Girourd ghi bàn đầu tiên, HLV Conte thở phào nhẹ nhõm

Conte vẫn toàn tâm trên băng ghế chỉ đạo, các ngôi sao The Blues vẫn đang chiến đấu hết mình. Tín hiệu lạc quan đã trở lại khi Chelsea thắng 4 sao trước Hull City tại vòng 5 cúp FA rạng sáng 17-2

Girourd ghi bàn đầu tiên, HLV Conte thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 1.

FA Cup không phải đấu trường ưu tiên nhưng bây giờ HLV Conte coi nó là phao cứu sinh để tiếp tục ở lại trên ghế nóng HLV trưởng sau nhiều đồn đoán bị sa thải. Chelsea đang lặng lẽ củng cố lại “dàn máy” để dồn sức, chuẩn bị cho mặt trận Champions League, nơi mà họ sẽ đụng độ một đối thủ rất khó chịu Barcelona tại vòng 1/8.

Bộ máy của chiến lược gia người Ý khi chạm trán đội bóng Hạng nhất Hull City tại FA Cup rạng sáng 17-2 thiếu vắng nhiều cái tên chủ lực như Morata (vào sân cuối hiệp 2), Hazard nhưng không vì thế mà yếu đi. Đoàn quân HLV Conte dễ dàng định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp 1 khi họ có 4 bàn thắng chỉ sau 42 phút thi đấu.

Girourd ghi bàn đầu tiên, HLV Conte thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 3.

Đáng chú ý chính là tiền đạo “chân gỗ” Girourd – bảng hợp đồng được chuyển tới sân Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi từ CLB Arsenal với nhiều đồn đoán về phong độ, người đã ấn định bàn thắng cuối cùng trong chiến công hiển hách của Chelsea trước Hull City.

Tiền đạo người Pháp có giá 18 triệu bảng đã không thành công trong 2 trận đầu tiên của mình với Watford và West Brom tại giải Ngoại hạng, vừa giải lời nguyền “chân gỗ” khi có bàn thắng đầu tiên của mình và 2 pha kiến tạo đẹp mắt trong màu áo Chelsea.

Girourd ghi bàn đầu tiên, HLV Conte thở phào nhẹ nhõm - Ảnh 4.

Không khỏi vui mừng, Girourd cho biết sau trận đấu: “Thành thật mà nói, tôi đã chờ đợi điều này khá lâu. Tôi đã có một vài cơ hội trong các trận đấu trước đó nhưng không thể thành công. Vậy nên, bàn thắng hôm nay rất quan trọng đối với tôi và bây giờ tôi cảm thấy bớt áp lực khá nhiều”.

Còn HLV Conte vẫn khá điềm đạm sau chiến thắng, ông cho biết: “Chiến thắng này rất tích cực đối với chúng tôi, khoảng thời gian nghỉ ngơi sau trận trở nên rất quan trọng đối với các học trò của tôi bây giờ. Barca rất mạnh nhưng Chelsea đang cho thấy phong độ trỗi dậy sau 2 chiến thắng vừa qua. Chúng tôi nghĩ rẳng mình đã chuẩn bị tất cả để đối đầu với họ”.

Nguồn NLĐ