“Đánh bại Nga hoặc chết”

      Trận đấu giữa đội chủ nhà Ba Lan với Nga trên SVĐ quốc gia Warsaw sẽ rất “máu lửa” về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng…

Mọi hi vọng của Ba Lan dồn vào phong độ của Lewandowski - Ảnh: AFP

Sở dĩ có nhận định như thế là do giữa hai nước Ba Lan và Nga từng xảy ra nhiều cuộc xung đột đẫm máu trong quá khứ. Nổi bật là cuộc chiến tranh Ba Lan với Nga từ năm 1919-1921 khiến hơn 200.000 người chết. Chính vì vậy mà trước trận đấu, các nhà chức trách rất lo ngại sẽ xảy ra xung đột giữa CĐV của hai đội nên quyết định tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ.

HLV Lê Huỳnh Đức dự đoán:

Hi Lạp - CH Czech: bất phân thắng bại

Ở khía cạnh nào đó, CH Czech đang mất niềm tin dữ dội khi bị Nga đánh bại nặng nề. Nếu liệu pháp tinh thần được HLV làm tốt trong ba ngày nghỉ vừa qua, CH Czech mới gượng dậy. Hi Lạp không phải là con dốc quá cao nếu CH Czech kịp lấy lại phong độ.

Rất có thể, Hi Lạp sẽ chơi phòng ngự chiều sâu để cầm chân CH Czech và mong chờ Nga đánh bại Ba Lan. Khi ấy, Hi Lạp rộng cửa vào tứ kết do dễ thở trước Nga - đội sớm hoàn tất vòng đấu bảng ở lượt trận cuối cùng. Khả năng này là rất lớn.

Ba Lan - Nga: “gấu” Nga lấy vé vào tứ kết

Chiến thắng đậm 4-1 trước CH Czech giúp Nga lên tinh thần, rộng cửa vào tứ kết khi chỉ cần thủ hòa ở hai trận chót. Song tôi không nghĩ Nga sẽ chọn cách chơi cầu toàn mà sẽ dốc sức vượt qua chủ nhà Ba Lan ở lượt đá thứ nhì.

Nga là đối thủ mạnh hơn Hi Lạp, bản lĩnh và cũng lì đòn hơn, do vậy Ba Lan khó có cửa hòa chứ đừng nói thắng trước “gấu” Nga đêm nay. Nga sẽ thắng, không cần cách biệt, để sớm vào vòng tứ kết và dưỡng sức cho nhóm cầu thủ trụ cột.

S.H. lược ghi

Trong tình hình căng thẳng đó, báo chí Ba Lan còn “châm ngòi” khi kêu gọi các cầu thủ phải bằng mọi giá thắng trận này và loại Nga ra khỏi Euro 2012.

Nhật báo Gazeta Wyborcza viết: “Mục tiêu của chúng tôi là phải chặn đứng người Nga. Đây là trận đấu vì danh dự và cho vị trí của chúng tôi trong lịch sử”. Tờ Polska cũng kêu gọi: “Ba Lan ơi, hãy thức dậy! đánh bại Nga hoặc chết”.

Không chỉ nóng bỏng bên ngoài sân cỏ, trên sân cũng được dự đoán sẽ rất… máu lửa. Hiện Ba Lan đang đứng thứ hai ở bảng A với 1 điểm duy nhất sau trận hòa 1-1 trước Hi Lạp ở ngày khai mạc. Còn Nga có chiến thắng 4-1 trước CH Czech ở trận đầu tiên nên đứng đầu bảng với 3 điểm. Như vậy ở trận đấu này,

Ba Lan buộc phải giành chiến thắng mới duy trì hi vọng giành vé lọt vào tứ kết, trong khi Nga cũng muốn thắng để sớm giành vé.

Sau những gì hai đội đã thể hiện ở ngày khai mạc, Nga gây ấn tượng hơn với phong cách thi đấu phóng khoáng và chơi tấn công rất hay dưới sự cầm trịch của tiền vệ Arshavin, cộng thêm sự xuất sắc của “Messi của nước Nga” Alan Dzagoev.

Tuy nhiên, hàng thủ của Nga vẫn chưa có được sự an toàn cần thiết khi thường xuyên để các cầu thủ đối phương thoát xuống đe dọa khung thành thủ môn Vyacheslav Malafeev.

Trái lại, đội chủ nhà Ba Lan chơi tấn công khá đơn điệu với hầu hết là những pha tấn công bên hành lang phải của đội trưởng Jakub Blaszczykowski rồi tạt vào để Robert Lewandowski đánh đầu.

Dù Lewandowski hiện có phong độ khá tốt khi ghi bàn thắng ở trận khai mạc và được bình chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất trận”, nhưng chân sút này quá đơn độc. Chưa hết, ở trận đầu tiên Ba Lan còn chịu tổn thất lớn khi thủ môn số một Wojciech Szczesny bị thẻ đỏ và chắc chắn vắng mặt trận này.

Căng thẳng chuyện an ninh

Cuộc đối đầu giữa đồng chủ nhà Ba Lan và Nga trên SVĐ quốc gia tại thành phố Warsaw không chỉ nóng trên sân mà còn căng thẳng với cuộc đối đầu giữa cảnh sát Ba Lan và những CĐV quá khích đến từ xứ sở bạch dương

Chỉ sau lượt đầu tiên, CĐV Nga đã gây rất nhiều rắc rối cho ban tổ chức. Cảnh sát Ba Lan đang điều tra vụ CĐV Nga tấn công các nhân viên của sân Municipal tại Wroclaw sau trận thắng CH Czech 4-1. Danh tính 12 hooligan đã được xác định và đang bị truy lùng trước khi rời Ba Lan.

Ngoài ra, UEFA đang điều tra thông tin một nhóm CĐV Nga đã quăng pháo sáng vào sân, giương băngrôn không hợp pháp và có hành vi phân biệt chủng tộc đối với hậu vệ gốc Ethiopia Theodor Gebre Selassie của CH Czech. Ngày tuyên xử được ấn định là 13-6.

Alexander Shprygin - thành viên Hiệp hội CĐV Nga - phát biểu với tờ Sowietskij Sport (Nga): “Chính quyền Ba Lan nỗ lực đảm bảo an ninh nhưng tình hình vẫn rất căng thẳng. Hiệp hội CĐV toàn Nga không ủng hộ các hành động sai trái. Thật xấu hổ nếu tuyển Nga bị trừng phạt vì sự quá khích của CĐV nhà”.

Dự kiến hôm nay 12-6, CĐV Nga tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Warsaw chào mừng quốc khánh Nga (12-6) và cũng để nâng khí thế đội nhà. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh lo ngại cuộc diễu hành có thể bị một số phần tử lợi dụng phá hoại.

Thị trưởng Warsaw Hanna Gronkiewicz-Waltz cho biết: “Cảnh sát sẽ được tăng cường tối đa để siết chặt an ninh tại Warsaw trước, trong và sau trận Ba Lan - Nga. Đối với cuộc diễu hành mừng quốc khánh của CĐV Nga, chỉ những CĐV có vé xem trận Ba Lan - Nga mới được tham gia. Cảnh sát sẽ có mặt để giám sát chặt chẽ buổi diễu hành này”.