Leicester City lần đầu tiên vào tứ kết Champions League

Rạng sáng 15-3 (theo giờ Việt Nam), tại sân King Power, Leicester City tiếp tục tạo nên bất ngờ thú vị khi lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Champions League sau chiến thắng 2 – 0 trước Sevilla.

Như vậy, nhà đương kim vô địch Giải Ngoại hạng Anh vượt qua Sevilla với tổng tỷ số 3 – 2 sau hai lượt đi và về (lượt đi Sevilla thắng 2 – 1). Leicester City dưới triều đại của HLV Craig Shakespeare viết tiếp câu chuyện thần kỳ với lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết của giải đấu danh giá này.

Trước đối thủ Sevilla vốn nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, các cầu thủ Leicester City không hề tỏ ra nao núng và sẵn sàng vùng lên bằng các đường tấn công chớp nhoáng, bất ngờ.

Trung vệ Wes Morgan (trái) vui mừng sau pha đánh đầu tung lưới thủ thành Rico của Sevilla.

Đúng vào phút 27, đội chủ nhà có được bàn mở tỷ số 1 – 0. Từ quả đá phạt chếch bên góc trái vòng cấm, trung vệ Wes Morgan bật cao đánh đầu láy bóng vào góc xa hạ thủ thành Sergio Rico.

Đến phút 54, từ pha phản công sắc nét, Marc Albrighton nhanh chân tung cú sút ngay sát vòng cấm, bóng đi chìm tung lưới Rico lần thứ hai.

Bước sang phút 74, Sevilla tiếp tục rơi vào thế bất lợi khi tiền vệ người Pháp Samir Nasri bị thẻ vàng thứ hai rời sân. Nasri đã không giữ được bình tĩnh và đã húc đầu vào Jamie Vardy.

Nasri (trái) bị thẻ đỏ sau khi húc đầu vào Vardy

Trong tình thế khó khăn, hy vọng lại lóe lên với đội khách khi thủ thành Kasper Schmeichel của đội chủ nhà phạm lỗi với tiền đạo Vitolo trong vòng cấm ở phút 80. Trọng tài Daniele Orsato không ngần ngại cho Sevilla được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú sút của tiền đạo Steven Nzonzi quá lộ để cho Schmeichel tung người cản phá thành công.

* Cùng lúc đó, chủ nhà Juventus cũng có chiến thắng nhẹ nhàng 1 – 0 trước Porto. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi từ quả penalty của tiền đạo Paulo Dybala ở phút 42.

Trên chấm 11m, Paolo Dybala ghi bàn thắng duy nhất cho Juventus.

Trong tình huống chịu quả penalty, Porto còn bị mất người do hậu vệ Maximiliano Pereira nhận thẻ đỏ trực tiếp khi cố tình dùng tay cản phá bóng.

Với kết quả này, Juventus xứng đáng ghi tên mình vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 3 – 0 sau hai lượt trận.

* Rạng sáng mai, 16-3, diễn ra hai cặp đấu lượt về vòng 1/8 còn lại giữa Atletico Madrid gặp Bayer Leverkusen và Monaco gặp Manchester City.

Nguồn SGGP