Liverpool lại chuốc sầu cho Chelsea

      Chỉ chừng 10 ngày sau chiến thắng ở Ngoại hạng Anh, tối qua một lần nữa Liverpool giành chiến thắng ngay trên sân Stamford Bridge ở tứ kết Cup Liên đoàn Anh.

 Liverpool giành chiến thắng xứng đáng 2-0 với lối chơi khoa học, gắn kết và hiệu quả. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được thực hiện trong hiệp hai và cách nhau chỉ 5 phút, lần lượt mang tên Maxi Rodriguez và Martin Kelly.

Tứ kết Cup Liên đoàn Anh

Kết quả tối qua đưa “Quỷ đỏ vùng Mersyside” vào chung kết Cup Liên đoàn Anh lần đầu tiên kể từ năm 2005 – thời điểm họ cũng đã vào đến trận đấu cuối cùng nhưng thất bại trước Chelsea của Josse Mourinho. Đây cũng là trận thứ 13 bất bại của Liverpool dưới thời Kenny Dalglish, khi gặp Chelsea.

Trái lại, không phải là đấu trường ưu tiên nhưng thất bại lần này chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều áp lực lên Andre Villas-Boas và các học trò. Chút lạc quan sau trận thắng Woles 3-0 ở Ngoại hạng Anh có vẻ như lại vụn vỡ sau màn trình diễn nghèo nàn tối qua.

Phút 22 đội chủ nhà đã có thể bị dẫn bàn trước, nếu như trên chấm phạt đền Andy Carroll không sút thẳng vào vị trí của thủ thành Ross Turnbull. Dẫn đến quả phạt lần này là tình huống để bóng chạm tay không cần thiết của Alex trong cấm địa.

Liverpool (đỏ) lại cho thấy một bộ mặt đáng sợ khi gặp các đội bóng lớn.

Trước đó trọng tài Phil Dowd đã bỏ qua hai tình huống đáng ra được hưởng phạt đền của hai đội. Đầu tiên ông cho rằng David Luiz đã ngã vờ và thậm chí còn rút thẻ vàng cảnh cáo, dù hậu vệ của đội chủ nhà thực sự bị Sebastian Coates đẩy ngã. Sau đó trọng tài Dowd có vẻ như cảm thấy “hối hận” nên đã tha cho Luiz trong tình huống anh cũng đã đẩy Carroll khá lộ trong cấm địa.

Khởi đầu hiệp hai với cú đánh đầu tưởng như thành bàn của Florent Malouda, nhưng Chelsea đã không khuếch tán được sự hưng phấn đó để tạo nên thế trận sáng nước hơn. Trong khi đó, không sử dụng Luiz Suares nhưng Liverpool vẫn thi đấu khôn ngoan và có được những tình huống lên bóng hợp lý.

Góp công quan trọng vào điều đó là sự năng nổ của Craig Bellamy – cầu thủ đã không thi đấu trong trận hòa Man City ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua do cái chết của người đồng đội cũ và cũng là đồng hương Gary Speed.

Phút 59 Bellamy xuyên phá bên cánh phải rồi chuyền vào chính xác cho Maxi dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 1-0. Trong chiến thắng 2-1 của Liverpool trên sân Stamford Bridge cách đây chưa lâu, Maxi cũng đã đóng góp một bàn.

Bên ngoài sân HLV Villas-Boas nhanh chóng yêu cầu Juan Mata và Nicolas Anelka chuẩn bị vào sân nhằm tăng cường cho hàng công. Nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì Liverpool đã nâng tỷ số lên 2-0 phút 63.

Từ quả đá phạt của Bellamy, bóng tìm đến vị trí của Kelly đang không bị ai đeo kèm và hậu vệ của Liverpool đã đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Turnbull thành bàn.

Mata và Anelka sau đó cũng được vào sân, nhưng họ không thể đem lại nhiều chuyển biến cho lối chơi của Chelsea. Liverpool thừa kinh nghiệm để biết mình cần làm gì.