M.U cầm hòa Chelsea: 3 điểm cho tinh thần!

Dưới triều đại Sir Alex, kết quả hòa trước Chelsea ở Old Trafford có ý nghĩa tương đồng với 1 thất bại. Nhưng đêm qua, Quỷ đỏ đã rời trận với tâm thế của kẻ chiến thắng. Họ đã thắng chính mình, xứng đáng có 3 điểm về mặt tinh thần!

“Chelsea hiện tại là đội bóng rất khó bị đánh bại. Họ đang sở hữu đội ngũ nhân sự gần đạt tới sự hoàn hảo, lại được dẫn dắt bởi 1 HLV giàu kinh nghiệm như Mourinho. Để đánh bại đội bóng này, cần tới một sự đặc biệt”… Đó là nhận định của Sir Alex về Chelsea phiên bản 2014-15, đội bóng đang dẫn đầu Premier League với chiến tích bất bại.

Sau đó, HLV đội trẻ của Man City, Patrick Vieira cũng lên tiếng cho rằng Chelsea đủ khả năng thiết lập kỉ lục bất bại toàn mùa giống như Arsenal ở mùa giải 2003-04. Thậm chí, cựu danh thủ người Pháp còn tin rằng Mouteam sẽ làm tốt hơn thế dưới bàn tay Jose Mourinho.

Ảnh minh họa
Di Maria bị hàng thủ Chelsea “chăm sóc” quá kĩ

Thực tế, kể từ đầu mùa tới nay, Chelsea phiên bản mới của Mourinho đã vượt qua nhiều thử thách khó khăn để khẳng định nhận định trên. Tại Etihad, họ ra về với 1 điểm trong thế nuối tiếc. Rồi sau đó, Mouteam lại dễ dàng hạ gục Arsenal với chiến thắng 2-0. Bởi vậy, 1 đội bóng đang định hình lối chơi dưới triều đại Van Gaal như Man Utd không được xem là kẻ thách thức chiến tích bất bại của The Blues, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà Old Trafford.

Diễn biến ở Old Trafford đêm qua đã cho thấy điều đó! Man Utd chơi nhiệt huyết nhưng rất bế tắc trước hàng thủ vốn nổi tiếng sắt thép của Jose Mourinho. Không Falcao, không Rooney, các tình huống tấn công của Quỷ đỏ chủ yếu nhắm vào Di Maria, mũi công hiệu quả nhất của M.U trong nhiều trận đấu vừa qua.

Nhưng đêm qua, Di Maria bị “chăm sóc” rất kĩ bởi lối chơi thiên về thể hình thể lực của Chelsea. Cả trận, tiền vệ người Argentina chỉ có 3 tình huống qua người, quá ít so với các trận đấu trước đó. Do không thể chơi tấn công trực diện trước “máy ủi” Matic, Man Utd phải sử dụng khá nhiều phương án tạt cánh đánh đầu (30 lần tạt bóng). Đây là phương án không hiệu quả bởi hàng thủ của Chelsea rất giỏi không chiến.

Cơ hội rõ ràng nhất mà M.U tạo được đến từ 1 cú chọc khe ở trung lộ do Januzaj thực hiện ở phút 23. Chỉ tiếc rằng trong thế đối mặt Courtois, Van Persie lại không thể chiến thắng. Rõ ràng, sự phụ thuộc quá lớn vào Di Maria đã khiến Quỷ đỏ thiếu đa dạng trong các phương án tấn công.

Đã thế, hàng thủ của Van Gaal lại thường xuyên để lộ những khoảng trống “chết người”. Đơn cử như ở tình huống Hazard bứt khỏi 2 trung vệ M.U đối mặt thủ thành De Gea ở phút 53, cả Smalling và Rojo đều rơi vào thế bị động. Rồi bên 2 phía cánh, Rafael và Luke Shaw cũng nhiều lần để mất vị trí, tạo điều kiện để Chelsea khoét nách, gây khó dễ cho khung thành De Gea.

Chưa thể khẳng định Mourinho cao tay hơn Van Gaal nhưng đấu pháp mà người đặc biệt đưa ra ở Old Trafford là hợp lý, nhất là khi ông mất cả 2 tiền đạo tốt nhất (Costa và Remy). Có thời điểm Chelsea bùng nổ trong tấn công, nhưng cũng có lúc họ chấp nhận lùi về chơi phòng ngự – phản công. Bởi vậy, dù chỉ có 9 cú dứt điểm (bằng nửa Man Utd) nhưng số cơ hội nguy hiểm mà Chelsea tạo ra là hơn hẳn.

M.U chơi chưa thực sự xuất sắc trước Chelsea nhưng họ xứng đáng nhận được sự ca ngợi. Hay nói như cây viết Jamie Redknapp của tờ SportMail “M.U giành được 1 điểm trước Chelsea nhưng có 3 điểm tinh thần”.

Ảnh minh họa
Màn ăn mừng điên dại như chiến thắng của Man Utd

Chelsea có vẻ như đã trở thành chất xúc tác kích thích tinh thần chiến đấu của các ngôi sao áo đỏ. Nhờ vậy, họ đã có 1 trận đấu lấn lướt về tỉ lệ cầm bóng và số lần dứt điểm (19). Cái chất Quỷ đỏ cũng được thể hiện rõ hơn rất nhiều so với các trận đấu trước! Đó là sự bền bỉ, kiên trì, mãnh liệt tới những giây cuối cùng. Phần thưởng xứng đáng mà Quỷ đỏ nhận được là bàn gỡ hòa quý giá của Van Persie ở những giây cuối cùng.

Đã khá lâu rồi, các CĐV Man Utd mới được trải nghiệm tinh thần “Fergie Time” (phút bù giờ của Sir Alex). Khi còn dẫn dắt bởi Sir Alex, M.U vốn nổi tiếng là đội bóng bình tĩnh nhưng đầy bùng nổ trong thời gian bù giờ. “Vũ khí” này của Quỷ đỏ đã bị đánh mất dưới triều đại David Moyes. Nhưng đêm qua, nó đã trở lại và mang tới xúc cảm mạnh mẽ.

Chẳng bởi thế mà khán đài Old Trafford đã ăn mừng như thể Man Utd đã có 3 điểm. Còn dưới đường pitch, Van Persie cũng sẵn sàng lột bỏ chiếc áo đấu trong màn ăn mừng điên dại, để rồi sau đó anh phải nhận 1 chiếc thẻ vàng. Sau trận, HLV Van Gaal gọi đây là hành động “ngớ ngẩn”.

Nhưng dù sao Van Persie cũng dễ được thông cảm bởi anh đã thắp lại ánh sáng và tia hi vọng cho triều đại mới, tinh thần cũ. Man Utd cần những khoảnh khắc lóe sáng như Percy đêm qua để lấy lại bản sắc mà họ đã đánh mất hơn 1 năm qua, kể từ khi Sir Alex giải nghệ.

Dưới triều đại Sir Alex, kết quả hòa trước Chelsea ở Old Trafford có ý nghĩa tương đồng với 1 thất bại. Nhưng ở thời điểm này, khi Quỷ đỏ đang trong giai đoạn “nằm gai nếm mật” cùng Van Gaal, 1 điểm trước Chelsea không phải kết quả quá tồi, nhất là khi đối thủ của họ đang dẫn đầu Premier League với chiến tích bất bại.

Bởi vậy, việc CĐV Quỷ đỏ xem trận hòa đêm qua là 1 chiến thắng không phải là điều hổ thẹn. Họ đã thắng chính mình, giành 3 điểm về tinh thần trước đội bóng đang “làm mưa làm gió” ở Premier League…

Nguồn Vnmedia