Huyền thoại chợ tình Khau Vai

      Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội “Chợ tình” Khau Vai nhằm giới thiệu cho du khách cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Diễn ra từ ngày 4 – 6/5 tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội “Chợ tình” Khau Vai được tổ chức với sự tham gia đông đảo của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây, sự kiện đã thu hút đông đảo du khách gần xa tới khám phá nét văn hóa độc đáo này…

Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội “Chợ tình” Khau Vai nhằm giới thiệu cho du khách cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị mang đầy tính nhân văn cao cao đẹp của truyền thuyết “Chợ tình” Khau Vai, ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng có sức hấp dẫn lôi cuốn và làm lay động lòng người; tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hiện đại ngày nay…

Hàng năm, cứ đến ngày này (27/3 Âm lịch), đá núi lại như thức giấc cùng tiếng thì thầm của lời yêu thương. Và ngay từ buổi sớm cho đến đêm hò hẹn, những bàn chân đã về đây để làm nên một phiên chợ thật đặc biệt – “Chợ tình” Khau Vai. 

Việc tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch, Lễ hội “Chợ tình” Khau Vai năm 2013 có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đảm bảo giữ gìn bản sắc, làm phong phú thêm các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Mèo Vạc./.

Xã Khau Vai nơi diễn ra “chợ tình” từ trên đèo nhìn xuống


Ngay từ sớm “chợ tình” Khau Vai đã khá đông đảo đồng bào và du khách đến chơi


Một chiến sĩ cảnh sát đưa bạn gái đến “chợ tình”


Khắp núi rừng đâu đâu cũng thấy những nhóm nhỏ ngồi trò chuyện, hát đối


Có những bạn trẻ lại chọn những chỗ ngồi kín đáo hơn


Trong đêm tối những bạn trẻ bên nhau đã tạo nên một phiên chợ đặc biệt



Những điệu khèn, tiếng sáo da diết chờ gọi…