Lực sĩ Quốc Toàn hụt HC Olympic: “Nuối tiếc” và “đau xót”

       Tính đến hôm qua (30.7), đoàn TTVN đã ra quân ở 7/11 môn thi đấu, nhưng người duy nhất thực sự có cuộc tranh chấp huy chương một cách ngang ngửa với các VĐV giỏi nhất thế giới chỉ có Trần Lê Quốc Toàn ở môn cử tạ. Tiếc rằng nhà vô địch SEA Games của VN cũng đành chấp nhận dừng ở vị trí thứ tư.

Công bằng mà nói trong hôm qua, các lực sĩ được xếp ở nhóm A hạng cân 56kg đều “sốc” trước khi thi đấu, bởi ở nhóm B thi đấu trước đó (nhóm được đánh giá thấp hơn và hầu như không hy vọng có huy chương), Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) đã bất ngờ dựng lên một “bức tường thành” khủng khiếp bằng tổng thành tích 293kg (trong đó nội dung cử đẩy là 168kg, vượt kỷ lục Olympic). Ngay cả đương kim vô địch thế giới người Trung Quốc ở hạng cân này - Wu Jingbiao trước cái “ngưỡng” đó cũng choáng và phải mất 2 lần mới qua được mức 156kg ở cử đẩy và cuối cùng đành chấp nhận HCB với tổng thành tích 289kg.

Với Quốc Toàn, anh đặt mức tạ khởi điểm nội dung cử giật khá cao, ở 125kg, nhưng lại mất 2 lần không thành công. Chỉ còn một lần giật cuối cùng. Những khán giả trên sân lẫn hàng triệu người VN đang nín thở dõi theo qua màn ảnh nhỏ đã thở phào nhẹ nhõm: Toàn đã vượt qua 125kg ở lần cử giật cuối cùng. Bước vào nội dung cử đẩy, Toàn cũng khá tự tin lần lượt vượt qua 155, 159kg nhưng thất bại ở lần thứ ba - 162kg, thua Valentin Hristov (Azerbaijan) 2kg tổng cử (Hristov đạt 286kg, Toàn đạt 284kg), mất HCĐ.

Không thể trách Toàn về kết quả hôm qua, nỗ lực và quyết tâm của lực sĩ Đà Nẵng thật đáng khen, đặc biệt ở những thời điểm mà tất cả chỉ còn trông chờ vào ý chí của anh. Nhưng trao đổi với Lao Động ngay sau khi cuộc đấu kết thúc, nguyên Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh - một người có nhiều năm gắn bó với thể thao thành tích cao của VN - không dùng từ “nuối tiếc” mà dùng từ “đau xót” cho Quốc Toàn. “Đau xót vì Toàn đã không được chuẩn bị kỹ hơn, vì chúng ra đã nhìn thấy một VĐV có tiềm năng, nhưng lại không đầu tư sớm hơn. Có cảm giác Toàn thi đấu không được sung sức. Việc đầu tư quyết liệt cho Toàn chỉ được bắt đầu từ đầu năm nay, trong khi lẽ ra nó phải được làm từ sau Olympic Bắc Kinh 2008, hoặc ít ra cũng phải 2 năm trước”.

Sau khi Quốc Toàn trượt huy chương thì hy vọng lớn nhất của đoàn TTVN về một tấm huy chương ở Olympic chỉ còn trông chờ vào các võ sĩ taekwondo sẽ ra quân vào ngày 8 và 10.8.