Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ người tị nạn

Nhân Ngày Tị nạn thế giới (20/6), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa nhắc lại rằng các cuộc xung đột đã buộc một số lượng người nhiều chưa từng có phải rời bỏ nhà cửa. Hơn 50 triệu người hiện phải di cư do chiến tranh và bạo lực, trong đó 2/3 di cư tại chính đất nước họ và 1/3 là những người tị nạn, phần lớn ở các quốc gia láng giềng.

Trong thông điệp đưa ra nhân ngày kỷ niệm này, Ông Ban Ki-moon nêu rõ: “Chỉ riêng năm ngoái, hơn 10 triệu người đã phải di cư; cứ 15 phút lại có một gia đình buộc phải chạy trốn. Cuộc xung đột ở Syria là một trong những lý do chính dẫn tới sự gia tăng ồ ạt này, bên cạnh đó một số lượng lớn người dân cũng bị buộc phải di cư tại Mali hay sau những cuộc xung đột gần đây tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Đồng thời, nhiều cuộc xung đột kéo dài vẫn chưa được giải quyết, điều này đồng nghĩa với việc rất ít người đã có thể trở về nhà của họ. Hàng trăm nghìn người ở Afghanistan, Colombia, Myanmar, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia và Sudan tiếp tục phải sống lưu vong, trong đó nhiều người đã phải sống như vậy từ nhiều năm, nhiều thập kỷ hoặc thậm chí thế hệ”.

Ông Ban Ki-moon cũng nêu rõ: “Tôi kêu gọi tất cả các nước thành viên và các đối tác của chúng tôi trong xã hội dân sự làm mọi thứ có thể để giúp các quốc gia và cộng đồng đã chào đón những người vốn không có lựa chọn nào khác tới trú ẩn tại đó”.

Theo ông, hầu hết những người tị nạn trên toàn thế giới (chiếm 86%) sống tại các quốc gia phát triển, tăng đáng kể so với tỷ lệ 70% cách đây 10 năm. Đa số các nước này đã mở cửa cho những người đến để tìm kiếm sự an toàn, điều này cho thấy một sự hào phóng đôi khi vượt quá khả năng của họ.

Những người tị nạn Syria được hải quân Italy cứu tại Địa Trung Hải. (Ảnh: UNHCR)


Sự gia tăng về số lượng người phải di cư một lần nữa nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng chúng ta đã không có khả năng để vượt qua những bất đồng nhằm ngăn chặn và chấm dứt các cuộc xung đột. Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc và các đối tác tiếp tục cung cấp các nhu yếu phẩm quan trọng: nước và vệ sinh môi trường, thực phẩm và nơi trú ẩn, dịch vụ giáo dục và bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ viện trợ nhân đạo là không đủ. Các giải pháp chính trị cần cấp bách được đưa ra.

Nhân Ngày Tị nạn thế giới (20/6), Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Chúng tôi vinh danh sức mạnh và khả năng phục hồi của hơn 50 triệu người trên toàn thế giới đã buộc phải chạy trốn khỏi chiến tranh, khủng bố và vi phạm nhân quyền. Hãy cam kết chấm dứt xung đột vũ trang và giúp đỡ những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Ngay cả một gia đình bị tan nát vì chiến tranh cũng đã là quá nhiều”. Về phần mình, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông John Ashe cũng cho biết một nửa số người tị nạn trên thế giới là trẻ em và trẻ vị thành niên; và ngày càng nhiều trẻ em phải chạy trốn khỏi các cuộc xung đột và khủng bố một mình mà không có cha mẹ.

Trong một tuyên bố chung, các Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ở Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Trung Phi cũng một lần nữa lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực trong khu vực, và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng di cư.
Theo báo cáo mới nhất vừa được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày 20/6, số lượng người tị nạn, người yêu cầu tị nạn và người di cư trong nội bộ đất nước trên toàn thế giới lần đầu tiên đã vượt quá 50 triệu người kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Báo cáo, dựa trên dữ liệu của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ đối tác và các nguồn dữ liệu của UNHCR, cho thấy 51,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vào cuối năm 2013, tăng 6 triệu so với con số 45,2 triệu ghi nhận vào năm 2012. Sự gia tăng mạnh mẽ này chủ yếu liên quan đến cuộc chiến ở Syria vào cuối năm ngoái vốn khiến 2,5 triệu người tị nạn và 6,5 triệu người di cư. Các làn sóng di cư ồ ạt mới cũng xảy ra ở châu Phi, đặc biệt là ở Cộng hòa Trung Phi và vào cuối năm 2013, ở Nam Sudan. Kỷ lục thế giới 51,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đại diện cho một số lượng lớn những người cần trợ giúp, điều này cũng gây không ít áp lực tới các nguồn ngân sách viện trợ bên ngoài của các nước tài trợ trên thế giới và khả năng tiếp nhận của các nước chủ nhà.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ông António Guterres cũng cho biết: “Chúng ta thấy ở đây tổn thất khổng lồ phát sinh từ việc không có khả năng để chấm dứt chiến tranh và thất bại trong việc giải quyết hoặc ngăn chặn xung đột. Hòa bình hiện đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Các hoạt động nhân đạo có thể là tạm thời, nhưng các giải pháp chính trị cần thiết mới đặc biệt quan trọng. Nếu không có nó, mức độ báo động của cuộc xung đột và đau khổ lớn được minh họa bằng những con số này sẽ tiếp tục xảy ra. Cộng đồng quốc tế phải vượt qua những bất đồng và tìm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay ở Nam Sudan, Syria, tại Cộng hòa Trung Phi và những nơi khác. Các nhà tài trợ phi truyền thống phải tham gia cùng với các nhà tài trợ truyền thống. Hiện tại, số người phải rời bỏ nhà cửa nhiều hơn tổng dân số của các nước vừa và lớn như Colombia và Tây Ban Nha, Nam Phi và Hàn Quốc”.

Ngày 20/6 hàng năm, nhiều quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc tiến hành kỷ niệm ngày quốc tế dành cho những người tị nạn, nêu bật tình hình đặc biệt và cấp bách của hàng triệu người tị nạn. Ngày kỷ niệm này là dịp để chào mừng những người tị nạn, người xin tị nạn, người phải di cư, người không quốc tịch và những người hồi hương trên toàn thế giới. Đây cũng đồng thời là dịp để hoan nghênh cố gắng và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ. Thông qua các chương trình tái định cư, hồi hương tự nguyện hoặc hòa nhập vào địa phương tại nước tị nạn, Liên hợp quốc mong muốn giúp đỡ những người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới./.

Nguồn ĐCSVN