Đánh bại Real, Atletico giành Siêu cúp Tây Ban Nha

Bàn thắng duy nhất của Mandzukic ở phút thứ 2, giúp Atletico đánh bại Real để giành chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2014-2015.

Sáng nay (23/8), Atletico đã xuất sắc đánh bại Real Madrid ở trận lượt về, tranh Siêu cúp Tây Ban Nha với tỉ số 1-0 để giành chiếc cúp đầu tiên của mùa giải mới. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 2 do công của tiền đạo Mandzukic.

Ở trận đấu này, với lối chơi phòng ngự phản công khoa học, Atletico đã khiến Real thua một cách tâm phục khẩu phục và xứng đáng giành chức vô địch.

Mandzukic ghi bàn cho Atletico ngay ở phút thứ 2 (Ảnh: Getty)

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Khi mà khán giả chưa kịp ngồi ấm chỗ, Mandzukic đã sút tung lưới Casillas ở phút thứ 2, đưa Atletico vượt lên dẫn trước 1-0. Tỉ số sau hai lượt trận lúc này là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Atletico.

Bị dẫn bàn từ sớm, Real thi đấu rất bế tắc. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, các học trò của HLV Ancelotti không tạo được cơ hội đáng kể nào. Trong khi đó, Atletico đã khiến Casillas phải làm việc tương đối vất vả.

Sau 20 phút bóng lăn, Real mới dần kiểm soát được thế trận, nhưng trước lối chơi phòng ngự quyết liệt của Atletico, bầy “Kền kền trắng” gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Moya.

Real có một trận đấu bế tắc trước Atletico (Ảnh: Getty)

Tuy vậy, đến phút 25, Real cũng có được cơ hội để san bằng tỉ số sau cú đặt lòng của James trong vòng cấm địa. Tiếc rằng, cú dứt điểm của tiền vệ người Colombia đã không thắng được những đầu ngón tay của thủ môn Moya.

Những phút còn lại của hiệp 1, Real bất ngờ tăng tốc, điều này đã giúp họ tạo được 1 số cơ hội nguy hiểm ở các phút 36, 39 và 45. Tuy nhiên, James và Bale đều không tận dụng thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Atletico.

Bước sang hiệp 2, Real có sự thay đổi người, Ronaldo vào sân thay Toni Kroos. Sự có mặt của Ronaldo đã ít nhiều gây được sự khó khăn cho hàng thủ của Atletico. Tuy nhiên, những pha người và dứt điểm của Ronaldo chỉ dừng ở mức độ nguy hiểm.

Sự có mặt của Ronaldo ở hiệp 2 cũng không khiến lối chơi của Real sáng sủa hơn là mấy (Ảnh: Getty)

Về phía đội chủ nhà, dù HLV Simeone bị truất quyền thi đấu từ giữa hiệp 1, nhưng các cầu thủ áo sọc đỏ trắng vẫn thi đấu rất máu lửa. Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh của Atletico khiến hàng thủ của Real gặp rất nhiều khó khăn.

Phút 49, Raul Garcia đệm bóng cận thành đánh bại thủ thành Casillas nhưng bóng lại đi trúng xà ngang và bật trở ra. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà.

Ở các phút tiếp theo, Atletico tiếp tục là đội chơi hay hơn, khung thành của thủ môn Casillas liên tục bị đe dọa bởi những chân sút bên phía đội chủ nhà. Tiếc rằng ở những pha dứt điểm cuối cùng Raul Garcia, Koke và Gabi, chưa đạt được độ chuẩn xác cần thiết.

Chứng kiến các học trò thi đấu như mơ ngủ, HLV Ancelotti đã có 2 sự thay đổi người ở các phút 65 và 70, khi tung Isco và Marcelo vào thay James và Coentrao. Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang lại tín hiệu tích cực trong lối chơi của Real.

Atletico xứng đáng giành Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2014-2015

Càng về cuối trận, Real thi đấu càng rời rạc và không có một pha bóng nào “ra hồn” trước khung thành của đội chủ nhà. Phút 90, Luka Modric sau một pha vào bóng thô bạo đã bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2.

Ở 4 phút bù giờ còn lại của trận đấu, Real rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ hòa, trước khi nghĩ đến điều xa hơn. Nhưng, may mắn đã không mỉm cười với Los Blancos như ở trận chung kết Champions League diễn ra cách đây 3 tháng.

Chung cuộc, Atletico đã giành thắng lợi với tỉ số 1-0 ở trận lượt về (tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 2-1) để giành chức vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2014-2015. Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Atletico thể hiện trước đội bóng cùng thành phố sau 2 lượt trận./.

Nguồn vov.vn