Hạ gục Argentina, Đức vô địch World Cup 2014!

Sau 24 năm chờ đợi, tuyển Đức đã trở lại với ngôi vị số 1 của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết trên sân Maracana. Mario Gotze là người hùng của tuyển Đức khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113 bằng cú vô lê tuyệt đẹp!

Ảnh minh họa

Tuyển Đức xứng đáng đoạt cúp vàng thế giới 2014!

Như vậy, Đức trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên “phá dớp” không thể vô địch World Cup trên đất châu Mỹ. Chiến thắng này cũng giúp “cỗ xe tăng” cân bằng thành tích 4 lần vô địch thế giới của Italia và giờ họ chỉ còn kém duy nhất chủ nhà Brazil.

 

Bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, Argentina không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi Di Maria không kịp bình phục chấn thương. Người thay thế anh là Lavezzi bên hành lang cánh trái. Trong khi đó, Đức cũng có thay đổi đáng chú ý so với trận đấu với Brazil khi Khedira bất ngờ dính chấn thương trong lúc khởi động và phải nhường vị tri cho Kramer.

 

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán. Đức với dàn cầu thủ đồng đều cầm nhiều bóng hơn và khởi đầu tốt. Còn Argentina chủ động chơi phòng ngự phản công. Trong 15 phút đầu tiên, Argentina phòng ngự rất chặt chẽ và tung ra không ít đợt phản công chớp nhoáng bên cánh phải khi Zabaleta thường xuyên dâng cao và phối hợp với Messi nhưng hàng thủ Đức vẫn trụ vững.

 

Phút 20, Đức thiếu chút nữa đã phải nhận bàn thua sau tình huống trả bóng về bằng đầu thiếu quan sát của Kroos. Higuain lúc đó đứng dưới hàng phòng ngự Đức dễ dàng khống chế bóng và tung ra cú sút khi phía trước chỉ còn lại thủ thành Neuer. Đáng tiếc là cú sút đã không đi trúng khung thành.

 

Cầm nhiều bóng nhưng Đức đang thiếu đi phương án tấn công hiệu quả trước hàng phòng ngự đông đảo và nhiều lớp của Argentina. Các pha lên biên của Muller và Ozil ở 2 cánh chưa phát huy hiệu quả. Trong khi đó, tuyến giữa của Đức với trục Kross, Schweinsteiger, Kramer chưa có sự gắn kết.

 

Mải mê tấn công không ít lần Đức phải nhận những đòn phản công cực sắc của Argentina. Phút 31, Messi chuyền bóng thông minh để Perez băng xuống căng ngang cho Higuain đệm bóng tung lưới tuyển Đức nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị.

 Ảnh minh họa

Messi bỏ lỡ cơ hội với cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc

Sau tình huống này, Kramer chấn thương phải rời sân để nhường chỗ cho Schurrle. Chỉ ít phút có mặt trên sân, cầu thủ đang khoác áo CLB Chelsea đã có cơ hội mở tỉ số cho tuyển Đức. Phút 36, Kroos cầm bóng đột phá vượt qua sự truy cản của Zabaleta. Anh trả bóng ngược lại để Schurrle đệm bóng cực nhanh nhắm vào góc cao khung thành nhưng thủ thành Romero đã xuất sắc bay người cản phá.

 

5 phút sau, Đức tiếp tục có pha tấn công cực hay bên cánh phải. Muller chuyền bóng để Ozil xoay trở khéo léo trước khi nhả bóng lại cho Kroos dứt điểm nhưng cú sút của anh chưa đủ khó để đánh bại Romero.

 

Phút cuối cùng của hiệp 1, tỉ số tưởng chừng như đã được mở cho tuyển Đức khi hậu vệ Howedes lên tham gia tấn công đánh đầu rất hiểm, đưa bóng dội trúng cột dọc.

 

Bước sang hiệp 2, Argentina có sự thay đổi người đầu tiên khi Aguero được tung vào sân thay thế Lavezzi. Đội bóng Nam Mỹ bất ngờ tăng tốc ngay sau hồi còi của trọng tài người Italia. Cơ hội ngay lập tức được dành cho Messi. Nhận bóng bên cánh trái, Messi dùng tốc độ băng xuống áp sát khung thành của Neuer. Cú sút của anh đã đánh bại được thủ thành người Đức nhưng bóng lại đi sạt cột dọc.

Ảnh minh họa

Cú đánh đầu dội cột dọc của Howedes

Sau ít phút bất ngờ, Đức dần lấy lại thế trận. Đoàn quân của HLV Loew tiếp tục là đội kiểm soát bóng tốt hơn Argentina nhưng vẫn như hiệp 1, đội bóng áo trắng rất khó để tiếp cận khung thành của đối thủ. Phút 60, Đức có tình huống đáng chú ý đầu tiên với cú đánh đầu ở tư thế thoải mái của Klose nhưng bóng đi không đủ độ khó để hạ Romero.

 

Ông Sabella quyết định đổi mới sức tấn công cho Argentina khi rút Higuain và tung Palacio vào sân. Trong khi đó, HLV Loew vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thay người trong hiệp 2 này.

 

Liên tiếp trong vòng 4 phút cuối trận, Đức tạo ra 2 cơ hội khá tốt để ghi bàn. Đầu tiên là pha dâng lên tấn công của hậu vệ Howedes và tạo điều kiện cho Muller nhưng không thành công. Ít phút sau, Ozil có đường nhả bóng khôn ngoan cho Kroos thay vì Muller để tiền vệ này dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc.

 

Cuối trận, ông Loew để lão tướng Klose ra nghỉ và nhường chỗ cho Gotze. Không thể phân định thắng thua trong 90 phút thi đấu, Đức và Argentina phải bước vào 2 hiệp phụ.

 

Đức là đội khởi đầu rất tốt trong hiệp phụ thứ nhất. Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên của mình, đại diện châu Âu đã có pha uy hiếp khung thành Argentina. Gotze đột phá bên cánh trái trước khi chuyền bóng cho Schurrle. Tiền vệ của Chelsea sút bóng rất căng nhưng lại đi trúng vị trí của thủ thành Romero.

 

Phút 97, Argentina tạo được cơ hội nguy hiểm đáng kể. Từ quả tạt của Biglia, bóng tới vị trí của Palacio nhưng cú lốp bóng qua đầu Neuer không theo ý muốn khiến bóng đi hết đường biên ngang.

Ảnh minh họa

Palacio lốp bóng ra ngoài khi Neuer đã rời khung gỗ

Bước sang hiệp phụ thứ 2, Đức vẫn chơi nhỉnh hơn Argentina. Đội bóng áo trắng dường như không có ý định phân định thắng thua với đối thủ trên chấm 11m. Đó là lý do Đức tổ chức tấn công dồn dập trước một Argentina đã bắt đầu mệt mỏi.

 

Điều người Đức mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Phút 113, Schurrle đi bóng cực kỳ dũng mãnh bên cánh trái. Anh vượt qua 2 hậu vệ Argentina trước khi tạt bóng vào chuẩn xác để Gotze khống chế bóng bằng ngực cực kỳ khéo léo, trước khi tung ra cú sút vô lê bằng chân trái vào góc xa khung thành Argentina. Tỉ số là 1-0 cho đội tuyển Đức. “Cỗ xe tăng” đang tới rất gần với chức vô địch World Cup 2014 và trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên phá “dớp” không thể đoạt cúp vàng trên đất châu Mỹ.

Ảnh minh họa

Pha ghi bàn của Gotze, đem về chức vô địch cho tuyển Đức

Phút cuối cùng của trận đấu, Argentina được hưởng một quả đá phạt hàng rào và đó là cơ hội cuối cùng cho thày trò ông Sabella. Tuy nhiên, Messi đã sút hỏng đưa bóng lên khán đài. Đúng lúc này, trọng tài người Italia Nicola Rizzoli đã thổi còi kết thúc trận.

 

Đánh bại Argentina với tỉ số tối thiểu, Đức chính thức trở thành nhà vô địch của World Cup 2014. Đó là chiến thắng rất xứng đáng cho những nỗ lực của “cỗ xe tăng” kể từ đầu giải. Còn với Argentina, dù thua trận nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu cho dù Messi một lần nữa lỗi hẹn với cúp vàng thế giới.

Nguồn Vnmedia