Hạnh phúc muộn màng

(THTG) “Hạnh phúc muộn màng” là bộ phim nói về Hân và Thuỷ, hai cô gái cùng ngụp lặn dưới sự đẩy đưa của số phận, nhưng cả hai lại có hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. Những toan tính của tuổi đời chập chững, những hận thù chất chứa tháng năm, những chọn lựa sai lầm cùng những hệ quả trớ trêu… Rồi đây, ai trong họ sẽ vực dậy nổi sau những lần vấp ngã, và ai trong số họ sẽ tìm được lối về với con đường hạnh phúc, dẫu là niềm hạnh phúc muộn màng.

hanhphuc-1-eaf15

Nội dung bộ phim nêu bật được những hiện thực xã hội hiện nay, cho khán giả thấy được những góc nhìn ai cũng biết nhưng không phải ai cũng lý giải được. Do đó, những người làm phim chia sẻ, họ hi vọng bộ phim dài 44 tập này sẽ nhận được sự yêu mến từ các khán giả.

Hân và Thuỷ là hai cô bé cùng mồ côi mẹ, mẹ Hân thì bị tai nạn mất từ nhỏ, còn Thuỷ thì mồ côi mẹ và cha đi bước nữa với một người phụ nữ có con trai riêng. Từ đó, Thuỷ trở thành nạn nhân cho những trò đùa quái đản và châm chọc của Văn (con trai riêng của mẹ kế). Thủy uất ức nhưng sự nhún nhường của cha đối với mẹ con dì Phấn khiến cho cô nuốt lặng mọi tủi hờn.

3928-mai_phuong_de_thue_trong_hanh_phuc_muon_mang20120906160019

Năm tháng trôi qua, Hân và Thủy đã tốt nghiệp phổ thông. Gia đình rơi vào cảnh túng quẩn do sự phá phách của Văn nên Thủy nghỉ học, ngày ngày đi hái sen thuê. Hân may mắn được Hội khuyến học của xã tài trợ học bổng đủ trang trải bốn năm đại học.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế loại giỏi, Hân tìm được việc làm với mức lương cao trong phòng kế họach của công ty bất động sản Gia Phát. Vốn chăm chỉ lại xinh đẹp và năng động, Hân nhanh chóng chiếm được cảm tình của Phó giám đốc Khởi My, và em trai của My là Thắng – một chàng lãng tử vừa du học trở về – cũng đem lòng thầm yêu Hân.

Ở quê, cuộc sống của Thủy không được bình yên, khi cô bị Văn rắp tâm cưỡng đoạt. Ông Hải – cha Thủy đã không bảo vệ con gái mà còn hùa với bà vợ kế hành hạ Thủy. Uất ức Thủy quyết tâm lên thành phố tìm Hân nhờ giúp đỡ. Ở thành phố, Thủy xin được việc làm trong một xí nghiệp giày và may mắn được quản đốc Tuấn nhiệt tình giúp đỡ. Sau một thời gian làm việc, hai người thầm yêu nhau, nhưng không dám thổ lộ.

Từ đây, những bi kịch bắt đầu đổ xuống đầu của Thuỷ, cha cô giả vờ bệnh để bắt cô ký vào hợp đồng đẻ thuê. Còn Hân thì đã tìm ra kẻ đã gây ra cái chết của mẹ cô năm xưa, ác nghiệt thay lại là cha của Thắng, người yêu cô. Sự hận thù đã khiến cô tìm mọi cách để báo thù.

Kính mời quý khán giả cùng đón xem bộ phim “Hạnh phúc muộn màng” vào 21giờ 15 phút hàng ngày trên THTG.