arsenal, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phút 75, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Gabriel Jesus ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho Man.City. Kết quả này được giữ nguyên cho đến hết trận.

Với 3 điểm có được trước Arsenal, Man.City tiếp tục ngự trị ngôi đầu Premier League. Trong khi đó thất bại này, Pháo thủ nối dài chuỗi thành tích tệ hại khi đối đầu với nhóm “big six”, đồng thời chấm dứt mạch 5 trận bất bại liên tiếp.

Morata sắm vai người hùng, Chelsea đánh bại Man.United

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 11 – Ngoại hạng Anh 2017-2018 diễn ra trên sân Stamford Bridge, nhờ bàn thắng của Morata giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước đối thủ Manchester Untited.

Nemanja Matic (phải, Man.United) đối đầu với Tiemoue Bakayoko của Chelsea  ​

Nemanja Matic (phải, Man.United) đối đầu với Tiemoue Bakayoko của Chelsea ​

Như vậy, HLV Mourinho phải nhận thất bại thứ 3 kể từ khi dẫn dắt Man.United trở lại đối đầu với Chelsea tại Stamford Bridge.

Trong hiệp một, cả hai đội chơi thận trọng và có thời gian kiểm soát bóng ngang nhau. Ở thế trận giằng co và phòng ngự kín kẽ nên các cơ hội của hai đội đều không thật sự rõ nét.

Phải bước sang hiệp 2, ở phút 55, từ quả tạt của Cesar Azpilicueta, tiền đạo Alvaro Morata bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea, mở tỷ số 1 – 0 cho Chelsea.

Morata sắm vai người hùng, Chelsea đánh bại Man.United ảnh 1Morata (9) trong pha lập công cho Chelsea. Ảnh: REUTERS
Bàn thắng này giúp các cầu thủ chủ nhà chơi “bốc” và gây khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Man.United.

Phía bên kia, Man.United tỏ ra nao núng và HLV Mourinho lập tức có 2 sự thay đổi khi tung Fellaini và Martial vào thay Jones và Mkhitaryan ở phút 63.

Dù cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng các chân sút đội khách không tài nào xuyên thủng mành lưới Courtois, đành chấp nhận thất bại.

Các học trò của HLV cũng tạo ra ít nhất 3 cơ hội ghi bàn nhưng đều bị thủ môn De Gea cản phá.
Morata sắm vai người hùng, Chelsea đánh bại Man.United ảnh 2Niềm vui của các cầu thủ Chelsea
Đội hình thi đấu và chấm điểm (theo Daily mail)

ChelseaCourtois 7.5; Azpilicueta 8, Christensen 8.5, Cahill 7; Zappacosta 6 (Rudiger 66’, 6), Bakayoko 7.5, Kante 8, Fabregas 8 (Drinkwater 79’), Alonso 7; Hazard 7.5 (Willian 86’); Morata 8.

Man.UnitedDe Gea 7; Jones 5.5 (Fellaini 63’, 5.5), Smalling 5, Bailly 5; Valencia 5, Matic 5.5, Herrera 5.5, Young 5 (Lingard 79’); Mkhitaryan 4.5 (Martial 63’, 6), Lukaku 4.5, Rashford 6.

Chiến thắng này giúp Chelsea của HLV Conte được 22 điểm, tiếp tục xếp ở vị trí thứ tư và chỉ còn kém Man.United và Tottenham đúng 1 điểm. Man.United (23 điểm) vẫn xếp thứ hai nhưng đã bị đội xếp đầu bảng Manchester City bỏ xa đến 8 điểm.

Nguồn SGGP