Đức và Brazil: Bay trên đôi cánh… trung vệ!

Đức và Brazil giành quyền vào bán kết không hề là cái kết ngoài dự báo, nhưng việc cả hai “ông lớn” này đi tiếp nhờ công của các trung vệ quả là bất ngờ.

Trung vệ Hummels đã đưa tuyển Đức vào bán kết khi ghi bàn quyết định ở phút thứ 13.

Brazil với 5 lần bước lên ngôi số 1 thế giới đã quá nổi tiếng với thứ bóng đá samba đầy quyến rũ. Còn người Đức, từng 3 lần vô địch World Cup, mùa hè này đưa tới Brazil những gương mặt sáng giá trên hàng công.

Thế nhưng, cả hai đã tiến vào bán kết với thứ vũ khí bất ngờ nhất – bàn thắng từ các trung vệ!

90 phút trên sân Maracana lịch sử của thành phố Rio de Janeiro, bản lĩnh Đức vẫn được thể hiện đầy đủ nhất để đánh bại đối thủ lớn quen thuộc, đội tuyển Pháp với tỷ số sít sao 1-0.

Kiểm soát được hoàn toàn thế trận, đội tuyển Đức không hổ với cái danh “cỗ xe tăng” bằng một hàng thủ chơi cực kỳ kín kẽ, nổi bật lên là sự xuất sắc của trung vệ Hummels và thủ thành Manuel Neuer.

Nếu Neuer có nhiều pha cản phá xuất sắc, hóa giải thành công các pha ăn bàn mười mươi của tuyển Pháp, thì Hummels còn xuất sắc hơn thế nữa khi ghi bàn quyết định ở phút 13 bằng pha đánh đầu hiểm hóc sau cú đá phạt trực tiếp của Toni Kroos.

25 tuổi, đang khoác áo CLB Borussia Dortmund và đã có 2 bàn thắng tại World Cup 2014 (1 bàn nữa trong chiến thắng 4-0 trước Bồ Đào Nha tại vòng bảng), Hummels đã chứng minh mình là 1 trong những trung vệ xuất sắc nhất của thế giới hiện tại.

Và điều tương tự cũng diễn ra với Brazil. Lại thêm một ngày thi đấu “tịt ngòi” khác của các ngôi sao chủ nhà trên hàng công. Từ ngôi sao được kỳ vọng nhất là Neymar đến những Hulk, Fred đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Ospina (Colombia), thì cặp trung vệ Thiago Silva và David Luiz đã làm thay.

Thiago Silva tận dụng thành công cú đá phạt góc của Neymar, còn David Luiz với pha đá phạt uy lực đã giúp Brazil vượt qua trận derby Nam Mỹ bằng chiến thắng 2-1 trước Colombia. Một chiến thắng không như mong đợi, nhưng cũng đủ để đội bóng chủ nhà tiếp tục theo đuổi giấc mơ Vàng.

Còn 2 kẻ bại trận, với đội tuyển Pháp, chính HLV Didier Deschamps đã thừa nhận thất bại: “Trong trận đấu này, Pháp cũng tạo được nhiều cơ hội nhưng Manuel Neuer quá xuất sắc. Đức cũng đang có được lứa cầu thủ vàng và điều quan trọng là họ có nhiều kinh nghiệm hơn Pháp”.

Riêng Colombia chưa đủ sức mạnh để tạo ra sự đột biến trước một chủ nhà cũng chẳng hay hơn là bao. Vào đến tứ kết dù sao cũng là thành công lớn với đội bóng Nam Mỹ này và rất có thể với bàn thắng thứ 6 được ghi trên chấm 11m vào lưới Brazil, James Rodríguez sẽ giành được danh hiệu Vua phá lưới của kỳ World Cup này.

Như vậy, cặp bán kết đầu tiên đã được xác định giữa Brazil và Đức diễn ra vào rạng sáng 9/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mineirão, Belo Horizonte.

Đức có bất lợi không nhỏ từ vị thế của đội khách, nhưng chủ nhà Brazil cũng phải trả cái giá cực đắt cho chiến thắng ở vòng tứ kết trước Colombia. Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ y tế của đội chủ nhà, ngôi sao Neymar không thể tiếp tục thi đấu tại World Cup do chấn thương nặng ở lưng sau pha va chạm với Juan Camilo Zuniga ở phút 87.

Chưa hết, Brazil cũng không có sự phục vụ của trung vệ Thiago Silva trong trận gặp Đức bởi trung vệ thuộc biên chế CLB PSG đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Theo nhận định của HLV Jose Mourinho trên trang bình luận của Yahoo Sports, thiếu vắng Thiago Silva sẽ khiến Brazil dễ tổn thương hơn cả việc vắng Neymar.

Theo Chinhphu.vn