Fellaini hạ gục quỷ đỏ

       Rạng sáng 21-8, Everton đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch M.U 1-0 trên sân nhà trong trận đấu muộn nhất vòng 1. Bàn thắng của trận đấu được ghi do công của tiền vệ Fellaini với một pha đánh đầu hiểm hóc ở đầu hiệp 2.

Pha bật cao đánh đầu ghi bàn của Fellaini – Ảnh: Getty

Một trận đấu cực hay của đội chủ sân Goodison Park. Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn đều đánh giá cao M.U, nhất là sau khi họ vừa mới bổ sung thêm chân sút thượng hạng Van Persie. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, Everton không những dồn ép quỷ đỏ mà còn xuất sắc hạ gục đối thủ để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Thế trận lấn lướt được Everton thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay ở phút 14, đội chủ nhà đã có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp ném biên bên cánh trái. Fellaini dùng kỹ thuật vượt qua hai cầu thủ M.U rồi thực hiện pha nã đại bác từ góc hẹp. Nhưng may mắn đã đứng về phía quỷ đỏ khi bóng bật vào cột dọc dội ra, cứu cho M.U một bàn thua trông thấy.

Sau tình huống hút chết này, M.U đã thi đấu tập trung hơn. Nhưng có cảm giác các học trò HLV Ferguson vẫn chưa bắt được nhịp sau một mùa hè xả hơi. Vì thế, dù được xếp ở cửa trên nhưng M.U chỉ là cái bóng của Everton ở trận này.

Ngược lại, Everton càng thi đấu càng hay. Sau bàn thắng bị từ chối ở đầu trận, các học trò HLV David Moyes tiếp tục gây sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn trước khung thành quỷ đỏ.

Pha dứt điểm trúng cột dọc của Fellaini – Ảnh: Getty

Trong các phút 25, 33, 41, 45, sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành quỷ đỏ. May cho M.U, trong ngày mà hầu hết các cầu thủ của họ đều chơi dưới sức, thủ thành De Gea lại chơi cực hay với hàng loạt những pha bay người cứu thua xuất sắc, giúp M.U giữ nguyên mành lưới sau những pha nãi đại bác của Pienaar (2 lần), Osman, Baines…

Phút 48, may mắn một lần nữa lại đến với quỷ đỏ khi pha bắt vô-lê hiểm hóc trong vòng cấm của Osman sau đường chuyền bằng đầu của Fellaini lại tìm đúng xà ngang khung thành khi thủ môn De Gea đã bị đánh bại. Đây cũng là lần thứ 2 khung gỗ cứu thua cho M.U.

Dù nhận được sự trợ giúp tích cực của thần may mắn nhưng trong một ngày thi đấu quá tệ, M.U cũng không thể giữ nguyên mành lưới trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Phút 57, từ quả phạt góc bên cánh phải của Gibson, Fellaini đã bật cao hơn tất cả các hậu vệ M.U thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành De Gea, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Cả hai tân binh Van Persie và Kagawa đều chưa chứng tỏ được trong ngày ra mắt – Ảnh: Getty

Bị thủng lưới, M.U dồn lên đáp trả và họ cũng đã có cơ hội rất tốt để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 67, trong một tình huống lộn xộn trước cầu môn, Kagawa đã nhanh chân chuyền bóng của Cleverley dứt điểm. Trong tư thế không người kèm và chỉ cách khung thành chừng 5m nhưng Cleverley lại dứt điểm vào ngay chân Jagielka, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho M.U.

Không muốn ra về tay trắng, HLV Ferguson tung thêm sát thủ Van Persie vào sân (thay Welbeck phút 69). Nhưng trong một ngày mà hầu hết các cầu thủ đều thi đấu dưới sức, sự xuất hiện của Vua phá lưới mùa giải trước cũng không giúp M.U thi đấu khá hơn.

Tình huống đáng chú ý của Van Persie trong những phút xuất hiện trên sân là phá thoát xuống đón đường chuyền của Valencia rồi thực hiện đường căng ngang cho các đồng đội (phút 79). Đáng tiếc Kagawa lại băng vào hơi chậm nên đã tạo điều kiện cho thủ thành Howard băng ra cản phá.

Không thể có được bàn thắng, M.U đành chấp nhận rời sân tay trắng. Một màn ra mắt thất vọng và HLV Ferguson còn rất nhiều việc phải làm để đưa M.U trở lại thành đội bóng số 1 nước Anh.