Công Vinh mờ nhạt, đội bóng bầu Kiên lại ăn trái đắng

     Dù rất cố gắng, Công Vinh và các đồng đội vẫn phải đón nhận thất bại thứ ba kể từ đầu mùa.
Cùng được đầu tư mạnh mẽ và đánh giá là những thế lực thực sự tại Super League 2012 nhưng đến lúc này, cả B.Bình Dương và CLB BĐ Hà Nội đều gây thất vọng lớn cho giới mộ điệu. Hai đội mới có một chiến thắng sau ba vòng và 'mất hút' ở nửa dưới bảng xếp hạng.


Cuộc đối đầu trên sân Bình Dương là cơ hội để các ngôi sao đôi bên thể hiện năng lực cũng như lấy lại niềm tin nơi khán giả. Không có gì lạ khi trận đấu cởi mở ngay từ những phút đầu.

Công Vinh mờ nhạt, đội bóng bầu Kiên lại ăn trái đắng

Công Vinh tiếp tục chơi mờ nhạt khiến CLB Hà Nội nhận thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa (Ảnh: Quang Minh) 


Ngay phút thứ 7, đội bóng thủ đô đã có bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu hiểm hóc của Timothy. Công lớn trong tình huống này thuộc về Thanh Hưng với pha tạt bóng như đặt.

Bất ngờ bị dẫn bàn sớm, nguy cơ tiếp tục bại trận trên sân nhà trước các đội bóng Hà Nội đã hiển hiện ra trước mắt Philani và các đồng đội. Được sự cổ động lớn lao từ phía khán đài, B.Bình Dương liên tục tổ chức vây hãm khung thành Đức Cường. Và chỉ trong vòng hơn 5 phút từ 14 đến 20, họ đã có liên tiếp hai bàn thắng do công của Fortune và Tăng Tuấn.

Hàng thủ lỏng lẻo và không chịu nổi áp lực lớn của đội quân dưới trướng Nguyễn Thành Vinh đã bị 'vỡ' quá dễ dàng. Thống kê sau 3 vòng Super League 2012, CLB Hà Nội là đội thủng lưới nhiều thứ ba trong số 14 đội dự giải.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu vẫn rất nhanh với một loạt những pha ăn miếng trả miếng từ đôi bên. Với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Bình Dương là đội tận dụng được cơ hội tốt hơn. phút 69, ngay sau pha phản công sắc sảo của đội khách, họ đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Người ghi bàn vẫn là Tăng Tuấn.


Thắng đẹp Hà Nội, Bình Dương đã có thắng lợi thứ hai kể từ đầu mùa.