Hạ gục Ba Lan, Anh chính thức giành vé tới Brazil

      Hai bàn thắng của Wayne Rooney và Steven Gerrard là quá đủ để tuyển Anh giành tấm vé trực tiếp tới Brazil tham dự VCK World Cup 2014 vào mùa Hè năm sau.

Do chỉ hơn Ukraine vỏn vẹn 1 điểm nên đội tuyển (ĐT) Anh cần 1 chiến thắng ở loạt trận cuối để chắc chắn sở hữu tấm vé trực tiếp tới Brazil tham dự World Cup 2014. Tinh thần ấy đã được thầy trò Roy Hodgson thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Damir Skomina.

Chỉ sau 10 phút thi đấu, “cánh chim lạ” Andros Towndsen đã khiến khung thành Ba Lan chao đảo với cú sút sấm sét từ ngoài vòng 16m50. Rất may là thủ thành Szczesny đã bình tĩnh hóa giải. Dù không còn động lực thi đấu song Ba Lan vẫn khiến người Anh lo lắng với hàng loạt tình huống phản công sắc sảo. Trong đó, phải kể tới cú dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Waldemar Sobota ở phút 14.

Trong khi hàng công chưa thể khoan phá khung thành Szczesny thì hàng thủ ĐT Anh đã phải đối mặt với hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm từ phía Ba Lan. Đáng kể nhất là pha đối mặt của Lewandowski với Joe Hart ở phút 23. Rất may cho đội chủ nhà là chân sút của Dortmund đã dứt điểm chệch cột dọc.

Ảnh minh họa
Rooney châm ngòi chiến thắng cho ĐT Anh

Cơ hội đáng kể nhất mà ĐT Anh tạo được trong hiệp đấu thứ nhất là cú sút xa dội xà ngang của Towndsen ở phút 27. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì vào phút 41, ĐT Anh đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0. Từ pha treo bóng bên phía cánh trái của Leighon Baines, Wayne Rooney đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Szczesny.

Bàn thắng ở cuối hiệp 1 đã mang lại lợi thế rất lớn về mặt tinh thần cho ĐT Anh. Bởi vậy, trong thời gian hiệp 2, đội chủ nhà vẫn là những người làm chủ thế trận. So với hiệp 1, ĐT Anh thi đấu với đội hình thấp hơn nhằm duy trì thành quả. Tuy vậy, họ vẫn tạo ra khá nhiều cơ hội mà đáng ra Sturridge, Rooney hoặc Welbeck đã có thể ghi bàn thắng thứ 2.

Phải tới phút 88, ĐT Anh mới cụ thể hóa ưu thế vượt trội bằng bàn thắng thứ 2 sau màn solo khá đẹp mắt của thủ quân Steven Gerrard. Bàn thắng này đã chấm dứt hi vọng giành điểm của Ba Lan tại Wembley.

Giành chiến thắng 2-0, ĐT Anh đã chính thức giành vé tới Brazil tham dự VCK World Cup 2014 bất chấp việc Ukraine đã hủy diệt San Marino 8-0 trong trận đấu còn lại ở bảng H. Với 1 điểm kém hơn, Ukraine phải tranh vé vớt nếu muốn theo chân ĐT Anh tới xứ sở Samba.

Ở bảng H, Thổ Nhĩ Kì rơi vào tình thế phải hạ gục Hà Lan để chắc chắn giành suất play-off. Quyết tâm ấy đã được thầy trò Fatih Terim thể hiện khá rõ ở trận đấu đêm qua, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Istanbul.

Về cơ bản, số phận của Thổ Nhĩ Kì đã nằm trong tay của người Hà Lan. Dù đã hết động lực thi đấu ở loạt trận cuối song HLV Louis van Gaal vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh với những Robben, Sneijder, Van Persie,…

Ảnh minh họa
Robben mở tỉ số cho Hà Lan

Với lực lượng vượt trội, Hà Lan sớm giành thế áp đảo ngay trên sân của Thổ Nhĩ Kì. Khi trận đấu vừa bước sang phút thứ 8, các vị khách áo trắng đã mở tỉ số sau cú sút phạt khó chịu của Arjen Robben bên phía cánh phải. Bàn thua này khiến Thổ Nhĩ Kì không còn giữ được cái đầu lạnh. Bởi vậy, trong suốt thời gian thi đấu còn lại của hiệp 1, đội bóng của Fatih Terim không thể hiện được sự hiệu quả trên hàng công.

Ở hiệp đấu thứ 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn nhỉnh hơn do sở hữu các ngôi sao có thể thay đổi cục diện trận đấu. Và ngay ở phút 47, Wesley Sneijder đã ấn định tỉ số 2-0 cho Hà Lan sau pha phối hợp khá đẹp mắt với Dirk Kuyt.

Giành chiến thắng 2-0, Hà Lan đã kết thúc vòng loại W.C 2014 với chiến tích bất bại (9 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, thất bại này đã khiến Thổ Nhĩ Kì mất tấm vé vớt bởi ở trận đấu cùng giờ, Romania đã vượt qua Estonia 2-0 để chiếm vị trí thứ 2 bảng D.

Nguồn Vnmedia