Lần thứ ba gặp mặt: Ai sẽ giành chiến thắng?

Vượt qua Hà Lan ở loạt đá luân lưu 11m trong trận bán kết thứ 2, Argentina tái ngộ với Đức trong trận chung kết World Cup thứ ba trong vòng 28 năm qua.

Đây là lần thứ 3 Argentina gặp Đức ở chung kết World Cup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã không có cơn mưa bàn thắng một chiều như cuộc đấu giữa Brazil và Đức, đúng như dự báo, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Nam Mỹ và châu Âu là Argentina và Hà Lan ở trận bán kết còn lại có thừa sự cân bằng cũng như kịch tính.

120 phút thi đấu trên sân Corinthians, cùng cơn mưa kéo dài đã thay cho những bàn thắng được chờ đợi. Thậm chí thời tiết mát mẻ ở Sao Paulo cùng diễn biến tẻ nhạt đã giúp truyền hình quay được nhiều cảnh các CĐV hai đội… ngáp ngủ hơn là cổ vũ.

Quá biết sức mạnh của nhau, cả HLV lão luyện Luis van Gaal, lẫn người đồng nghiệp phía bên kia Alejandro Sabella đều chọn cho Hà Lan và Argentina cách tiếp cận trận đấu khá thận trọng.

Messi siêu sao được chờ đợi sẽ bùng nổ chơi dạt sang cánh trái và chìm nghỉm dưới sự kèm cặp của Daley Blind và Martin Indis. Argentina chẳng thể có được đợt tấn công nào thực sự nguy hiểm.

Nhưng Hà Lan với bộ ba tấn công siêu khủng cũng không khá hơn khi “ngòi nổ” Wesley Sneijder bị tiền vệ Marscherano “bắt chết” khiến cặp tiền đạo Robben và van Persie đều trong tình trạng “đói bóng”.

Trong thế trận hoàn toàn thuộc về các hậu vệ này, người ta đã chờ đợi phép màu từ ông thày van Gaal, nhưng rồi cả 2 sự thay người trong hiệp 2 lẫn quyết định rút đội trưởng van Persie để thay bằng Huntelaar phút 96′ cũng chỉ giúp Hà Lan gây thêm được chút sức ép.

Tương tự, quyết định đưa cả cặp tiền đạo mới là Palacio và Aguero vào sân của HLV Sabella cũng không giúp Argentina xuyên thủng được hàng thủ áo cam chơi quá chặt chẽ.

120 phút thi đấu chính thức đi qua, số phận của 2 đội tuyển được đặt vào chấm luân lưu 11m. Và ở đó không phải những ngôi sao tấn công sáng giá hàng đầu thế giới mà là 1 thủ môn đã tỏa sáng.

Romero với 2 lần cản phá thành công các cú sút của trung vệ Vlaar và tiền vệ Sneijder đã đưa Argentina vào chung kết. Còn những người Hà Lan chỉ còn biết trách thần may mắn vẫn ngoảng mặt khi thêm lần nữa vô duyên với chiếc Cúp Vàng dù họ thừa thực lực.

Như vậy, Argentina chính thức bước vào trận chung kết với tuyển Đức diễn ra vào rạng sáng 14/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân Maracana của thành phố Rio de Janeiro. Đây cũng là cuộc đối đầu thứ 3 của hai đội trong trận chung kết World Cup.

Lần đầu tiên là vào năm 1986 ở Mexico, Argentina của Maradona đã đăng quang khi đánh bại cỗ xe tăng Đức với tỷ số 3-2. Nhưng cũng chỉ 4 năm sau, tại mùa hè nước Ý, Đức đã trả thành công món nợ cũng với chiến thắng 1-0.

Lần thứ ba đối mặt để duy trì cuộc “đại chiến” Nam Mỹ-châu Âu mà cả Argentina và Đức đều có riêng cho mình cả lợi thế lẫn niềm tin để hứa hẹn làm nên trận chung kết hấp dẫn.

Còn Hà Lan và chủ nhà Brazil đành an ủi với cuộc đấu tranh hạng ba với nỗi đau thất bại còn chưa được tiêu hóa hết.  

Nguồn Chính phủ