Phi Sơn: “Ronaldo xứ Nghệ” mơ vàng SEA Games!

Tài năng, kỹ thuật và không thiếu sự lãng mạn trên sân cỏ, Trần Phi Sơn nhận được sự kỳ vọng cực lớn từ HLV Toshiya Miura ở SEA Games 28.

Hành trình vươn lên của “Ronaldo xứ Nghệ”

Đối với CĐV xứ Nghệ, Phi Sơn được chú ý đến khá nhiều ngay từ lúc còn đá đội trẻ. Cầu thủ quê Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu hút mọi ánh nhìn bởi khả năng đi bóng tốc độ vặn sườn hàng thủ đối phương. Nhất là những pha đảo bóng bằng hai chân gợi đến hình ảnh Cristiano Ronaldo ngày còn chơi ở Man Utd.

Chẳng thế, Phi Sơn được ví von là “Ronaldo xứ Nghệ” bởi tài năng gắn liền với trái bóng. Cũng có khán giả nói vui đã lâu lắm rồi sau cựu thần đồng Phạm Văn Quyến, Sông Lam Nghệ An (SLNA) mới sản sinh được một cầu thủ khiến khán giả mê đắm mỗi khi có bóng đến thế.

Phi Sơn nổi bật ở điểm này nhưng cũng có không ít nhược điểm. Đó là việc Sơn đôi khi lạm dụng kỹ thuật hay kỹ năng dứt điểm từ xa chưa sắc bén. Bối cảnh SLNA thay tướng đầu mùa V-League 2015, Phi Sơn có thời điểm làm quen với ghế dự bị và chỉ được ra sân khi cần thiết. Cầu thủ sinh năm 1992 biết lựa chọn thời điểm để bùng nổ và ghi dấu ấn đậm nét cho riêng mình.

 

Ảnh minh họa

Phi Sơn (vàng) có lối đá hoa mỹ nhưng không thiếu đi tính hiệu quả.

Ngôi sao trẻ SLNA Phi Sơn chia sẻ cùng báo điện tử  VnMedia: “Tôi xem Ronaldo là thần tượng và học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Sự khổ luyện để hoàn thiện từ CR7 cũng là điều tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân trọng suốt thời gian qua. Tôi biết sử dụng kỹ thuật của mình sao cho tiết chế, hợp lý để vừa giữ được sự hưng phấn cho bản thân nhưng không làm ảnh hưởng lối chơi và kết quả của đội bóng. Nhìn lại hành trình đầu năm 2015 vừa qua, tôi tự hào với những gì mình đã làm được”.

SLNA đang hồi sinh ở giai đoạn giữa mùa, trong bối cảnh chia tay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo chủ lực Công Vinh. Thay vì sa sút, đội bóng xứ Nghệ bất ngờ bay bổng và có vị trí nhì bảng sau 11 vòng đấu. Phi Sơn cũng có 3 pha lập công liên tiếp từ vòng 8 đến vòng 10 và trở thành một thủ lĩnh tinh thần mới ở sân Vinh.

Cũng kể thêm rằng sau khi Trọng Hoàng, Công Vinh ra đi, SLNA vẫn chưa có một thủ lĩnh mới để dẫn dắt các cầu thủ còn lại. Với tài năng và sự khổ luyện trong suốt những năm qua, Phi Sơn đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy, nếu tiếp tục giữ được phong độ ấn tượng vừa qua.

Giấc mơ giành “Vàng” SEA Games 28

Cho đến lúc này, Phi Sơn tự hào nhất khi giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012”. Tuy nhiên, sau cột mốc ấy, “Ronaldo xứ Nghệ” bị che lấp bởi ánh hào quang của lứa cầu thủ U19 Việt Nam, như Công Phượng, Tuần Anh, Xuân Trường, Văn Toàn.

Nhưng đến trận đại chiến thành Vinh vừa qua, dàn sao trẻ SLNA đã có chiến thắng 2-0 trước HAGL một cách thuyết phục. Phi Sơn là ngôi sao nổi bật nhất trận đấu chiều hôm ấy, khi ghi một siêu phẩm vào lưới đối phương. Ngoài ra, chàng cầu thủ tài hoa của SLNA còn nhiều lần khoan thủng hàng thủ đối phương với những pha đi bóng lắt léo hoặc đập nhả ăn ý với đồng đội. Rõ ràng về kinh nghiệm và kỹ năng, Phi Sơn không thua kém, thậm chí còn nổi trội hơn Công Phượng.

Ảnh minh họa

“Ronaldo Nghệ” Phi Sơn được HLV Miura đánh giá cao nhất tuyển U23 Việt Nam.

Chẳng thế, trước giải đấu quan trọng của U23 Việt Nam, HLV Miura thừa nhận Phi Sơn mới là cầu thủ ông đánh giá cao nhất trong đội hình. Với tài năng và sự tinh quái của mình, Phi Sơn đủ sức tạo ra đột biến, nét chấm phá trong lối chơi của đội nhà. Đó là lời khen nhưng cũng tạo ra vô vàn áp lực cho chàng trai trẻ này.

“Nhận được sự thừa nhận từ một HLV nghiêm khắc như Miura, tôi vừa mừng vừa cảm thấy cần nỗ lực hơn. SEA Games 28 cũng là giải đấu Đại hội cuối cùng của tôi và nhiều đồng đội khác. Tôi hy vọng mình cùng đồng đội sẽ mang về tấm HC vàng môn bóng đá nam sau nhiều năm chờ đợi. Từ thành công ASIAD 17 cũng như phong độ U23 Việt Nam thời gian qua, U23 Việt Nam đủ sức gây bất ngờ tại Singapore”, Phi Sơn cho biết mục tiêu của bản thân.

CĐV xứ Nghệ cũng mong muốn Phi Sơn sẽ tiếp nối đàn anh Văn Quyến, Công Vinh và trở thành ngôi sao sáng thực sự của bóng đá nước nhà. Với Sơn, bóng đá vừa là tình yêu cũng là đam mê bất tận. Chàng “hot boy” xứ Nghệ đang chờ đợi viết thêm những kỳ tích cho bản thân và đội nhà tại SEA Games 2015 tới đây.

Nguồn VnMedia