Du lịch Côn Đảo cuối hè

Chuyến du lịch Côn Đảo là dịp để cả gia đình thư giãn, ngắm cảnh biển tuyệt đẹp và tìm hiểu lịch sử quê hương.

Cùng Saigontourist đến thăm nơi được tạp chí Travel+Leisure của Mỹ xếp vào danh sách những hòn đảo bí ẩn quyến rũ nhất thế giới, du khách sẽ tạm thoát khỏi phố thị, ẩn náu tại một nơi vừa có cảnh đẹp để thư giãn, không khí thanh bình để nghỉ ngơi vừa thưởng thức món ăn ngon – sạch – lạ miệng để đổi khẩu vị. Đi quanh những trục đường chính của Côn Đảo, đâu đó vẫn là những góc phố tĩnh lặng rợp bóng hàng bàng cổ thụ đẹp nao lòng, cung đường cong cong theo các bãi biển cát trắng nước trong xanh An Hải, Đầm Trầu, Lò Vôi, Suối Ớt, Hòn Bà…, những bóng dáng tần tảo nhặt quả bàng rụng về phơi khô chẻ ra lấy hạt làm mứt.

bai_bien_Dam_Trau.jpg

Côn Đảo nhỏ xinh nên dạo bộ hay chạy xe máy chầm chậm đều lý tưởng để ngắm cảnh theo cách tận hưởng, từ từ ngoạn cảnh, thấm cảm giác thanh bình yên tĩnh. Ở đây, chỉ có một việc quan trọng nhất để làm, đó là lãng du và say đắm với thiên nhiên.

Bạn có thể nằm thư giãn trên bờ cát trắng, nô đùa cùng sóng biển, đi tàu thám hiểm những đảo nhỏ, dã ngoại trong rừng, và thật thú vị nếu bạn có thể thấy được những động vật quý như vích, cá heo hay “nàng tiên cá” Dugong đang bơi lội dưới làn nước trong xanh. Đầm Trầu – bãi tắm gần như còn hoang sơ chưa bị bàn tay con nguời khai phá là một trong những khám phá bất ngờ như thế với cát vàng mịn màng, làn nước trong xanh màu ngọc bích.

bai_tam_hon_7_canh.jpg

Nhưng Côn Đảo khác với những địa danh du lịch biển khác còn bởi giá trị của những di tích lịch sử. Điều đó khiến du khách như bâng khuâng mỗi lần đặt chân lên mảnh đất xưa kia là “địa ngục trần gian” với hệ thống nhà tù được thiết lập nổi tiếng khắc nghiệt. Lần tìm dấu xưa, bạn nên đến trung tâm cải huấn Phú Hải – trại giam lớn và cổ nhất ở Côn Đảo, từng giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên trung và các chiến sĩ yêu nước như Nguyễn Duy Trinh, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế… Cách đó không xa, chuồng cọp Pháp – Mỹ là nơi giam cầm và đày ải bao thế hệ chiến sĩ cách mạng, những nhà yêu nước Việt Nam từ thời Pháp đến thời Mỹ.

hon_7_canh.jpg

Để tưởng nhớ những bậc anh hùng đã hy sinh trong hệ thống nhà tù Côn Đảo, một nơi bạn không thể bỏ qua khi đến đây là nghĩa trang Hàng Dương. Hơn 20.000 vị anh hùng, trong đó có nữ anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi Võ Thị Sáu, đã ra đi để lại cho thế hệ sau được hưởng bầu trời thanh bình, tự do. Khi tận kiến những biểu tượng của lòng yêu nước vượt mọi thời đại, bạn sẽ thấy Côn Đảo tuy xa mà lại rất gần.

Nguồn VNExpress