ĐT Việt Nam săn tìm chiến thắng, Công Vinh đá dự bị

       Lặn lội một mình từ Nhật Bản sang hội quân, nhưng nhiều khả năng Công Vinh chỉ đá dự bị trong cuộc đụng độ với Uzbekistan.

Trong khi đội tuyển Việt Nam làm nóng cho vòng loại Asian Cup 2015 bằng 2 chiến thắng trên đất Qatar, Lê Công Vinh vẫn bận bịu cống hiến cho CLB hạng Nhì Nhật Bản Sapporo. Vì thế, chỉ 2 ngày trước khi ĐT Việt Nam đối đầu với Uzbekistan tại Tashkent, CV9 mới có thể tập trung cùng đồng đội. Việc tập trung trễ khiến cho công sức lặn lội một mình từ xứ mặt trời mọc sang Uzbekistan của Công Vinh chỉ được đền đáp bằng… suất dự bị trong đội hình tuyển Việt Nam.

Có nhiều lý do khiến CV9 phải vào sân từ dự bị, dù trước đó HLV Nguyễn Văn Sỹ đã úp mở, dành sẵn một suất đá chính cho chân sút xứ Nghệ này. Yếu tố cơ bản nhất chính là việc tuyển Việt Nam chơi quá vào phom trong 2 trận thắng Qatar và CLB Al Arabi trước khi bay đến Uzbekistan.

Phá vỡ cỗ máy đang chạy rất vào guồng ấy rõ ràng không phải phương án tối ưu nhất của tuyển Việt Nam trong thời điểm này. Anh Đức chơi tiền đạo cắm quá hoàn hảo, còn vị trí tiền vệ trái là bất khả xâm phạm đối với Quốc Anh, trong khi Trọng Hoàng tìm lại cảm hứng bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Qatar.

Công Vinh lên tập trung muộn và nhiều khả năng anh phải ngồi dự bị trong trận gặp Uzbekistan. (ảnh: Trọng Phú)

 

Công Vinh có bất lợi là không có thời gian hòa nhập cùng đồng đội. Buổi tập duy nhất của CV9 với tuyển Việt Nam vào chiều 14/10, HLV Nguyễn Văn Sỹ lại chỉ cho học trò thư giãn chứ không tiến hành lắp ghép chiến thuật. Dường như HLV người Nam Định đã chuẩn bị sẵn phương án chỉ sử dụng CV9 từ băng ghế dự bị, coi tiền đạo đang chơi bóng tại Nhật Bản như là chiếc chìa khóa mở cửa khung thành Uzbekistan khi tuyển Việt Nam bế tắc.

Nếu Công Vinh không chen chân nổi vào đội hình xuất phát, tuyển Việt Nam gần như bê nguyên đội hình đã đả bại Qatar tại Doha để đối đầu với Uzbekistan. Thủ môn Thanh Bình là người gác đền, bộ tứ hậu vệ gồm Âu Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Nhiên. Khu trung tuyến của tuyển Việt Nam quy tụ Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Sỹ Cường và Ngọc Duy, trong khi Anh Đức đá cao nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Không có tuyên bố sáo rỗng hay lên gân, nhưng sau 2 trận thắng ở Qatar, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đang tràn đầy hưng phấn. Mặt khác, do đang trắng tay, tuyển Việt Nam chỉ vớt vát cơ hội giành 1/11 vé đến Australia vào hè 2015 nếu có trọn 3 điểm khi đối đầu với Uzbekistan. Trong thế chân tường như thế, HLV Nguyễn Văn Sỹ và học trò chỉ tuyên bố, họ sẽ siết chặt cánh tay để chơi trận ra trò trước Uzbekistan.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Uzbekistan là đối thủ mạnh, bởi họ là một trong những đội bóng tốt nhất châu Á. Vì thế, chúng tôi rất tôn trọng Uzbekistan, nhất là khi họ đá trên sân nhà. Tôi đã xem băng hình trận Uzbekistan – Jordan, đối thủ của chúng tôi chơi cực tốt nhưng không gặp may nên thua ở loạt penalty. Dù sao thì tuyển Việt Nam cũng sẽ tung hết sức lực, vì màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ đặt quyết tâm cao trong trận này. (ảnh: Trọng Phú)

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Uzbekistan Kasimov đang đối diện với sức ép ghê gớm sau khi đội bóng Trung Á này vồ hụt tấm vé đá trận play-off tìm vé đến World Cup 2014. Hơn thế nữa, Uzbekistan cũng mới có vỏn vẹn 1 điểm trong tay nên họ sẽ trở nên thất thế trước UAE, Hong Kong (Trung Quốc) một khi không đánh bại được tuyển Việt Nam trên sân nhà.

“Uzbekistan mới có 1 điểm sau 2 trận đấu. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không có gì khác là đánh bại tuyển Việt Nam. Đối thủ của chúng tôi không phải đội bóng xoàng, nhưng không có 3 điểm thì đó sẽ là thảm họa cho Uzbekistan”, HLV Kasimov nói./.

Minh Huy/vov.vn