M.U thắng đậm Wigan mừng sinh nhật Sir Alex

Các cầu thủ của Manchester United đã có chiến thắng 4 – 0 trước Wigan để dành tặng sinh nhật Sir Alex.

Không có Rooney, nhưng cặp tiền đạo Van Persie và Chicharito vẫn biết cách dội “mưa bàn thắng” vào lưới đối thủ nhiều duyên nợ Wigan.

Cách đây 8 tháng, trận thua 0-1 trên sân DW của Wigan đã khởi đầu chuỗi trận tệ hại, khiến M.U mất chức vô địch. Do vậy, chuyến hành quân đến sân nhà của Wigan lần này đã được dự đoán sẽ mang lại nhiều khó khăn cho thầy trò Ferguson. Nhất là khi Quỷ đỏ thiếu chân sút Rooney, người chuyên ghi bàn vào lưới Wigan.

Những phút đầu, Wigan nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà với thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chủ yếu cầm bóng ở khu trung tuyến và chưa tạo được nhiều nguy hiểm về phía cầu môn De Gea.

Trong khi đó, M.U chơi rình rập và tạo ra những đột biến chớp nhoáng. Phút 35, một hậu vệ của Wigan phá bóng lỗi đã tạo điều kiện cho Evans tung ra đường căng ngang. Thủ thành Al Habsi đã cản phá được cú dứt điểm của Evra nhưng đến pha đá bồi của Chicharito thì anh đã hoàn toàn bó tay. Tỉ số được mở cho M.U.

Cặp “song sát” Persie – Chicharito mỗi người lập được một cú đúp cho M.U. (ảnh: Getty Images)

Trên đà tâm lý hưng phấn, M.U tiếp tục dâng lên tấn công. Phút 42, Chicharito thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng như đặt cho Van Persie. Như thường lệ, Van Persie tiếp tục “vẽ” nên một đường cong tuyệt hảo để đánh bại thủ thành Al Habsi. Tỉ số được nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, Wigan dù bị dẫn hai bàn vẫn không tỏ ra lép vế mà chơi đôi công một cách sòng phẳng. Sự nỗ lực của Di Santo cũng khiến cho lưới De Gea bị rung lên. Sau đường chuyền của Kone, Di Santo đã có pha dứt điểm chuẩn xác. Nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Mọi hi vọng của đội chủ nhà bị Chicharito dập tắt vào phút thứ 64. Sau một quả đá phạt của Van Persie, Chicharito đã nhanh nhẹn sút nối. Bóng đi xuyên qua rừng chân của hậu vệ Wigan, bay vào lưới. Cách biệt được nâng lên 3-0 trong khi trận đấu đang trôi về những phút cuối.

Cuối trận, Van Persie cũng kịp hoàn tất cú đúp của mình với pha đặt lòng dễ dàng. Tình huống xuất phát từ lỗi chuyền bóng của hậu vệ Wigan, giúp Evra căng ngang thuận lợi cho Persie ở trong. Khi chỉ còn Al Habsi và khung thành rộng mở, Van Persie đã không mắc một sai sót nào để nâng tỉ số lên 4-0.

Thắng đậm đối thủ đầy duyên nợ Wigan, M.U đã có một trận đấu khởi đầu năm mới không thể thuận lợi hơn. Hơn nữa, đây còn là món quà dành tặng đến Sir Alex nhân sinh nhật lần thứ 71 của “ông già gân”./.

Đội hình xuất phát:

Wigan: Al Habsi, Ramis, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour, Di Santo, Maloney, Kone.

M.U: De Gea, Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Young, Carrick, Cleverley, Giggs, Van Persie, Hernandez.