Man.City (4) – West Brom (11): Hào kiệt trở lại

Với trận hòa 2-2 trên sân của Paris SG, Man.City cho thấy họ đang cực kỳ tập trung cho giai đoạn quyết định của mùa giải, không hề có thái độ “buông bỏ” về chuyện của Pep Guardiola. Trận đấu với West Brom hôm nay có lẽ cũng như trận gặp Bournemouth vòng trước, lại là một cử dợt.

Man.City sẽ chỉ có đúng 2 ngày nghỉ trước khi tiếp Paris SG trên sân nhà ở lượt về, vì thế mà cách họ thể hiện ở trận đấu với West Brom có ý nghĩa rất quan trọng. Đối thủ của họ hiện không còn nhiều động lực, nhưng các trận đấu tại giải ngoại hạng rất khó lường nên HLV Pellegrini không thể xem thường.

David Silva (Man.City) giữa vòng vây cầu thủ West Brom.

Vị trí thứ 4 của Man.City hiện nay không hề chắc chắn khi Man.United và West Ham đang bám sát phía sau. Nếu không thắng được West Brom, đội bóng của ông Pellegrini có khả năng rơi ra khỏi tốp 4, chưa kể tuần tới họ phải đá trên sân của Chelsea. Đây là một bài toán rất nan giải nên có thể ông thầy người Chile sẽ chọn một lối chơi an toàn khi đá với West Brom, ưu tiên cho việc hạn chế chấn thương chứ không phải quyết thắng cho hoành tráng.

West Brom hiện đang có 40 điểm, thành tích mà theo HLV Tony Polis đó là “quá đỗi thành công”. Đây là lý do mà lãnh đạo đội bóng muốn gia hạn với nhà cầm quân “chưa từng xuống hạng” này nhưng Pulis vẫn đang ỡm ờ chờ đến cuối mùa mới tính.

Cũng như nhiều đội bóng do Pulis dẫn dắt khác, điểm mạnh nhất của West Brom đó là khả năng kiểm soát tình hình. Tính đến nay, số bàn thắng của họ ghi được chỉ nhiều hơn đội chót bảng Aston Villa. Họ có đến 7 trận đấu không tung ra được cú sút nguy hiểm nào. Tuy nhiên, West Brom chỉ mới để thua có 37 bàn, tốt hơn cả Liverpool và Chelsea. Sau 31 trận đã đấu ở giải ngoại hạng, chỉ có 4 trận West Brom thắng hoặc thua quá 1 bàn cách biệt. Thất bại đậm đà nhất của họ chính là trận thua 0-3 ngay trên sân nhà ngày khai mạc trước… Man.City.

Và đây chính là động lực lớn nhất để West Brom có thể tạo nên bất ngờ ở trận lượt về tại Etihad. Thứ nhất, chẳng có lúc nào đánh bại Man xanh tốt hơn lúc này khi đội chủ nhà đang để tâm trí ở nơi khác. Thứ hai, West Brom toàn thua 8 trận đối đầu gần nhất nên họ có động cơ để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó. Thứ ba, Man xanh đã thua 4 trong 7 trận gần nhất và thua 3 trong 4 trận sân nhà gần đây trong khi West Brom chỉ thua 1 trong 6 trận vừa qua, xét về phong độ thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Kể ra, đá với một đội bóng “có cá tính” như West Brom cũng là một bài test hữu hiệu cho Man xanh trước trận đấu ở châu Âu. Đây sẽ là cơ hội quý để những cầu thủ dự bị của Man.City “làm nóng”, bên cạnh đó 1 chiến thắng cũng sẽ tạo đà tâm lý tốt hơn.

Đội hình dự kiến
Man
.Cbity (4-2-3-1): Caballero – Clichy, Otamendi, Mangala, Zabaleta – Fernandinho, Delph – Silva, Bruyne, Navas – Aguero.
West Brom (4-2-3-1): Foster – Chester, Evans, McAuley, Dawson – Yacob, Sandro – Berahino, Fletcher, Gardner – Rondon.

ĐỐI ĐẦU
10-08-15 West Brom – Man.City 0-3
21-03-15 Man.City – West Brom 3-0
26-12-14 West Brom – Man.City 1-3
21-04-14 Man.City – West Brom 3-1
04-12-13 West Brom – Man.City 2-3

Dự đoán: Man.City thắng 2-0.

Theo SGGP