Đảo Phú Quý ngóng trông kết quả tìm kiếm 2 phi công máy bay Su 22

Trên đảo Phú Quý, ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất buồn. Bà con luôn mong muốn 2 phi công sống sót trở về.

Cho đến tối 17/4, lực lượng tìm kiếm của Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận vẫn chưa tìm thấy 2 phi công bị mất tích sau sự cố 2 máy bay tiêm kích Su-22 rơi trên vùng biển Phú Quý. Những ngày qua, người dân trên đảo luôn cầu mong những điều tốt đẹp đến với các phi công.


Từ trưa 16/4, khi thông tin 2 chiếc máy bay quân sự gặp nạn được một số ngư dân nhìn thấy lan truyền, người dân trên đảo Phú Quý rất bàng hoàng. Bởi vì trước đó chưa đầy 20 ngày, một chiếc Mi-8 của Sư đoàn 370 cũng gặp nạn khi chuẩn bị đáp xuống sân bay quân sự Phú Quý.

Anh Dương Văn Vĩ ở xã Ngũ Phụng cho biết hai ngày qua rất nhiều người dõi theo công tác cứu hộ cứu nạn. Trong xóm nhà anh chỉ có một cái ống nhòm, mọi người chuyền tay nhau nhìn ra phía vị trí máy bay rơi gần khu vực hòn Trứng để xem cho rõ. Anh Vĩ cũng như mọi người ở đây luôn ước mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 phi công đang còn mất tích.

Anh Vĩ nói:“Tất cả bà con ở trên đảo Phú Quý ai nghe tin hai máy bay bị rơi cũng rất là buồn. Bà con luôn mong muốn những anh phi công được sống sót trở về”.

Các ngư dân Phú Quý đang hành nghề trên biển cũng thông tin cho nhau về việc 2 máy bay gặp nạn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý, họ luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện phi công và máy bay.

Anh Phạm Xuân cùng 9 bạn thuyền xã Long Hải đang hành nghề lặn gần khu vực hòn Trứng nói: “Nếu  mình đi làm mà gặp, thì mình sẽ thông báo qua tần số của thông tin đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, để người ta điều tàu tới”.

Bao đời nay, người dân trên đảo Phú Quý sống rất nghĩa tình. Mọi người đều sẵn sàng chung tay giúp đỡ khi có người gặp nạn trên biển. Chính quyền huyện đảo cho biết hiện có rất nhiều tàu cá sẵn sàng chờ lệnh cùng ra phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn với các lực lượng chức năng./.

Việt Quốc/VOV- TP HCM