Hạ West Brom, Arsenal có chiến thắng thứ 4 liên tiếp

Bàn thắng duy nhất của Giroud ngay đầu hiệp 1 đã đem lại chiến thắng thứ tư liên tiếp cho Arsenal, qua đó giúp “The Gunners” áp sát vị trí thứ 3 của Chelsea trên bảng xếp hạng.

 1

 Cú đánh đầu hiểm hóc của Giroud đem lại bàn thắng duy nhất cho Arsenal

Do đã chắc suất dự Champions League mùa tới sau khi Everton để thua Man City ở trận đấu trước đó, áp lực đã không còn với Arsenal. Nhưng thày trò ông Wenger vẫn muốn có được trận thắng thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết cúp FA với Hull City.

Về phía West Brom, đội khách gần như đã chắc suất trụ hạng do hơn Norwich 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chính vì vậy thày trò ông Pepe Mel bước vào trận đấu này với tâm lý rất thoải mái.

Trái với những lo ngại trước trận đấu, hậu vệ cánh phải Sagna đã kịp bình phục chấn thương và Diaby cũng có tên trong danh sách dự bị sau một thời gian dài vắng mặt. Tổn thất lớn nhất của Arsenal chính là việc Ramsey phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp đùi.

Như thường lệ, Giroud là mũi tấn công cao nhất bên phía đội chủ nhà với sự hỗ trợ của Ozil, Podolski ở 2 cánh cùng Cazorla. Flamini và Arteta chốt chặn trước hàng thủ.

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, Arsenal hoàn toàn chiếm ưu thế so với West Brom. Nhưng trước khả năng phòng thủ chặt chẽ của đội khách, “The Gunners” cũng không thể tạo ra nhiều cơ hội. Phải tới phút 14, khán giả trên sân Emirates mới được chứng kiến tình huống nguy hiểm đầu tiên của Arsenal.

Từ quả đá phạt góc của Cazorla, Giroud chọn điểm rơi chính xác, đánh đầu tung lưới West Brom bất chấp sự đeo bám của hậu vệ đối phương. Sau bàn thua, West Brom dần đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Đội khách gần như ngay sau đó có 2 tình huống đe dọa khung thành Szczesny sau những pha mắc lỗi đáng trách của Sagna và Ozil. Rất may cho đội chủ nhà, cả Sessegnon và Berahino đều không thể tận dụng.

Tới phút 34, Arsenal có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phối hợp rất nhuyễn của bộ 3 Podolski, Monreal và Cazorla. Đáng tiếc là cú sút cuối cùng của Cazorla dù rất hiểm hóc nhưng vẫn bị thủ môn Foster đẩy ra.

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn thi đấu khá cầm chừng. Tốc độ trận đấu cũng không được cải thiện. Arsenal vẫn là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn đội khách.

Phút 70, Arsenal thiếu chút nữa đã phải nhận bàn thua sau tình huống phối hợp tấn công sắc nét nhất của West Brom kể từ đầu hiệp 2. Amalfitano bất ngờ lẻn xuống rất nhanh để đón đường chuyền của Sessegnon. Đối mặt với Szczesny nhưng cú bấm bóng của tiền vệ này đã không thắng được thủ thành bên phía Arsenal.

Sau tình huống này, ông Wenger lần lượt rút, Cazorla, Arteta và Monreal ra sân để nhường chỗ cho Rosicky, Kallstrom và Vermalenr.

Chỉ 3 phút sau Arsenal đáp trả bằng tình huống phối hợp giữa Giroud và Ozil. Trước vòng vây 3 cầu thủ West Brom, Giroud vẫn tỉnh táo dùng đầu chuyền bóng cho Ozil. Bản hợp đồng đắt giá của Arsenal lại không thể sút bóng trúng đích trước sự truy cản của các hậu vệ đối phương.

2 phút sau, cột dọc đã cứu thua cho West Brom. Từ một đợt phản công nhanh, Ozil căng ngang vào trong bóng tới chân của Podolski, tiền vệ người Đức vuốt bóng bằng chân trái điệu nghệ nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng thứ 2 cho Arsenal.

15 phút cuối cả Arsenal và West Brom thay nhau hãm thành đối phương. Trong khi đội khách có liên tiếp những quả phạt góc để tận dụng khả năng không chiến của hàng công thì Arsenal cũng có những tình huống uy hiếp của Giroud, Podolski. Đáng tiếc là không bên nào có thể tận dụng thành công.

Kết thúc 90 phút thi đấu, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 và qua đó tiếp tục giữ mạch 4 trận thắng liên tiếp. 3 điểm có được ở trận đấu này giúp Arsenal đuổi sát Chelsea với khoảng cách 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Trên lý thuyết, thày trò ông Wenger vẫn còn cơ hội chiếm vị trí thứ 3 của “The Blues” trên bảng xếp hạng.

Đội hình hai đội:

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Flamini, Arteta, Cazorla, Ozil, Podolski, Giroud.

West Brom: Foster, Dawson, Lugano, Olsson, Brunt, Amalfitano, Mulumbu, Morrison, Dorrans, Sessegnon, Berahino