Đặc sắc Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đồng Lộc – Cõi thiêng bất tử”

Tối 23-7, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Cõi thiêng bất tử” mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2015) và 47 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2015).

 Ảnh: DUY LINH.
Ảnh: DUY LINH.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định: Sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong (TNXP) và hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân tại Ngã ba huyết mạch đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngã ba Đồng Lộc cùng 10 cô gái đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh anh dũng của 10 liệt nữ cùng lực lượng TNXP và hàng nghìn chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ giao thông mãi mãi trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đúng vào dịp này 47 năm trước, tại Ngã ba Đồng Lộc, 10 cô gái TNXP của Tiểu đội 4 (thuộc Đại đội 2, Tổng đội TNXP 55, tỉnh Hà Tĩnh) đã ngã xuống trong một trận bom khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh: “Sự hy sinh anh dũng của các cô đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định: “Địa danh lịch sử này – Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành bất tử. Chúng ta không bao giờ được phép quên bao xương máu mới làm nên Tổ quốc. Những tên người, tên núi, tên sông đã trở thành linh thiêng, cao cả”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện bày tỏ: Trong bom đạn ác liệt, quân và dân ta đã kiên cường, anh dũng, sáng tạo chiến đấu với ý chí quyết tâm “Sống anh dũng bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, giữ vững mạch máu giao thông cho những đoàn xe, đoàn quân ra tiền tuyến, làm nên Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc đầy oanh liệt, hào hùng.

Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh luôn thành kính, khắc sâu những chiến công oanh liệt và hình ảnh 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc cũng như các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… Truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương, linh thiêng Đồng Lộc mãi là ngọn nguồn sức mạnh, động viên cổ vũ Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trên con đường phát triển vững bền, giàu đẹp, văn minh.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân đã trao các sổ tiết kiệm cho gia đình 12 nữ TNXP Đồng Lộc và trao quà cho Quỹ học bổng Hồng Lam.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và đại diện Công ty Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn đã trao sổ tiết kiệm cho đại diện Hội cựu TNXP Hà Tĩnh và Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Nguồn Nhân dân